Cậu muốn nói gì với những đứa trẻ tự kết thúc mình gần đây không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

nếu có nói thì nói với những người còn đang sống kìa "tất cả mọi thứ đều ko quan trọng bằng được sống", đừng đặt áp lực cho bất kỳ ai, cũng đừng dồn ai tới bước đường cùng.

Trả lời

nếu có nói thì nói với những người còn đang sống kìa "tất cả mọi thứ đều ko quan trọng bằng được sống", đừng đặt áp lực cho bất kỳ ai, cũng đừng dồn ai tới bước đường cùng.

Người đã mất rồi không nghe nói gì đâu, người ngoài không biết nội tình rõ cũng không nên chỉ trích gia đình mà nên cầu cho các bạn an nghỉ và nếu có kiếp mới thì cho họ có cuộc sống cũng bình thường như mình quậy chơi cho đã chứ đừng vào lối cũ .

Áp lực học tập ở đa số các nước châu Á nghe nói Trung Quốc, Hàn Quốc,Nhật Bản nhiều ấy mà năm nay tới Việt Nam rồi 🙃 .

Có điều gì muốn nói với chính mình không các chàng trai cô gái của tôi.
Câu chuyện của em ấy là một bài học cho tất cả chúng ta.
Bây giờ có nói gì cũng vô dụng thôi vì những đứa trẻ ấy có nghe được đâu. Trước khi đưa ra những quyết định nào mình nghĩ các em ấy dã suy nghĩ và đắn đo rất lâu mới đưa ra quyết định đó chỉ tiếc là những lúc trước đó không ai tâm sự an ủi các em ấy giúp các em ấy vượt qua. 

Giờ các bạn ấy không nghe được nữa nhưng tớ mong các bạn ấy sớm siêu thoát, không mang theo gánh nặng, nỗi đau sang thế giới bên kia:<<<