Cậu có thân thiết với mẹ của mình không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình thì không biết các bạn gọi mẹ thế nào chứ riêng mình thì một ngày phải gọi mẹ phải chục cái khác nhau không hề trùng lặp.
 Mình nheo nhéo suốt ngày nào là "mommy ơi, mom ơi, chị V ơi, chị iu ơi, người iu ơi...." 
Mình quen mồm gọi "Chị V" tới nỗi mà suýt nữa thì gọi thẳng tên của mẹ mình ra luôn =))
Mẹ là người duy nhất khiến mình dám bày ra sự xấu tính, sự dở hơi sáng nắng chiều mưa trưa thất thường của bản thân, điều mà mình chắc chắn không bộc lộ được với ai khác.
Mẹ luôn là người nghe mình lải nhải những thứ vở vẩn xàm xí đến độ đau tai của mình  hàng ngày.
Mẹ không đưa quyết định thay hay ép buộc mình phải làm những gì mình không muốn.
Luôn than thở sự lười piếng của con gái nhưng cái gì cũng làm thay không để con gái làm. 
Mẹ hay chửi mình bằng ca dao tục ngữ, đều là những câu mà mình thậm chí là chưa nghe bao giờ :)))
Mình nghĩ người bạn trân quý nhất cuộc đời này của mình mãi là chị mẹ!
I luv u mommy❤
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chắc là mình thân với mẹ nhất trong gia đình. Cũng hay buôn chuyện với mẹ nhưng chỉ những chuyện ngoài thôi, mấy vấn đề mệt mỏi của mình thì mình ít nói ra lắm một phần cũng sợ mẹ lo. Bạn thích thật, có mẹ tâm lý giống như người bạn với chị nhỉ. Mẹ bạn chắc teen với hiện đại lắm. Mình xem tiktok có bạn tên Muối cũng hay gọi bố mẹ như bạn, gọi bằng anh chị đáng yêu lắm. Mình nghĩ thế cũng hay, không phải không tôn trọng mà là kéo gần khoảng cách của các thành viên trong gia đình lại với nhau. Chúc bạn và gia đình luôn vui nhé.

Trả lời

Chắc là mình thân với mẹ nhất trong gia đình. Cũng hay buôn chuyện với mẹ nhưng chỉ những chuyện ngoài thôi, mấy vấn đề mệt mỏi của mình thì mình ít nói ra lắm một phần cũng sợ mẹ lo. Bạn thích thật, có mẹ tâm lý giống như người bạn với chị nhỉ. Mẹ bạn chắc teen với hiện đại lắm. Mình xem tiktok có bạn tên Muối cũng hay gọi bố mẹ như bạn, gọi bằng anh chị đáng yêu lắm. Mình nghĩ thế cũng hay, không phải không tôn trọng mà là kéo gần khoảng cách của các thành viên trong gia đình lại với nhau. Chúc bạn và gia đình luôn vui nhé.

Mẹ mình lớn tuổi rồi và cũng khá nghiêm nên mình không dám gọi mẹ như vậy nhưng mà mình khá thích gia đình thân thiết như thế. Tương lai khi mình có con mình cũng mong được gần gũi và thoải mái như vậy, cảm giác không khí vui vẻ ấm áp nữa.

mình đã từng thân với mẹ mình, chia sẻ mọi điều ở trường lớp, cuộc sống với mẹ mình, điều đó làm mẹ mình hình như có 1 thói quen là mình sẽ chia sẻ mọi điều kể cả khi lớn lên. Nhưng đến khi mình xa nhà học đh, mình ko còn thói quen đấy nữa vì mẹ mình gọi điện quá nhiều và thường xuyên, muốn kiểm soát mình, muốn mình tâm sự như hồi mình còn bé, nhưng mình ko còn thoải mái tâm sự nữa vì quá nhiều lí do, trong đó có lẽ có lí do mình ko dc như mẹ mình kì vọng và mẹ mình ko chấp nhận điều đó, luôn "muốn" mình phải thế nọ thế kia.....

với 1 số người việc thân thiết và thể hiện tình cảm với bố mẹ của mình là điều rất đỗi bình thường, một số khác thì ko, đấy là ước mơ cả đời của họ, vì ko thể phá bỏ được cái bức tường vô hình ấy!

Mình có, mình rất thân với mẹ mình. Mẹ mình không phải là một người phụ nữ hiện đại, mẹ có những suy nghĩ khá cổ hủ nhưng mẹ lại là người luôn biết lắng nghe và luôn cố gắng hiểu xã hội để hiểu mình hơn.

Mình là một người có suy nghĩ và lối sống rất thoáng. Còn mẹ vốn rất truyền thống. Hồi trước mẹ không biết LGBT là gì mà chỉ gọi à bede (mình xin lỗi nếu như các bạn nhạy cảm với từ này nhưng mình chỉ đang kể chuyện thôi ). Nhưng rồi mình có giải thích cho mẹ và thật vui, mẹ mình hiểu và dần mở lòng hơn. 

Mẹ luôn dặn mình là tránh xa bọn con trai ra, kể cả thân thiết, phải giữ khoảng cách và có chừng mực. Mình mà chơi với bạn nam là y rằng có chuyện để hỏi. 

Nhưng mẹ lại luôn là người phát hiện ra vấn đề của mình đầu tiên chỉ với nét mặt, ánh mắt của mình. Mẹ cũng là người đầu tiên gọi cho mình mỗi tối khi mình lên học ở HN. Nói chung là mình tự hào và cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có mẹ ^^

Mình cũng thân với mẹ nhưng mẹ mình nghiêm khắc lắm nên cứ đùa kiểu bạn là ăn đứm ngay :< Cái phần chửi bằng ca dao tục ngữ thì chuẩn ko phải nói luôn=))) Mình ko hiểu tại sao mẹ ko chuyên văn mà biết nhiều ca dao thế ko biết :v Bạn với mẹ bạn hợp nhau thật đấy, chúc hai người vui vẻ hạnh phúc <3

Mình cũng muốn được như vậy với mẹ. Bản thân mình là một đứa ngại thể hiện tình cảm ra bên ngoài từ khi còn nhỏ. Giờ lớn rồi, mình cũng ít nói chuyện với mẹ, giờ thể hiện tình cảm chắc hai mẹ con sẽ ngại ngùng lắm.

Mẹ bạn đáng yêu quá.
Mẹ mình vs mình khá thân kiểu có thể tâm sự nhiều thứ. Mình nghĩ mẹ dựa vào mình như một chỗ dựa tinh thần vậy và ngược lại mình cũng cần mẹ để thấy rằng mình không cô đơn.