Chào mọi người - mọi người có thể mô tả nơi các bạn ngủ được không?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Xã hội

  4. Tâm sự cuộc sống

  5. Tư duy

Mình trước nhé - mình thích ngủ tại phòng làm việc của mình , nó kế bên phòng ngủ mình - nhưng có 2 cái cửa sổ thấp cách nền tầm 40cm , nó tạo mình cảm giác thoáng, và mình có thể nhìn bầu trời đêm khá rõ . Phòng ngủ mình h đóng bụi luôn rồi :3
Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm lý học

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

tư duy

Câu hỏi nghe đơn giản mà liên quan đến nhiều chủ đề quá ta =))))

Phòng ngủ của mình ở quê đơn giản lắm, 2 cửa sổ nhưng mình đóng suốt ngày, thích bật điện hơn là có ánh sáng tư nhiên =)))) Mình thì thích phòng ngủ có cửa sổ to nhìn xuống đường phố, giường ngủ kế cạnh cửa sổ thì càng tốt, cảm giác đọc sách nghe nhạc nhìn đường phố chill dã man. Sau này có nhà nhất định sẽ thiết kế 1 chiếc cửa sổ thật là to, ban ngày đóng rèm ban đêm mở tung ra hết. Miêu tả dở quá không biết bạn có hình dung ra không hihi

Trả lời

Câu hỏi nghe đơn giản mà liên quan đến nhiều chủ đề quá ta =))))

Phòng ngủ của mình ở quê đơn giản lắm, 2 cửa sổ nhưng mình đóng suốt ngày, thích bật điện hơn là có ánh sáng tư nhiên =)))) Mình thì thích phòng ngủ có cửa sổ to nhìn xuống đường phố, giường ngủ kế cạnh cửa sổ thì càng tốt, cảm giác đọc sách nghe nhạc nhìn đường phố chill dã man. Sau này có nhà nhất định sẽ thiết kế 1 chiếc cửa sổ thật là to, ban ngày đóng rèm ban đêm mở tung ra hết. Miêu tả dở quá không biết bạn có hình dung ra không hihi

Câu hỏi lạ nhỉ, nhưng thôi lỡ đọc rồi nên tiện chia sẻ ít nhiều luôn chung vui :D

Mặc dù đã đi làm nhưng mình vẫn sống cùng bố mẹ nên ở căn phòng nhỏ trong nhà luôn. Phòng mình chỉ 13 m2 thôi nhưng cũng đủ để mình kê 1 cái giường, 1 cái bàn học, 1 giá sách và 1 cái tủ đồ. Phòng tuy nhỏ nhưng có tới 2 cửa sổ nên phòng lúc nào cũng thoàng và nhiều ánh sáng. Về decord thì phòng mình khá đơn giản không decord nhiều vì mình tập trung vào lựa nội thất đẹp, chỉ có 1 cái cây để ở bàn trang trí thôi. Là con gái nên phòng mình màu sắc chủ đạo là trắng và hồng, ưng lắm ^^

Phòng mình khá nhỏ, tầm 10m2 thôi. Mà có 1 cái cửa sổ 1m2 và 1 cái 2m4, nên tràn ngập ánh sáng cả ngày đêm luôn. Mà mình lại là ng khó ngủ, mí mắt mỏng nên có ánh sáng là càng khó ngủ. Cửa mở ra hướng đông nam và đông bắc, nên mùa đông còn đỡ đỡ chứ mùa hè, nắng sớm lên là bảnh mắt muốn ngủ cũng ko đc. Nên rèm cửa mở tý buổi sáng sớm. Nửa buổi phải đóng lại chứ trưa mất công bật điều hòa :D.

Nói chung, chan hòa thiên nhiên lắm, nhưng cái con ma ngủ trong người thì ko ưa tý nào 🤣🤣