Cha mẹ nên làm gì để con cái vượt qua bản thân khi trượt cấp 3?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

- Về câu hỏi này

-Chào bạn, mình nghĩ cuộc sống không phải lúc nào cũng thành công được. Đôi lúc con người ta khi lớn đều phải trải qua những thất bại kiểu như mang tính cột mốc (Trượt cấp 3 là ví dụ như bạn đề cập)

- Đứng trước một thời điểm quan trọng là kì thi tốt nghiệp cấp 3, đại học và cao đẳng thì mọi bậc cha mẹ đều kì vọng vào con cái cuả mình có thể đậu TN, vào một trường đại học, cao đẳng tốt.

- Thất bại, trượt cấp 3 là điều khó tránh nếu không có sự chuẩn bị kiến thức tốt.

- Mình luôn nghĩ là: ''Thất bại luôn xảy ra bất cứ lúc nào và chúng ta đón nhận nó để trở nên tốt hơn vào ngày mai. Thất bại không có nghĩa là sự kết thúc. ''Thất bại chưa phải là kết thúc mà chỉ là chúng ta dừng lại cho đỡ mỏi chân thôi !''

=>> Nếu các bạn trượt cấp 3 thì hãy cho các bạn trải nghiệm sự thất bại (Mình hiểu điều này chẳng ai muốn cả :( và bản thân cũng như thế ). Cha mẹ nên cùng con cảm nhận dư vị thất bại, tìm thấy những khiá cạnh tích cực cuả sự thất bại để có thể rút ra kinh nghiệm từ những thất bại đó.

- Mình luôn quan niệm rằng ''Sự thất bại không đánh giá được con người sau này''. Bởi ai cũng từng thất bại mới đi đến thành công (mình thử lấy ví dụ nhà phát minh vĩ đại E-đi-xơn, ông tuy thất bại trong chuyện đi học nhưng ông luôn có người mẹ hoàn hảo, người mẹ ấy đã trở thành nguồn động lực, chỗ dựa cho ông từ khi còn nhỏ )

=>>>Theo bản thân mình, cha mẹ có thể là chỗ dựa, một điểm tựa mà con có thể trở về và được vỗ về. Thay vì chỉ ra cái con sai ở đâu để dẫn đến thất bại thì hãy cùng con phát hiện, cải thiện bản thân từ những thất bại đó. Đừng làm nhụt chí họ, hãy tạo một động lực lớn để họ đứng lên, quan trọng ở sự động viên cuả cha mẹ có đúng không mọi người ?

Thân. #Friendlyme

Trả lời

- Về câu hỏi này

-Chào bạn, mình nghĩ cuộc sống không phải lúc nào cũng thành công được. Đôi lúc con người ta khi lớn đều phải trải qua những thất bại kiểu như mang tính cột mốc (Trượt cấp 3 là ví dụ như bạn đề cập)

- Đứng trước một thời điểm quan trọng là kì thi tốt nghiệp cấp 3, đại học và cao đẳng thì mọi bậc cha mẹ đều kì vọng vào con cái cuả mình có thể đậu TN, vào một trường đại học, cao đẳng tốt.

- Thất bại, trượt cấp 3 là điều khó tránh nếu không có sự chuẩn bị kiến thức tốt.

- Mình luôn nghĩ là: ''Thất bại luôn xảy ra bất cứ lúc nào và chúng ta đón nhận nó để trở nên tốt hơn vào ngày mai. Thất bại không có nghĩa là sự kết thúc. ''Thất bại chưa phải là kết thúc mà chỉ là chúng ta dừng lại cho đỡ mỏi chân thôi !''

=>> Nếu các bạn trượt cấp 3 thì hãy cho các bạn trải nghiệm sự thất bại (Mình hiểu điều này chẳng ai muốn cả :( và bản thân cũng như thế ). Cha mẹ nên cùng con cảm nhận dư vị thất bại, tìm thấy những khiá cạnh tích cực cuả sự thất bại để có thể rút ra kinh nghiệm từ những thất bại đó.

- Mình luôn quan niệm rằng ''Sự thất bại không đánh giá được con người sau này''. Bởi ai cũng từng thất bại mới đi đến thành công (mình thử lấy ví dụ nhà phát minh vĩ đại E-đi-xơn, ông tuy thất bại trong chuyện đi học nhưng ông luôn có người mẹ hoàn hảo, người mẹ ấy đã trở thành nguồn động lực, chỗ dựa cho ông từ khi còn nhỏ )

=>>>Theo bản thân mình, cha mẹ có thể là chỗ dựa, một điểm tựa mà con có thể trở về và được vỗ về. Thay vì chỉ ra cái con sai ở đâu để dẫn đến thất bại thì hãy cùng con phát hiện, cải thiện bản thân từ những thất bại đó. Đừng làm nhụt chí họ, hãy tạo một động lực lớn để họ đứng lên, quan trọng ở sự động viên cuả cha mẹ có đúng không mọi người ?

Thân. #Friendlyme

Đừng tạo áp lưc cho nó, thiếu j việc trên 5 triệu cần đến bằng cấp 3 đâu :v
Trong khi đi học đại học xong chắc méo j lương đã nhiều hơn 5 củ