Câu hỏi kì quặc nhất mà bạn từng gặp khi phỏng vấn là gì?

  1. Phong cách sống

Thật ra, mỗi câu hỏi của nhà tuyển dụng luôn có những dụng ý riêng và đôi khi những câu khỏi có vẻ khá kì quặc là điều dẫn tới những tình huống dở khóc dở cười nằm ngoài sự chuẩn bị của chúng ta. Tuy nhiên, theo mình những câu hỏi kì quặc luôn là những câu hỏi khai thác được tiềm năng của ứng viên nhiều nhất. Chẳng hạn, mình thì đã gặp tình huống: làm cho mực nước trong 3 cốc nước bằng nhau và có 30s suy nghĩ và trả lời. Hay có lần mình được hỏi: Bạn có sợ chết không? Bạn chọn cách chết nào ít đau đớn nhất?

Từ khóa: 

phong cách sống

Một câu chuyện mà mình gặp lúc mình mới ra trường khi mình đến ứng tuyển vào 1 công ty Hàn. Sau 1 tháng thử việc cái môi trường toxic ở đó như một cú vả với 1 con bé chân ướt chân ráo ra trường. Trong một tháng thử việc thì phòng hơn 20 người mình đã nhìn thấy sự ra đi của 17 - 18 người:)).

Và lúc quản lý gặp mình tại cái vòng phỏng vấn sau thử việc quản lý đã nói với mình là " Chị thấy Em chỉ đi làm vì lương". Và lúc đó mình đã hỏi lại chị ý là " Thế chị đi làm vì đam mê ạ?". Khoảnh khắc này mình cũng xác định nghỉ việc luôn rồi.

Bình thường thì cái nhân cách ương bướng này của mình sẽ không trỗi dậy nhưng có lẽ sống trong môi trường toxic quá lâu nên thời khắc đó nó đã thực sự không kìm chế được. Kể chuyện về cái buổi phỏng vấn này thì nó quá chi là dài dòng và drama và theo mình thì nó là cả một tập các câu hỏi kỳ quặc. Nhưng cái kết là sau 1 tháng mình nghỉ thì chị đó cũng nghỉ tại công ty.

Trả lời

Một câu chuyện mà mình gặp lúc mình mới ra trường khi mình đến ứng tuyển vào 1 công ty Hàn. Sau 1 tháng thử việc cái môi trường toxic ở đó như một cú vả với 1 con bé chân ướt chân ráo ra trường. Trong một tháng thử việc thì phòng hơn 20 người mình đã nhìn thấy sự ra đi của 17 - 18 người:)).

Và lúc quản lý gặp mình tại cái vòng phỏng vấn sau thử việc quản lý đã nói với mình là " Chị thấy Em chỉ đi làm vì lương". Và lúc đó mình đã hỏi lại chị ý là " Thế chị đi làm vì đam mê ạ?". Khoảnh khắc này mình cũng xác định nghỉ việc luôn rồi.

Bình thường thì cái nhân cách ương bướng này của mình sẽ không trỗi dậy nhưng có lẽ sống trong môi trường toxic quá lâu nên thời khắc đó nó đã thực sự không kìm chế được. Kể chuyện về cái buổi phỏng vấn này thì nó quá chi là dài dòng và drama và theo mình thì nó là cả một tập các câu hỏi kỳ quặc. Nhưng cái kết là sau 1 tháng mình nghỉ thì chị đó cũng nghỉ tại công ty.

"Nhìn chị, em cảm thấy mẹ chị là người như thế nào?" :D
Con cá sấu và con cá mập con nào "xấu" hơn?

"Bạn mong đợi điều gì được viết trên bia mộ của mình?"

Mình có xem một chị blogger từng đi phỏng vấn cho Unilever thì gặp câu hỏi này, đại loại nếu em và nhà hàng xóm sát vách nhau, và con chó của nhà bên ấy đi bậy thì em sẽ giải quyết như thế nào?

Mình không có ví dụ nào. Nhưng muốn trả lời câu hỏi về "3 cái cốc nước". Thực ra, nhà tuyển dụng rỗi hơi đó chỉ muốn mời bạn uống hết cốc. Bạn có thể uống, sau đó mời lại nhà tuyển dụng... Cả làng cùng vui.

mình không gặp câu hỏi nào quá kì quặc. Tuy nhiên có vài lần mình trả lời kỳ quặc,

VD có một lần được hỏi: "em nghĩ gì về sản phẩm X" (cái cty đang làm, mình đang pv vô làm). Mình trả lời: "dạ em nghĩ nó sẽ fail", ... sau khi nhận ra mình lỡ mồm thì theo lao: "hôm qua qua sau khi ngâm cứu các kiểu em thấy nó sẽ chỉ đốt tiền công ty thôi, giờ sản phẩm đưa ra không có ai xài, lỗi thì tè le hột me... bla bla"

Anh phỏng vấn hơi buồn nói nhẹ nhàng hơi yếu yếu: "hiện giờ X cũng kiếm được tiền cho công ty mà..."

Sau đó ảnh đã không gọi lại mình,

Từ đó tới giờ là 3 năm, sản phẩm X bây giờ khá thành công mặc dù vẫn còn nhiều bug, nhiều khách hàng sử dụng (có mình), có lợi nhuận chưa hay vẫn đang đốt tiền thì không rõ lắm...