Về con người em, em không không xấu,ngoại hình khá ổn,cao, em là nam,22 tuổi. Em không phải gay, hay LGBT gì, em hoàn toàn thẳng. Em dự định mình sẽ độc thân cả đời, và sẽ tới một nước châu âu để sống. Vậy em cần chuẩn bị những gì ạ ?
Cần chuẩn bị gì để sống độc thân cả đời?
Từ khóa: Phong cách sống, Hỏi xoáy Đáp hay, Tình yêu, Xã hội
Đầu tiên là vấn đề tài chính, thay vì đầu tư vào con cái như các gia đình bình thường thì bạn có thể dùng số tiền đó tích luỹ sau này. Khi về già bạn có thể dùng số tiền đó để thụ hưởng và tự chăm lo cho bản thân khi không có người nuôi dưỡng, bên cạnh săn sóc.
Ngoài ra là chuẩn bị sẵn tâm lý. Mình nghĩ ít nhiều gì sau này bạn gặp những cảnh quây quần của các gia đình, cặp vợ chồng cũng sẽ có chút chạnh lòng. Nếu bạn đã có quyết định sẽ sống độc thân cả phần đời còn lại hẳn bạn đã có những lý do và hy vọng sau này bạn sẽ không phải hối tiếc ạ.
Trả lời
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Đầu tiên là vấn đề tài chính, thay vì đầu tư vào con cái như các gia đình bình thường thì bạn có thể dùng số tiền đó tích luỹ sau này. Khi về già bạn có thể dùng số tiền đó để thụ hưởng và tự chăm lo cho bản thân khi không có người nuôi dưỡng, bên cạnh săn sóc.
Ngoài ra là chuẩn bị sẵn tâm lý. Mình nghĩ ít nhiều gì sau này bạn gặp những cảnh quây quần của các gia đình, cặp vợ chồng cũng sẽ có chút chạnh lòng. Nếu bạn đã có quyết định sẽ sống độc thân cả phần đời còn lại hẳn bạn đã có những lý do và hy vọng sau này bạn sẽ không phải hối tiếc ạ.
Đại Phong
Mình nghĩ quan trọng nhất là vấn đề tiền bạc, sau đó là việc xử lý và làm chủ được sự cô đơn. Còn lại thì chắc cũng không quá khó đâu.
Khang Tiên Sinh
Ngoc Huyen
chuẩn bị thật nhiều tiền anh nhé =)))
Đỗ Văn Hoàng
Bần cùng quá mới phải thế. Chứ có riêng 1 gia đình tuyệt vời hơn rất nhiều. Mình có người bác năm nay gần 60 rồi, độc thân, làm gì cũng lủi thủi 1 mình, tiền thì dư xài khi khỏe mạnh, chưa tới nhưng ốm đau, bệnh tật ai chăm sóc? Trong khi người ta quây quần với con cháu, có người thân bên cạnh.. tiền có chất đống vẫn thấy thiếu thốn tình cảm mà thôi. Lập gia đình đi bạn, đừng suy nghĩ như vậy.
long hva
Trần Hoàng Mỹ Linh
mình cũng giống bạn. sống 1 mình thật ra không khó đâu. nếu muốn sang các nước châu âu sống và dưỡng già thì mình nghĩ bạn nên chuẩn bị nhiều về tài chính và sức khỏe. nếu có người thân ở nước ngoài thì xin bảo lãnh, hoặc thi quốc tịch nước đó để định cư lâu dài. khi về già thì nên mua bảo hiểm, tập thể dục thể thao nhiều vào. quan trọng vẫn là tiền nha bạn ơi, có tiền mua tiên cũng được, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền
Hựu Thanh Hạ