Chập - Hậu Quả của sự Bài Xích Tư Tưởng

"Chập chập thôi lại cheng cheng
Con gà trống thiến để riêng cho Thầy
Đơm xôi thì đơm cho đầy
Đơm vơi thì Thánh nhà Thầy bớt thiêng"
Mâu thuẫn Tôn Giáo là vấn đề lớn và dai dẳng trong suốt hành trình của Nhân Loại
Mỗi Tôn Giáo lại có cái ưu cái nhược, cái hay cái đẹp riêng. Nhưng vì nó xuất phát từ Tư Tưởng. Mà Tư Tưởng thì khác nhau về Cá Nhân, Huyết Thống, Địa Lý, Hoàn Cảnh, Ngôn Ngữ,... và từ đó dẫn tới sự Bài Xích giữa các Tôn Giáo
Đối với những người Vô Thần tìm hiểu Tôn Giáo là một việc khó vì mỗi Tôn Giáo lại có những giáo lý, giáo điều và định hướng tư tưởng khác nhau và mâu thuẫn giữa chúng là điều tất yếu
Việc Thống Nhất các Tôn Giáo cũng giống như Tư Tưởng Thế Giới Đại Đồng trong Chủ Nghĩa Marx và điều đó hầu như là Bất Khả
Chẳng ai để Bàn Thờ Chúa và Bàn Thờ Phật ở cùng một nơi cả trừ khi Chủ Hộ có vấn đề về Tâm Thần
Tuy nhiên nếu nhìn nhận theo chiều hướng Tích Cực thì thống nhất Tôn Giáo cũng giống như nối các mối dây làm cho sợi dây chắc hơn, nối các kim giờ phút giây để hình thành nên chiếc Đồng Hồ,... việc này giúp chúng ta có được sự Định Hướng Tinh Thần cao hơn và tốt đẹp hơn
Lợi bất cập Hại. Dây điện chập thì cháy. Để can đảm làm điều đó đôi khi bạn chịu khó bị người đời chửi là Chập Cheng nhé:3

chúa
,phật
,trăng
,thống nhất
,tâm lý học
,tâm linh
,tôn giáo
Cái này nguyên nhân của cái gọi là Tẩu Hỏa Nhập Ma nè:>
Tony Stark
Cái này nguyên nhân của cái gọi là Tẩu Hỏa Nhập Ma nè:>
Tony Stark
Chập = Chấp Nhận
Tony Stark III
Câu Thần Chú của Thời Đại Mới
Ngôi Sao Tha Nợ Hàn Vỡ Án Hồng
"Tương Lai Bất Diệt. Vũ Trụ tồn tại và phát triển tới Vô Cùng. Lời Hứa của Vị Chúa Tể Vũ Trụ. Ngôi sao bao dung tất cả"
"Lạy Cha chúng Con ở trên Trời. Chúng Con nguyện Danh Cha cả Sáng. Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới Đất cũng như trên Trời. Mong Cha cho chúng Con Lương Thực hàng Ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con tha nợ kẻ có nợ chúng con. Xin Cha chớ để Chúng Con sa trước Cám Dỗ. Nhưng xin Cứu Chúng Con thoát khỏi Sự Dữ. Amen"
"Án ma ni bát rị hồng. Nhân Quả Nghiệp Duyên. Tứ Diệu Đế phổ độ Chúng Sanh"
"Lửa thử Vàng. Gian Nan thử Sức. Hàn gắn một tâm hồn tan vỡ"
Tony Stark III
Chìa Khóa Thời Gian = Chất Keo Thư Giãn = Cứu Khổ Thế Giới
Kẻ Sống Sót không phải là Kẻ Mạnh Nhất hay Kẻ Thông Minh Nhất mà là Kẻ Thích Nghi Giỏi Nhất
Tony Stark II
Linh Hồn giống như Thủy Tinh Vỡ
Cách duy nhất để Phục Hồi là Nung qua Lửa Đỏ
Vũ Ngọc
Tony Stark III
Mục Tiêu
Con Người Ta chỉ nhìn thấy những gì mình Muốn thấy
Chỉ tin những gì mình Muốn tin
Nhưng trong Vô Thức bạn luôn Định Hình được
Thứ Bạn hoàn toàn Không Mong Muốn chắc chắn sẽ Xảy Ra
Chính vì thế Bạn chọn một Phương Án khác
Là Thay Đổi Mục Tiêu
Chính vì Mục Tiêu của Bạn là Thay Đổi Mục Tiêu
Khiến Bạn rơi vào Ma Trận của Xác Suất
Hay nói Thẳng ra là Sự Điên Loạn
Vậy chỉ còn Lựa Chọn cuối cùng cho Sự Phán Xét
Giết hoặc Bị Giết
Tony Stark III
Thở
Tony Stark III
Ngồi Yên Một Chỗ - Thuần Khiết - Vô Hạn
Tony Stark III
Treo Đầu Lâu của Thằng Nông Dân lên Thập Giá