[Cần hay không cần] Có văn hóa cảm ơn trong mỗi người và trong mỗi cộng đồng?

  1. Noron

  2. Tâm sự cuộc sống

Đối với một người đã được giáo dục văn hóa cảm ơn-xin lỗi từ nhỏ, bản thân mình thấy rằng đây kĩ năng cần có trong cuộc sống, mình cảm thấy nó là sự tôn trọng, biết ơn người đã dành thời gian, công sức để giúp mình. Điều đó cũng thúc đẩy mọi người có thêm suy nghĩ tích cực, và thúc đẩy mọi người muốn giúp đỡ nhau nhiều hơn. Trong ở cộng đồng, điều này cũng sẽ lan truyền như hiệu ứng domino vậy, nếu bạn áp dụng kĩ năng này với mọi người.

Ở noron đây mình thấy mọi người đóng góp cũng nhiều, và người đặt câu hỏi cũng nhiều, nhưng không phải ai cũng có văn hóa cảm ơn nhau khi vấn đề của mình đã được giải quyết.

Mình mới được tặng coin heheheeh, nên sẽ chia sẻ với mọi người ngay nếu có những câu trả lời hay nhé.

Từ khóa: 

van_hoa_cam_on

,

noron

,

tâm sự cuộc sống

Nhìn lại đúng là bản thân chưa có trách nhiệm với các bạn đã giúp đỡ trả lời các câu hỏi của mình. Mình chỉ nghĩ đơn giản, đọc câu trả lời là xong mà chưa ý thức được mình nên Cảm ơn lại họ để thể hiện lòng biết ơn.

Không chỉ với các nền tảng như Noron mà mình nghĩ Văn hoá cảm ơn mình sẽ học cách sử dụng nó nhiều hơn vào thực tế. Cảm ơn và xin lỗi tưởng như rất đơn giản nhưng để thực hành nó một cách thường xuyên thì không dễ, với một đứa rụt rè như mình thì càng gặp trở ngại. Trước giờ mình chỉ cúi đầu và nói ''Dạ'' khi có ai giúp đỡ thôi.

Trả lời

Nhìn lại đúng là bản thân chưa có trách nhiệm với các bạn đã giúp đỡ trả lời các câu hỏi của mình. Mình chỉ nghĩ đơn giản, đọc câu trả lời là xong mà chưa ý thức được mình nên Cảm ơn lại họ để thể hiện lòng biết ơn.

Không chỉ với các nền tảng như Noron mà mình nghĩ Văn hoá cảm ơn mình sẽ học cách sử dụng nó nhiều hơn vào thực tế. Cảm ơn và xin lỗi tưởng như rất đơn giản nhưng để thực hành nó một cách thường xuyên thì không dễ, với một đứa rụt rè như mình thì càng gặp trở ngại. Trước giờ mình chỉ cúi đầu và nói ''Dạ'' khi có ai giúp đỡ thôi.

Lời cảm ơn thực sự rất cần thiết luôn ý, như bạn chia sẻ, lời cảm ơn thể hiện sự tôn trọng, biết ơn người đã giúp đỡ mình, nó còn thể sự lịch sự của mình với người khác nữa. Lời cảm ơn không có để nói ra nên đừng kiệm lời cảm ơn, đôi khi nó mọi người có thể dựa vào đó để đánh giá tính cách của con người bạn nữa.

"Xin lỗi" và "cảm ơn" là hai từ tưởng như đơn giản và nhưng có vẻ chúng ta chưa có thói quen tận dụng sức mạnh của chúng. Từ khi đi học mình không có thói quen dùng những từ này thường xuyên nhưng khi đi làm thì đã thay đổi. Ban đầu mình sử dụng chúng hơi hình thức là vì đồng nghiệp mình cũng làm như thế. Càng về sau khi va chạm với những sự việc và con người khác nhau mình thật sự cảm thấy những từ tuy nhỏ mà có võ lạ thường. Chúng giúp hóa giải những tình huống căng thẳng khi đang tranh cãi hoặc tạo ra những niềm vui nho nhỏ cho bạn và mọi người xung quanh hàng ngày. Còn bây giờ thì hầu như cái gì xảy ra mình cũng cảm ơn, mà không phải hình thức nữa, là tự đáy lòng mình cảm thấy vậy. Càng khiêm nhường, biết ơn con người và sự việc thì bản ngã càng nhỏ đi, bớt sân si phiền não và thấy hòa hợp với tất cả mọi thứ. Chúc các bạn cũng sẽ thực hành văn hóa cảm ơn thường xuyên để tận hưởng một cuộc sống đẹp hơn. 

Về cộng đồng trên đây thì có thể nó đang không thu hút, hoặc chưa đủ thú vị chăng? Hoặc có thể mọi người có ý tốt, nhưng không biết phản hồi thế nào cả, bản thân mình cũng không thích cái nút cảm ơn lắm, nó thực sự giống cái nút react (like) ở facebook ý, nhiều dạng react khác nhau cũng làm con người lười thể hiện quan điểm, suy nghĩ bản thân hơn, họ chỉ cần react bằng những cái icon đó rồi tiếp tục lướt những mục thông tin khác. Chắc cộng động phải được xây dựng vững mạnh hơn từ bên trong thì mới lôi kéo mọi người hòa đồng với nhau được, chứ không mọi người bị động lắm, và cộng đồng này sẽ "chết". 

Mọi người cứ đóng góp nha, coin em tặng nó đang bị lỗi đang liên hệ với bên vận hành Noron người ta khắc phục, yên tâm là công sức mọi người sẽ có phần thưởng kakakaka

Cần chứ! Nó điều thúc đẩy xã hội trở nên tốt hơn mà, và mang đến giá trị, xây dựng niềm tin, động lực cho nhau hơn. 

Cần nhưng phải phù hợp, vừa phải.
Vd trong 1 cuộc trò chuyện mà cảm ơn người ta cả chục lần thì sẽ tạo cảm giác giả tạo cho người kia. 

Mình nghĩ là đôi khi con người vội quá nên quên mất cần phải cảm ơn ý. Bản thân mình cũng là một người bận rộn, nhiều lúc mình cũng quên nói cảm ơn vào lúc đó, nhưng mình sẽ tìm cách để thể hiện sự biết ơn của mình sau đó, sau khi mình bận, hoặc mình vô tình làm vậy! Cũng chả đi đâu mà thiệt, khi bạn nhìn vào ánh mắt người ta và nói lời cảm ơn, cảm giác mình đã tạo cho sự vui vẻ cho người ta trong cả một ngày trời rồi. Văn hóa xin lỗi cũng thế, biết nhận lỗi, xin lỗi và sửa lỗi thì mọi vấn đề nó nhẹ tự lông hồng, người kia cũng không còn cảm thấy bức xúc nữa khi bạn biết nhìn nhận vấn đề của mình 1 cách tích cực! 

Nói lời “cảm ơn” là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của con người, là một hành động cần thiết trong những mối quan hệ giao tiếp hằng ngày. Người nhận được lời cảm ơn của bạn sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng bởi vì họ nghĩ rằng bạn đã hiểu được tấm lòng và sự chân thành mà họ dành cho bạn

Rất cần những lời cảm ơn bởi cảm ơn thể hiện thái độ có văn hóa, văn minh lịch sự trong các mối quan hệ xã hội. Câu hỏi của bạn khá hay và phần mô tả thêm bạn có nói đến văn hóa cảm ơn trên nền tảng noron khá là đúng. Nhưng mình để ý là chính bạn cũng có vẻ hơi khiêm tốn lời cảm ơn thì phải ^^