Cảm nghĩ của bạn về bộ phim Rừng Thế Mạng?

  1. Phim ảnh

  2. Sáng tác

  3. Thinking Hub

Từ khóa: 

rừng thế mạng

,

phim ảnh

,

cảm nghĩ

,

ý kiến

,

phim ảnh

,

sáng tác

,

thinking hub

Mình sẽ cho vài ý kiến của mình vì cũng mới coi phim xong.

Thật ra mà nói, khi mình hoàn thành việc coi phim, bước ra rạp chỉ biết nói: "Cuối cùng nó muốn mình cảm thấy thế nào?"

Thứ nhất, trước khi chỉ trích, mình muốn khen ngợi những điểm phim làm hay:

- Chất lượng hình ảnh: cho ta thấy cảnh đẹp rừng rậm, núi non bát ngát của Tây Nguyên, bức tranh trên màn ảnh thoáng mát và rộng lớn như có thể ngửi được vị gió.

- Mỗi nhân vật đều có tiếng nói riêng. Đến mức chỉ cần đọc lời trên giấy mà không cần ghi tên vẫn biết ai nói.

- Xung đột xây dựng cũng không quá tệ, vẫn một phần nói đó lôi cuốn. Tạm chấp nhận.

---------------------------------------------------------------------------------

Rồi đến phần chê. SPOILER. CẢNH BÁO SPOILER.

Cốt truyện hơi nhiều lỗ hổng. Nhiều tình tiếc không được giải thích rõ ràng, nhiều thứ diễn ra một cách hơi đột ngột, như là cảnh bạn mặc áo vàng bị ngất xỉu.

Cảnh đó mình hơi bị rối, có thể là máy quay hơi loạn nên không thấy rõ. Nhưng lý do cho việc mất xỉu thì cứ như là đột ngột tới. Không có cái gì trước đó (theo mình nhớ) gợi ý cho sự việc, như là bạn bị sốt. Khi lên núi bạn ấy có biểu hiện mệt mệt, nhưng đúng cảnh trước bạn ấy còn rất khoẻ (gợi ý rằng bạn ấy đã hồi phục). Cuối cùng là tại sao? Nhìn người đánh nhau rồi ngất xỉu?

Trong tiếng anh có một từ: Plot Convenience. Từ này dùng để diễn tả lúc tác giả không biết làm cái gì để cho câu chuyện đi tiếp nên thảy đại cái gì đó vô. Cái gì đó thường không có lý, lý do không đủ mạnh, v.v.

Một khúc đoạn mình thấy khá nực cười. Bách nói: "điều tao sợ nhất là bị chia li" (gì đó tương tự). Thật lạ kỳ thay, bạn ấy lại là người đầu tách nhóm?? Động cơ, mục đích cho việc tách nhóm là gì? Phim không nói rõ. Ma chăng?

----------------------------------------------------------------------------------

Yếu tố kinh dị gần như là không có. Coi xong mình cảm thấy như đã bị lừa. Quảng bá quảng cáo thì nói là phim kinh dị, nhưng rốt cuộc chả có cái gì đáng sợ. Hù doạ thôi thì quá bình thường, hình ảnh ghê rợn cũng quan trọng, nhưng nội dung và cảm xúc truyền tải thì chả có cái gì phải "rùng mình."

Phim nói khi coi sẽ phải nghẹt thở. Còn chị mình thì lại liên tục thở... ngáy.

Đầu tiên, nói đến con "ma". Lúc đầu, khi thấy nó dụ dỗ Kiên đến chổ sâu, cao, nguy hiểm, thì mình cứ tưởng đây có thể là thứ đã giết Bách và nó đang làm điều tương tự với Kiên. Và lúc này, Kiên phải học cách đối đầu với con "ma" này.

Nhưng tự nhiên đến khúc cuối, tiết lộ: đây là hồn của Bách, và Bách đang đưa Kiên đến chỗ xác mình... Hả??? Rồi cuối cùng khán giả phải sợ cái gì? Vậy là ma giúp người. Yếu tố gây sợ lúc đó với mình tan biến hoàn toàn.

Ghét nhất là khúc khóc, theo mình đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của phim. Vì đó đã trở thành dư vị của mình với Rừng Thế Mạng. Bộ phim kinh dị đến cuối lại bị lầm tưởng là phim cảm động.

Bài học về tình anh em nói chung rất cao cả. Và mình nghĩ bộ phim này sẽ hợp làm về mặt đó hơn. Nhưng từ trailer đến biển báo đã nói rằng đây là phim kinh dị, vì thế ta cũng phải đánh giá nó dưới góc độ đó.

Kinh dị = yếu và bị "làm nhạt" bởi các quyết định ở cuối phim. 3/10

Phiêu lưu = không nhiều cho lắm. 4.7/10

Âm thanh / hình ảnh = đẹp mắt, chất lượng 8/10

Nhân vật / xung đột giữa nhân vật= được, tốt nhất là ở đầu phim 7.5/10

lời thoại = được 7.5/10

Cốt truyện = bình thường, nhiều lỗ hổng 5/10

cảm giác cá nhân = phân vân, không sợ, về nhà ngủ ngon hơn bình thường nên cho 3.5/10

Cách truyền tả ý nghĩa chính = lủng củng nhưng thôi cũng được 6/10

Điểm cuối của mình là 5/10. Không hay, nhưng vẫn "coi được". Phim theo mình mọi người vẫn nên coi, mỗi người sẽ có ý kiến khác nhau. Nên đi coi để tự lập cảm nghĩ riêng.

Phần kinh dị và phiêu lưu sẽ được coi trọng hơn vì đây là những gì bộ phim đã hứa với mình trước khi xem. Nếu bộ phim này được quảng cáo là phim cảm động, thì được. Nhưng vì nó nói làm kinh dị, thì mình phải xem ở góc độ khác thôi. Ấn tượng nhất là khúc quay tay thần tốc.

Đây là cảm nhận của mình. Xin cảm ơn.

Trả lời

Mình sẽ cho vài ý kiến của mình vì cũng mới coi phim xong.

Thật ra mà nói, khi mình hoàn thành việc coi phim, bước ra rạp chỉ biết nói: "Cuối cùng nó muốn mình cảm thấy thế nào?"

Thứ nhất, trước khi chỉ trích, mình muốn khen ngợi những điểm phim làm hay:

- Chất lượng hình ảnh: cho ta thấy cảnh đẹp rừng rậm, núi non bát ngát của Tây Nguyên, bức tranh trên màn ảnh thoáng mát và rộng lớn như có thể ngửi được vị gió.

- Mỗi nhân vật đều có tiếng nói riêng. Đến mức chỉ cần đọc lời trên giấy mà không cần ghi tên vẫn biết ai nói.

- Xung đột xây dựng cũng không quá tệ, vẫn một phần nói đó lôi cuốn. Tạm chấp nhận.

---------------------------------------------------------------------------------

Rồi đến phần chê. SPOILER. CẢNH BÁO SPOILER.

Cốt truyện hơi nhiều lỗ hổng. Nhiều tình tiếc không được giải thích rõ ràng, nhiều thứ diễn ra một cách hơi đột ngột, như là cảnh bạn mặc áo vàng bị ngất xỉu.

Cảnh đó mình hơi bị rối, có thể là máy quay hơi loạn nên không thấy rõ. Nhưng lý do cho việc mất xỉu thì cứ như là đột ngột tới. Không có cái gì trước đó (theo mình nhớ) gợi ý cho sự việc, như là bạn bị sốt. Khi lên núi bạn ấy có biểu hiện mệt mệt, nhưng đúng cảnh trước bạn ấy còn rất khoẻ (gợi ý rằng bạn ấy đã hồi phục). Cuối cùng là tại sao? Nhìn người đánh nhau rồi ngất xỉu?

Trong tiếng anh có một từ: Plot Convenience. Từ này dùng để diễn tả lúc tác giả không biết làm cái gì để cho câu chuyện đi tiếp nên thảy đại cái gì đó vô. Cái gì đó thường không có lý, lý do không đủ mạnh, v.v.

Một khúc đoạn mình thấy khá nực cười. Bách nói: "điều tao sợ nhất là bị chia li" (gì đó tương tự). Thật lạ kỳ thay, bạn ấy lại là người đầu tách nhóm?? Động cơ, mục đích cho việc tách nhóm là gì? Phim không nói rõ. Ma chăng?

----------------------------------------------------------------------------------

Yếu tố kinh dị gần như là không có. Coi xong mình cảm thấy như đã bị lừa. Quảng bá quảng cáo thì nói là phim kinh dị, nhưng rốt cuộc chả có cái gì đáng sợ. Hù doạ thôi thì quá bình thường, hình ảnh ghê rợn cũng quan trọng, nhưng nội dung và cảm xúc truyền tải thì chả có cái gì phải "rùng mình."

Phim nói khi coi sẽ phải nghẹt thở. Còn chị mình thì lại liên tục thở... ngáy.

Đầu tiên, nói đến con "ma". Lúc đầu, khi thấy nó dụ dỗ Kiên đến chổ sâu, cao, nguy hiểm, thì mình cứ tưởng đây có thể là thứ đã giết Bách và nó đang làm điều tương tự với Kiên. Và lúc này, Kiên phải học cách đối đầu với con "ma" này.

Nhưng tự nhiên đến khúc cuối, tiết lộ: đây là hồn của Bách, và Bách đang đưa Kiên đến chỗ xác mình... Hả??? Rồi cuối cùng khán giả phải sợ cái gì? Vậy là ma giúp người. Yếu tố gây sợ lúc đó với mình tan biến hoàn toàn.

Ghét nhất là khúc khóc, theo mình đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của phim. Vì đó đã trở thành dư vị của mình với Rừng Thế Mạng. Bộ phim kinh dị đến cuối lại bị lầm tưởng là phim cảm động.

Bài học về tình anh em nói chung rất cao cả. Và mình nghĩ bộ phim này sẽ hợp làm về mặt đó hơn. Nhưng từ trailer đến biển báo đã nói rằng đây là phim kinh dị, vì thế ta cũng phải đánh giá nó dưới góc độ đó.

Kinh dị = yếu và bị "làm nhạt" bởi các quyết định ở cuối phim. 3/10

Phiêu lưu = không nhiều cho lắm. 4.7/10

Âm thanh / hình ảnh = đẹp mắt, chất lượng 8/10

Nhân vật / xung đột giữa nhân vật= được, tốt nhất là ở đầu phim 7.5/10

lời thoại = được 7.5/10

Cốt truyện = bình thường, nhiều lỗ hổng 5/10

cảm giác cá nhân = phân vân, không sợ, về nhà ngủ ngon hơn bình thường nên cho 3.5/10

Cách truyền tả ý nghĩa chính = lủng củng nhưng thôi cũng được 6/10

Điểm cuối của mình là 5/10. Không hay, nhưng vẫn "coi được". Phim theo mình mọi người vẫn nên coi, mỗi người sẽ có ý kiến khác nhau. Nên đi coi để tự lập cảm nghĩ riêng.

Phần kinh dị và phiêu lưu sẽ được coi trọng hơn vì đây là những gì bộ phim đã hứa với mình trước khi xem. Nếu bộ phim này được quảng cáo là phim cảm động, thì được. Nhưng vì nó nói làm kinh dị, thì mình phải xem ở góc độ khác thôi. Ấn tượng nhất là khúc quay tay thần tốc.

Đây là cảm nhận của mình. Xin cảm ơn.

Phim này là rừng quay tay mấy bạn ơi

Tự nhiên dô rừng cãi đánh nhau xong quay tay, phim sinh tồn mà chẳng có miếng nào gọi là kỹ năng sinh tồn luôn á, còi ko có đèn thì ko, lửa cũng ko nốt, mới nhịn đói từ chiều tới tối đã lấy con ết sống ăn rồi làm như chết đói nửa tháng

Theo đứa bạn thích phượt của tui nhận xét thì: "Tổng thể thì Rừng Thế Mạng là 1 bộ phim chỉn chu và trọn vẹn. Những chi tiết cài cắm hay tình huống jump scare tương đối ổn như đã 1 lần hét cho rạp nghe vì hết hồn. Mặt hình ảnh và âm thanh thật sự ekip đã làm rất tốt rồi chỉ về phần thoại thì phim Việt còn khá yếu vì nghe chưa tự nhiên và đôi khi hơi sến. Bỏ qua điểm này thì mình và bạn bè đánh giá rất cao nam chính. Nét diễn và độ chịu chơi, lăn xả xứng đáng được 10 điểm. Nhiều cảnh chân thật đến mức đau dùm ấy. Ngoài ra thì truyền tải cảm xúc đến người xem rất tốt và rất chạm"

Mặc dù vẫn còn nhiều tình huống khá trôi plot chưa đủ sâu và chặt chẽ lắm nhưng với 1 thể loại kén như Rừng Thế Mạng thì bộ phim thật sự thành công và mọi người có thể cùng xem đi nhé!

https://cdn.noron.vn/2022/01/10/859551821416182888-1641830087.png

Nhìn ảnh này thôi mà tui sợ hết hồn

Không nên xem phim này. Không một đoạn nào gọi là hấp dẫn nhân vật chính lăn lê bò trườn trong rừng gặp ảo giác sau đó tìm được bạn thân đã chết, hết phim.

Nói thật thì ai muốn ủng hộ phim sinh tồn đầu tiên của nước mình thì ra rạp nhé. Chắc vì tại lần đầu tiên các nhà làm phim làm thể loại này nên cũng chưa có gì bùng nổ lắm. Vì có thể mình đã xem nhiều phim sinh tồn nước ngoài rồi. Điều mình thích ở phim Rừng Thế Mạng là sự diễn xuất của các diễn viên và cảnh khu rừng nơi Tà Lăng. Vậy thôi

huhu, yếu bóng vía xem cái này vừa xem vùa sợ =))) xem đc nửa tập phim mình chạy luôn ko dám xem nữa

Nên xem nha, phim hay, cảm động, nhưng có nhiều cảnh kinh dị thật sự.

Nhưng không ngờ Tà Năng đẹp như vậy. Muốn xách balo lên và đi ngay 1 chuyến!