Vì tự ti nên mình lao đầu vào sự nghiệp giảm cân, nhưng vẫn có người nói "dù tăng hay giảm thì chị vẫn đẹp, nên chị muốn giảm thì giảm chứ em thấy không cần". Đây không hẳn là câu nói tích cực nhất mình từng nghe, nhưng lại là câu nói mình mong chờ nhất, vì trước nay chưa từng có ai nói thế với mình.
Nghiêng mình cảm ơn!!!!!!
mình thích câu 'tomorrow is another day' - gone with the wind
Gần đây mình có thất bại trong một kỳ thi, không phải là mình làm không tốt, cũng không phải do mình chưa chăm chỉ. Tất cả là do đâu đến bây giờ đối với mình vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Khi nhận được điểm không chỉ mình, mẹ sốc và những người bạn, cô giáo cũng chẳng thể tin nổi. Lúc ấy mẹ đã nói với mình thế này: "Không sao cả con ạ, đây giống như là một cuộc chơi thôi, đỗ thì vui mà không đỗ thì thôi. Dù có thế nào con vẫn đỗ trong lòng mẹ". Đây có lẽ không phải câu nói động viên, tích cực nhất mà mình từng nghe nhưng nó lại là câu khiến mình cảm thấy ấm áp nhất ngay lúc ấy.