Chị em nghĩ gì khi thấy người khác mặc đồ giống mình?

  1. Kiến thức chung

Mình là Nam giới và rất ít để ý đến ăn mặc. Bỗng nhiên hôm nay mình thấy có 1 người cũng mặc một bộ đồ giống mình, cảm giác vừa ngạc nhiên, vừa thấy người ta mặc có vẻ không được đẹp như mình.

Các chị em cho hỏi có hay gặp phải hiện tượng trên và có cảm giác như thế nào ?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thực ra còn tuỳ người mặc giống mình là ai và mình có cảm giác thế nào với người đó nữa. Nếu đó là người lạ, con gái sẽ đánh giá người đó đẹp hơn hay xấu hơn mình. Nếu xấu hơn thì sẽ hả hê, còn đẹp hơn thì sẽ so sánh kiểu gato. Nếu cô gái có bạn trai, và thật xui xẻo là anh ta đang ở cạnh ngay lúc đó, 70% sẽ bị hỏi là giữa hai người ai mặc đẹp hơn. Trả lời thế nào thì là tuỳ trí thông minh của con trai.

Còn nếu người mặc giống mình là người quen, con gái sẽ xem xét người đó cô ta thích hay không thích. Nếu người mặc giống cô ta là người yêu cũ của người yêu, ồ xin chia buồn với bộ đồ, sẽ bị vứt vào đáy tủ. Nhưng nếu là một người cô ta rất quý mến, cô ta sẽ thấy rất khoái vì nghĩ hai người họ thật hợp nhau, họ tự dưng mà mặc đồ đôi, là bestie của nhau?!

Chém gió vậy thôi chứ thực ra mình cũng chả hiểu j về mấy mẹ con gái đâu!

Trả lời

Thực ra còn tuỳ người mặc giống mình là ai và mình có cảm giác thế nào với người đó nữa. Nếu đó là người lạ, con gái sẽ đánh giá người đó đẹp hơn hay xấu hơn mình. Nếu xấu hơn thì sẽ hả hê, còn đẹp hơn thì sẽ so sánh kiểu gato. Nếu cô gái có bạn trai, và thật xui xẻo là anh ta đang ở cạnh ngay lúc đó, 70% sẽ bị hỏi là giữa hai người ai mặc đẹp hơn. Trả lời thế nào thì là tuỳ trí thông minh của con trai.

Còn nếu người mặc giống mình là người quen, con gái sẽ xem xét người đó cô ta thích hay không thích. Nếu người mặc giống cô ta là người yêu cũ của người yêu, ồ xin chia buồn với bộ đồ, sẽ bị vứt vào đáy tủ. Nhưng nếu là một người cô ta rất quý mến, cô ta sẽ thấy rất khoái vì nghĩ hai người họ thật hợp nhau, họ tự dưng mà mặc đồ đôi, là bestie của nhau?!

Chém gió vậy thôi chứ thực ra mình cũng chả hiểu j về mấy mẹ con gái đâu!

Các chị em thường thích so sánh, thế nên đụng hàng thế nào cũng phải soi xem mình mặc đẹp hay người ta mặc đẹp. Nếu thấy bản thân đẹp hơn thì ko sao, nếu thấy ko bằng thì hẳn là sẽ đi kiếm đồ mới thay nếu có thể, và chắc bộ đồ đó sẽ được nhét vào tủ và ko bao h được lôi ra nữa.

Mình cũng gặp case này mấy lần rồi, thấy người khác mặc bộ đồ giống mình. Lúc mua bộ đồ cũng chọn qua chọn lại chán rồi, ưng lắm mới mua nên bước đầu thấy người khác mặc giống hệt mình thì cũng hơi thất vọng tí, cảm giác Ko unique lắm, hơi chán món đồ đó 1 tí, tự nhủ lần sau sẽ ít mặc hơn :))

Sau đó thì quan sát bộ đồ người ta mặc và so sánh, sau đó nghiệm ra là mỗi bộ đồ mặc lên người mỗi người lại được 1 kiểu, tôn 1 kiểu nét đẹp:)) giống như mình thấp mặc cái váy suông đến gối nhìn lịch sự nên mình hay mix với giày cao gót 3p-5p. Cùng bộ đồ đó chị kia mặc trên gối sexy hoen, mix với giày thể thao lại khỏe khoắn, năng động hơn.

Nên về sau nghĩ bộ đồ giống cũng k sao, quan trọng là thần thái :))

Với việc bạn nam ở trên thấy có người mặc giống mình nhưng không đẹp bằng thì tính ra không phải chỉ mỗi các bạn nữ mới so sánh với nhau nhỉ?

Mình là con gái nè, mà thấy có cảm giác gì đặc biệt đâu. Vì bị giống đồ đá banh không à. kkkk Thấy vui vì gặp cùng fan nữa :3