Cảm giác sống một mình cho đến hết đời như thế nào?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Ai đang độc thân, không có người yêu có thể mô tả cảm giác này thế nào được không, mình cũng khá là tò mò, sợ người yêu của mình có lẽ sẽ không đi với mình lâu dài ! 
Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

Tớ không muốn nhắc tình cảm  nhiều vì nhiều chuyện không vui, biết là bây giờ mình sống cho hiện tại. Nhiều khi đứa con trai nói với mình rằng mẹ nên có một người để thương chăm sóc nhưng ai chẳng muốn . Giờ hiện tại trái tim mình chẳng đón nhận được một ai. Gọi điện để hỏi thăm người mình quan tâm mình làm không nổi. Làm sao mà làm cho họ biết mình yêu thương quan tâm tới họ dược mà để đáp lại tình cảm. Cô đơn lạc lõng giữa thành phố này nhiều khi tủi lắm . Cần một lời quan tâm của ai đó hỏi thăm cũng là một tia le lói hi vọng . Mình sẽ không một mình nhưng hiện tại thì vẫn không thay đổi vẫn luôn một mình với chính mình. Bức tường ngăn cảm mình với một ai đó nhiều lúc muốn phá vỡ để bước lại gần , để đc yêu thương chia sẻ lúc vui , lúc buồn . Rồi nó cũng đến thật nhanh quay ra thì như chỉ có mình ở đó. Những đêm trồng vắng có mình với căn phòng nhỏ, bao trăn trở. Rồi khi trái gió trở trời cần một người bầu bạn , quan tâm, nó như rất khó. Vì thế vẫn phải kiên cường, vẫn phải vượt qua cố gắng vậy.
Trả lời
Tớ không muốn nhắc tình cảm  nhiều vì nhiều chuyện không vui, biết là bây giờ mình sống cho hiện tại. Nhiều khi đứa con trai nói với mình rằng mẹ nên có một người để thương chăm sóc nhưng ai chẳng muốn . Giờ hiện tại trái tim mình chẳng đón nhận được một ai. Gọi điện để hỏi thăm người mình quan tâm mình làm không nổi. Làm sao mà làm cho họ biết mình yêu thương quan tâm tới họ dược mà để đáp lại tình cảm. Cô đơn lạc lõng giữa thành phố này nhiều khi tủi lắm . Cần một lời quan tâm của ai đó hỏi thăm cũng là một tia le lói hi vọng . Mình sẽ không một mình nhưng hiện tại thì vẫn không thay đổi vẫn luôn một mình với chính mình. Bức tường ngăn cảm mình với một ai đó nhiều lúc muốn phá vỡ để bước lại gần , để đc yêu thương chia sẻ lúc vui , lúc buồn . Rồi nó cũng đến thật nhanh quay ra thì như chỉ có mình ở đó. Những đêm trồng vắng có mình với căn phòng nhỏ, bao trăn trở. Rồi khi trái gió trở trời cần một người bầu bạn , quan tâm, nó như rất khó. Vì thế vẫn phải kiên cường, vẫn phải vượt qua cố gắng vậy.

"đến hết đời", cái này chắc nên hỏi các cụ gần đất xa trời nhưng chưa có gia đình thì có lẽ hợp lí hơn. Chúng ta còn trẻ, còn khỏe, tội gì mà không yêu, yêu nhiều cũng được (ý là trải qua nhiều mối tình chứ không phải là yêu nhiều ng cùng lúc nhé:))). Mạnh dạn lên chứ bạn ơi, yêu mà mà sợ nọ sợ kia thế thì sớm muộn cái bạn sợ cũng sẽ đến thôi.

Mình đang độc thân nhưng mình không có ý định độc thân suốt đời vì như vậy cô đơn lắm. Độc thân đôi lúc sẽ rất vui cũng không vướng bận gì cả nhưng sẽ không thể cảm nhận được tình cảm vợ chồng, tình mẫu tử. Được ban cho sự sống mà từ bỏ mấy quyền đó là tiếc lắm nè

Về già sẽ cả ngày lủi thủi vào ra một mình, nói không ai nghe, tâm sự không ai thấu blabla cảm giác những ngày cô đơn buồn bã trôi qua vô vị.

Còn trẻ mà độc thân thì vui =))) tự do tự tại, thoải mái bay nhảy, không phụ thuộc cảm xúc, thân thể vào bất cứ ai.

Nhưng tôi không muốn cô đơn đến cuối đời tí nào =(((


Cô đơn chán buồn như con chuồn chuồn

Độc thân đôi khi cảm thấy tốt nhưng độc thân quá lâu thì sẽ cảm thấy cô đơn cực kì

Độc lập tự do hạnh phúc chứ sao ;v

Chẳng là thế nào cả khi đã có quyết định và mục đích. Tôi thấy ai rồi cũng thích sống một mình thôi. Nhìn các bác lớn tuổi mà xem về già họ thường thích ở phòng riêng hơn. Tôi nghĩ nên có sự chuẩn bị về tài chính và sức khỏe rồi sau đó thì cứ tự tin sống theo cách mà bản thân cảm thấy phù hợp.