Câu hỏi phỏng vấn: Bạn có chấp nhận "đi tù 1 năm để đổi lấy 3 tỷ"?

  1. Phong cách sống

Thời buổi người tài năng và hiểu biết ngày càng nhiều, các nhà tuyển dụng dần chuyển sang đánh giá cả phẩm chất, EQ, khả năng ứng xử và đối đáp linh hoạt của ứng viên. Nếu được hỏi câu này trong buổi phỏng vấn, bạn sẽ trả lời thế nào?

Từ khóa: 

hỏi khó

,

đi tù lấy 3 tỷ

,

phỏng vấn

,

phong cách sống

Mình sẽ không chọn điều kiện đó!

Bởi vì : 

Mình không cần số tiền lớn như vậy, thay vì sống trong tù - nơi gần như tách biệt với thê giới bên ngoài thì trong một năm đó mình có thể ở ngoài tìm kiếm một cơ hội khác, một công việc  nào đó mà mình thưc sự thích, mình cần sự "Tự do". Quan trọng là để có thể ở bên gia đình, người thân, người yêu hay bạn bè để cùng trải qua, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với họ.

Còn việc đi tù thì chắc đã phạm phải việc làm trái pháp luật, đi ra tuy là có 3 tỷ trong tay nhưng đâu ai có thể biết được rằng bản thân mình đã bỏ qua những cơ hội lớn, chưa kể là gia đình, bạn bè hay người thân có còn nhớ hay quan tâm mình giống như trước. Kiểu như một người một thời gian không xuất hiện thì ít gì cũng sẽ bị phai mờ =>Mình nghĩ có 3 tỷ nhưng nhận lại sự cô đơn, lạnh nhạt từ con người xung quanh (rất ít ai nhớ hay quan tâm), cơ hội việc làm tốt cũng bị mất đi khá nhiều nữa. Rất là buồn.

Trả lời

Mình sẽ không chọn điều kiện đó!

Bởi vì : 

Mình không cần số tiền lớn như vậy, thay vì sống trong tù - nơi gần như tách biệt với thê giới bên ngoài thì trong một năm đó mình có thể ở ngoài tìm kiếm một cơ hội khác, một công việc  nào đó mà mình thưc sự thích, mình cần sự "Tự do". Quan trọng là để có thể ở bên gia đình, người thân, người yêu hay bạn bè để cùng trải qua, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với họ.

Còn việc đi tù thì chắc đã phạm phải việc làm trái pháp luật, đi ra tuy là có 3 tỷ trong tay nhưng đâu ai có thể biết được rằng bản thân mình đã bỏ qua những cơ hội lớn, chưa kể là gia đình, bạn bè hay người thân có còn nhớ hay quan tâm mình giống như trước. Kiểu như một người một thời gian không xuất hiện thì ít gì cũng sẽ bị phai mờ =>Mình nghĩ có 3 tỷ nhưng nhận lại sự cô đơn, lạnh nhạt từ con người xung quanh (rất ít ai nhớ hay quan tâm), cơ hội việc làm tốt cũng bị mất đi khá nhiều nữa. Rất là buồn.

Đi tù với tội danh gì? Đi tù ở đâu. Đi tù cũng là một trải nghiệm không quá tệ, rất nhiều người đã vào tù ra tội nhưng vẫn thành công, thậm chí kiếm được rất rất nhiều tiền.

Với một bạn mới ra trường, 3 tỷ là một con số rất lớn mà làm 10 năm cũng không để dành ra được.

Theo mình hãy nghiêm túc thảo luận về cơ hội đó (dù là cơ hội giả định). Có 3 tỷ bạn sẽ có thể có vốn đề buôn bán, đầu tư. Một năm cũng không phải là thời gian quá dài.

3 tỉ không hề nhỏ, và có nhiều người đã đi tù 1 hoặc nhiều năm thậm chí tử hình vì con số nhỏ hơn 3 tỉ nhiều.

GDP bình quân đầu người Việt Nam là 2590$ tương đương 60 triệu đồng. Nghĩa là một lao động trung bình ở VN phải làm việc liên tục trong vòng 50 năm mới tạo ra được giá trị tương đương. Thật lòng nếu có kèo đó trước mặt mình sẽ cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại chứ không dám từ chối ngay lập tức.

Tuy nhiên nếu đi phỏng vấn thì đương nhiên là phát huy trí tưởng tượng: "Tôi tin tưởng với tài năng và đức độ của tôi, nếu được tham gia làm việc ở quý công ty, giá trị tôi có thể tạo ra trong 1 năm chắc chắn sẽ lớn hơn 3 tỉ. Nếu chấp nhận kèo trên tôi sẽ bán rẻ tương lai sáng lạn lẫn những mối quan hệ vô giá, danh tiếng đã gầy dựng trong quá khứ vài chục năm qua. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy."
  
dẫn:
đi tù 1 năm vì 4 trái mít: 

tử hình vì nhận 5 triệu để vận chuyển ma tuý 

Bác nào đi làm vì đam mê hay đủ bản lĩnh thì có lẽ câu trả lời này sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất: " 1 năm em có thể kiếm được hơn 3 tỉ" :)))

Tôi sẽ yêu cầu đọc hợp đồng trước khi quyết định. Câu hỏi quá chung chung, nếu nhà tuyển dụng không có thông tin chi tiết hơn mà hỏi cho vui miệng thì không có gì đáng bàn. Nếu trong hợp đồng quy định ở trong nhà cả ngày, được đọc sách, ngồi thiền, lướt internet, nói chuyện với người thân, không phải tù thật mà là cơ sở vật chất của công ty và trong lý lịch sau này ghi thời gian đó là thời gian làm việc, thì khả năng cao là tôi chấp nhận. Ngược lại thì không.

Hỏi lại là: Danh dự và nhân phẩm chỉ đáng giá có bấy nhiêu thôi sao ?!!

  • Ủa thế môi trường công ty mình giống ở tù lắm hả anh?

Chắc không quá. Cuộc sống con người ngoài lợi còn phải theo đuổi cái danh. Ngồi tù ra rồi, ôm 3 tỷ rồi nhưng ánh mặt họ hàng làng xóm nhìn ta liệu có còn như xưa? Các mối quan hệ cũng từ đó rạn nứt. Không quan tâm cái danh dự của chính mình thì cũng nên quan tâm danh dự của người thân mình. Theo mình chọn 3 tỷ thì lợi được vài mặt, nhưng hại hầu hết các mặt khác.

Tùy thuộc lúc đó đang bao nhiêu tuổi thôi :))