Cảm thấy bao nhiêu năm cuộc đời mình sống rất vô nghĩa, không làm nên điều gì, lãng phí. Mình phải làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Hi bạn, thật lòng thì những gì diễn ra trong cuộc sống của bản thân đều có thông điệp, có giá trị với chính mình. Chúng luôn có sự liên kết với nhau, chỉ là đến một thời điểm khác nhau mỗi người sẽ nhận ra. Khi cảm thấy không làm được điều gì nó như dấu hiệu đánh thức con người thực sự bên trong dậy. Khi hoang mang tự bản thân sẽ đi tìm câu trả lời mình nên làm gì để cuộc sống vui hơn, tốt hơn, ý nghĩa hơn.

Hành trình tìm kiếm không phải ngày một ngày hai, chỉ cần chính mình nỗ lực hằng ngày, luôn tự hỏi, nỗ lực khám phá, hành động. Câu trả lời sẽ bất ngờ xuất hiện khi đang vật lộn với những gì mình không thích. Có cái không hài lòng bản thân mới có cơ sở để xác định mình phù hợp với điều gì.

Thong thả cho bản thân được cơ hội trải nghiệm, đến lúc thích hợp sẽ "va" vào điều tuyệt vời. Cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn an vui

Trả lời

Hi bạn, thật lòng thì những gì diễn ra trong cuộc sống của bản thân đều có thông điệp, có giá trị với chính mình. Chúng luôn có sự liên kết với nhau, chỉ là đến một thời điểm khác nhau mỗi người sẽ nhận ra. Khi cảm thấy không làm được điều gì nó như dấu hiệu đánh thức con người thực sự bên trong dậy. Khi hoang mang tự bản thân sẽ đi tìm câu trả lời mình nên làm gì để cuộc sống vui hơn, tốt hơn, ý nghĩa hơn.

Hành trình tìm kiếm không phải ngày một ngày hai, chỉ cần chính mình nỗ lực hằng ngày, luôn tự hỏi, nỗ lực khám phá, hành động. Câu trả lời sẽ bất ngờ xuất hiện khi đang vật lộn với những gì mình không thích. Có cái không hài lòng bản thân mới có cơ sở để xác định mình phù hợp với điều gì.

Thong thả cho bản thân được cơ hội trải nghiệm, đến lúc thích hợp sẽ "va" vào điều tuyệt vời. Cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn an vui

Ông bạn cứ tự chủ đc kinh tế rồi hãng bàn đến việc khác. Độc lập về kinh tế mới là nền tảng tự do chính trị. Nếu như khá chút tết sách két bia vs bắn cho mẹ ít tiền tiêu tết vậy là tạm ổn. Còn vẫn thấy chán thì cứ cày cho đến lả người đi. Lúc đó mệt r không có time nghĩ vẩn vơ đâu.
Có thể bạn sẽ tìm dc đáp án sau khi đọc cuốn sách này (giống mình)

 

Bước 1 xóa sạch list nhạc trong máy của bạn . Mấy bài tình ca các kiểu thì cho bay luôn và ngay . 
Bước 2 sắm đôi dép lào vác balo lên và đi đâu đó 1 mình cho thư giãn cái đầu. Off face vs Tik Tok tầm 1 tuần . Nếu kiếm đc cái máy ảnh bán chuyên hoặc chiếc ĐT nào có cam góc rộng thì càng tốt . Hòa mình với thiên nhiên sẽ khiến bạn tạm quên đi nhiều thứ .
 Bước 3 sau khi thư giãn r thì quay trở về vs cuộc sống cùng công việc. Mỗi buổi sáng lên cái lịch làm việc cùng rèn luyện . Nhớ là lên lịch theo dõi từng tuần 1 gắn nó ở trên cái tủ lạnh là hợp lý nhất . Cuối tuần có time thì tranh thủ rủ rê ae đi làm tí cf hay lon bia . Không thì call về nhà chém gió cùng lũ nhóc ở quê . Tốt hơn hết là tìm kiếm ai đó để tám nhảm . Biết đâu lại câu đc bồ khi đó đảm bảo không có time nghĩ vớ vẩn ngẩn ngơ như bây h đâu.

Không phải mỗi mình bạn đâu. Còn nhiều người như vậy. Nhiều người lấy lý do này để bao che cho sự không cố gắng, không phấn đấu, không nỗ lực của bản thân. Muốn có ý nghĩa hơn thì hãy mạnh dạn đặt mục tiêu cho bản thân và thực hiện chúng. Đừng đặt mấy cái lớn lao làm gì cả, đặt từng cái nhỏ một thôi, có thể nằm trong khả năng của bạn hoặc vượt hơn 1 chút chứ đừng quá mơ mộng, vĩ đại gì nhé :)) Ngoài ra, nghĩ tới gia đình bạn nữa, mọi người đều nên có trách nhiệm.

Mình cũng không biết nên nói như thế nào với bạn. Mình cũng từng cảm thấy như vậy, nhưng rồi mình tìm ra những người để mình cố gắng sống tiếp. Đó là gia đình, những người bạn thân thiết và những người khó khăn. Mình muốn sống mạnh mẽ để có thể bảo vệ và giúp đỡ những người đó