Câu nói ngầu nhất mẹ bạn từng nói là gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Đi tiêm vacxin xong trêu mẹ là nhỡ vosinh không ai thèm lấy thì sao, mẹ bảo là: "Chả nhẽ mày cưới chồng chỉ để đẻ à?". Không hiểu sao nhưng mà trong lòng rung rinh awww
Trả lời
Đi tiêm vacxin xong trêu mẹ là nhỡ vosinh không ai thèm lấy thì sao, mẹ bảo là: "Chả nhẽ mày cưới chồng chỉ để đẻ à?". Không hiểu sao nhưng mà trong lòng rung rinh awww
Hồi nhỏ hãi nhất khi nghe cấp trên nói. Cái chổi nhà mình sắp hỏng rồi mai đi mua cái khác. Nghe phát là thót tim r.

Mày giống ai mà...

“Mày giống ai mà lười thế?”; “Mày giống ai mà hậu đậu thế.”; “Mày giống ai mà dốt thế.”; “Mày giống ai mà..." Ai chưa từng nghe câu này giơ tay!

Hồi bé đi bộ cùng mẹ lại nhà ngoại chơi trung thu lúc về gặp bọn chạy xe bốc đầu nẹt bô các thứ nép vào mé sông né thấy bà nội mà k hiểu sao bọn đó ác nhân thất đức nhắm ngay mình may là mẹ mình kéo vào k thôi teo đời xong mẹ chửi bọn nó bà cố bắt mấy thằng mất dạy:)) k hỉu sao t thấy lúc mẹ chửi dị hơi bị ngầuu. Đó là lần đầu thấy mẹ chửi z luôn á

Mình đi làm xa nhà, hồi đó là cuối mùa mận hậu rồi, mình gọi về nhà bảo thèm, mẹ mình đi tìm khắp nơi k có. Nên mình mới bảo mẹ là thôi con k thèm nữa, cuối mùa rồi có kiếm đc cũng đắt lắm. Mẹ mình bảo là vấn đề ở chỗ mẹ tìm k có thôi, chứ có thì mấy cũng cho con ăn được. Huhu. Mẹ là nhất.

"Cha mẹ khó kiếm chứ đàn ông mày quơ tay hốt 1 nắm" ôi trời :))