Cảm giác mắc nợ một ai đó thật khó chịu?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Nợ tiền thì lo lắng mà nợ ơn thì bồn chồn:)) Khó chịu cũng là lẽ tự nhiên mà thôi, dù có đến mức thoải mái thế nào giữa người cho ơn và người mang ơn thì vẫn có cảm giác cấn cấn ở trong lòng hoy.

Trả lời

Nợ tiền thì lo lắng mà nợ ơn thì bồn chồn:)) Khó chịu cũng là lẽ tự nhiên mà thôi, dù có đến mức thoải mái thế nào giữa người cho ơn và người mang ơn thì vẫn có cảm giác cấn cấn ở trong lòng hoy.

Đương nhiên người thọ ân - nhận ân bao giờ cũng vậy mà. Tâm lý này cũng bình thường, có cơ hội thì bạn trả lại người thi ân. 
Cảm giác mắc nợ là thứ vũ khí mạnh và ghê gớm nhất để “công phá” trái tim người khác. Khi một người cảm thấy mắc nợ ai đó, người ấy sẽ nghĩ mình có lỗi và tìm cách chuộc lại lỗi lầm của mình. Họ chuộc lại bằng cách nào? Họ sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu của đối phương, và thường thì họ sẽ tự tạo cho mình sự ngộ nhận; ngộ nhận rằng người kia tốt lắm, mình làm vậy cũng phải thôi… Không phải ngẫu nhiên nhiều cô gái chịu làm vợ những đại gia tài trợ chi phí cho họ…Các cô gái ấy không phải chỉ do muốn lợi dụng, mà là vì cảm thấy mắc nợ nên đành “lấy thân đền đáp”

Mình cũng không thích cảm giác mang nợ người khác. Nhưng mà trong cuộc sống khó tránh điều đó bạn à. Chúng ta sống cùng xã hội và những người xung quanh mà. Cho nên mình dần nhận ra và cảm thấy biết ơn mỗi khi mình khó khăn mà có người giúp đỡ.

Dù là ân tình hay tiền bạc thì mình cũng đều trân trọng và đón nhận bằng tâm thế thoải mái nhất. Rồi ghi nhớ lại khi nào có cơ hội mình sẽ giúp đỡ lại họ. Chị mình cũng bảo, người ta yêu qúy thì mới giúp đỡ như vậy, quan trọng là cách mình đón nhận làm sao để họ không buồn lòng bạn nhé