Câu chuyện về cải cách ruộng đất ở miền bắc VN 1955

  1. Lịch sử

Quê mình ở Ninh Bình cũng như bao vùng quê miền bắc khác sau khi có chính sách cải cách ruộng đất thì rất nhiều gia đình có ruộng đất (cũng chẳng gọi là nhiều) bị "chính quyền" quy lên thành địa chủ và bị chia hết ruộng đất, thậm chí là cả nhà cửa đồ đạc trong nhà cũng bị chia. Nhà cụ mình ko phải là ngoại lệ. Ruộng đất thì bị chia nhà cũng bị chia cho 3-4 người ở. Bà và các anh chị em "bị chuyển" sang một nhà khác. Ông mình lúc đó đang là bộ đội phải xin nghỉ phép về thì mới được trả lại nhà, còn đất thì không. Còn cụ mình bị trói giữa sân đình và bị người dân "đấu tố". Chuyện là như kể trên cụ có ruộng nhưng k bóc lột mà thuê người dân trong xóm trong làm làm công rồi có trả lương nên khi bị bắt lên "đấu tố" có 1 "anh nông dân" đã chỉ tay vào mặt cụ và nói rằng "Mày có nhớ không! Tao đi làm cho mày, mày trả công đầy đủ cho tao, đến chiều mày còn cho tao 1 nắm cơm to về cho con tao ăn không".

Chuyện như đùa nhưng mình chắc chắn là sảy ra rất nhiều tại các miền quê miền Bắc. Và vẫn là câu chuyện "chính sách không sai, sai là ở người thực thi chính sách".

Chính ở làng mình cũng có mấy cụ bị "xử tử oan" và phải nhiều năm sau mới có 1 "lời xin lỗi"

Theo bạn Vũ Kiên

ccrd
Từ khóa: 

ccrd

,

đấu tố

,

bi hài

,

lịch sử

Mình vẫn nhớ khi học sử hồi c2 vs c3, cứ học đến đoạn cải cách này thì các cô lại kể những trường hợp như nhà bạn trong bài, nhiều lắm. Đảng và nhà nước sau này cũng đã thừa nhận sai lầm trong cả cách tổ chức cũng như thực hiện cải cách, sai từ quyết định tới người thi hành. Sau này cũng có khắc phục nhưng cũng chỉ đc phần nào, chưa triệt để, mất mát rồi thì nào có lấy lại được, người khuất r cũng đâu có sống lại được, thực sự đáng tiếc cho giai đoạn này.
https://quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham/Pages/anpham.aspx?AnPhamItemID=521
Trả lời
Mình vẫn nhớ khi học sử hồi c2 vs c3, cứ học đến đoạn cải cách này thì các cô lại kể những trường hợp như nhà bạn trong bài, nhiều lắm. Đảng và nhà nước sau này cũng đã thừa nhận sai lầm trong cả cách tổ chức cũng như thực hiện cải cách, sai từ quyết định tới người thi hành. Sau này cũng có khắc phục nhưng cũng chỉ đc phần nào, chưa triệt để, mất mát rồi thì nào có lấy lại được, người khuất r cũng đâu có sống lại được, thực sự đáng tiếc cho giai đoạn này.
https://quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham/Pages/anpham.aspx?AnPhamItemID=521

bạn ở ninh bình chỗ nào ạ . có phải huyện yên khánh không , mình mới nghe câu truyện này từ mẹ và thấy khá quen