Chia sẻ về một trích dẫn mà bạn tâm đắc nhất?

  1. Sách

Từ khóa: 

trích dẫn hay

,

sách

''Mỗi người sinh ra đều có một cái tên. Cái tên là dấu hiệu để phân biệt người này với người khác. Không có tên, người ta gọi là vô danh. Vô danh thì không đọng lại được trong tâm trí bất kỳ ai, không phân biệt được với ai. Nó không có hình thù. Nó chỉ là một khối nhờ nhờ. Bạn cũng biết rồi đó, cái tên khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó tỏa hương. Lão Hiếng chắc cũng từng có một cái tên như những người khác. Nhưng tính cách của lão đã lấn át và nhuộm đen cái tên cha mẹ đặt cho lão và bằng cách đó lão đã tẩy xóa cả lão lẫn cái tên của lão khỏi ký ức mọi người. Chúng tôi gọi lão Hiếng như gọi một thế lực, một hiểm họa hay một bệnh dịch chứ không như gọi một con người.''

Trả lời

''Mỗi người sinh ra đều có một cái tên. Cái tên là dấu hiệu để phân biệt người này với người khác. Không có tên, người ta gọi là vô danh. Vô danh thì không đọng lại được trong tâm trí bất kỳ ai, không phân biệt được với ai. Nó không có hình thù. Nó chỉ là một khối nhờ nhờ. Bạn cũng biết rồi đó, cái tên khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó tỏa hương. Lão Hiếng chắc cũng từng có một cái tên như những người khác. Nhưng tính cách của lão đã lấn át và nhuộm đen cái tên cha mẹ đặt cho lão và bằng cách đó lão đã tẩy xóa cả lão lẫn cái tên của lão khỏi ký ức mọi người. Chúng tôi gọi lão Hiếng như gọi một thế lực, một hiểm họa hay một bệnh dịch chứ không như gọi một con người.''

"Khi tất cả mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được nhờ ngược chiều ngọn gió".

"Cuộc sống không phải là cuộc chiến tranh với những người khác, mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình".

"Những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết tin tưởng, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với những người biết kiên trì, và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người không bao giờ từ bỏ".

"Lý tưởng thì tròn trịa, còn hiện thực thì méo mó."

(trích Thời niên thiếu của anh và em - Cửu Nguyệt Hi)

Đây là câu trích dẫn mình thích nhất gần đây, nó dường như tóm gọn lại hai mươi bảy năm cuộc sống trước đó của mình và tất cả những chật vật của mình. Kỳ lạ thay, dù đã luôn thấm nhuần tư tưởng này, mình chưa bao giờ thực sự có thể gọi tên nó ra cho đến khi đọc được câu này trong một tiểu thuyết thanh xuân vườn trường của Trung Quốc, điều mà mình đã không ngờ đến. Đọc được câu nói đầy cay đắng này mình lại nghĩ nhiều hơn về con đường mà mình chọn. Đôi khi, từ bỏ lý tưởng chính là cách tốt nhất để sống cho lý tưởng ấy. Từ lâu rồi mình đã học được, khư khư ôm lấy lý tưởng trước sự đổi thay vần vũ liên tục của cuộc đời rồi sẽ khiến bản thân mình chết dần chết mòn trong cái kén của một kẻ bất đắc chí. Khi mình không còn ôm lấy lý tưởng nữa và tịnh tiến theo dòng chảy của cuộc sống, mình nhận ra mình đã sống trong lý tưởng của mình một cách không ngờ đến, trọn vẹn nhất. Suy cho cùng, lý tưởng là một cách sống, không phải chỉ là tư tưởng, ôm lấy tư tưởng cũ là bảo thủ, sống với tất cả con người mình thì mọi điều sẽ tốt đẹp.

''Sẽ có một ngày bạn thức dậy và thấy chẳng còn chút thời gian nào để làm những gì mình muốn. Vậy nên, hãy làm nó ngay bây giờ.'' - Nhà Giả Kim

Đây là đoạn văn mình rất thích và vẫn thường ngẫm nghĩ về nó khi có thời gian.

Này nhé, một hôm, tôi đi qua một làng nhỏ. Một ông cụ chín mươi tuổi đang bận bịu trồng cây anh đào. “Chà, ông nội!” Tôi thốt lên. “Ông nội còn trồng anh đào kia à?” và ông lão, còng gập đôi người quay lại nói: “Con ạ, ta thường hành động như thể ta sẽ không bao giờ chết”. Tôi đáp: “Còn tôi thì thường hành động như thể tôi có thể chết bất cứ lúc nào”. Sếp thấy trong chúng tôi, ai đúng?

(trích Zorba - Con người hoan lạc)

''Làm gì có việc số mệnh đã định sẵn, nếu thế ta cứ tiêu cực, bất động mặc cho số phận run rủi hay sao?''

- Hành trình về Phương Đông -

Thế nên mình không bao giờ tin vào mấy cái bói toán, vận mệnh,...

Ko nên tin những điều kinh sách ghi lại hoặc do người thầy, người mà ta tôn kính nói nếu điều đó ko tốt , ko phù hợp với ta.( mình chỉ nhớ ý câu nói vậy trong đạo phật ) 

Thích nhất câu của sếp Sơn Tùng MTP: "Muốn ngồi được vị trí không ai ngồi được, phải chịu được cảm giác không ai chịu được" =)))

giải thích đoạn trước đó: một cô nàng trên tiktok đã đăng vid ủng hộ nữ quyền và nói rằng:"họ có đủ hai tay mà?" "khi các cô dì lớn tuổi trong gia đình bảo tôi phải nấu cơm rửa bát, phục vụ đàn ông trong nhà để họ ngồi chơi uống rượu."

(trích chị Nguyễn Ngọc Minh Anh, bạn nào theo dõi Trường Teen sẽ biết chị này uwu)

"Nếu như mục tiêu cuối cùng của cả hai chỉ là một thế giới tốt đẹp hơn.

Thì bên ủng hộ, thứ mình nên làm là đấu tranh cho công bình và tiếp tục kiên định theo con đường mà chúng ta đã chọn. Một thế giới mà mỗi cô gái và mỗi chàng trai, sẽ rửa bát vì tình yêu và lòng tự nguyện, chứ không còn bị ép buộc và coi như nghĩa vụ của một phía. Điều này cần rất nhiều kiên trì, thay vì nóng vội và cứ phản ứng thật gắt gao.

Thì bên phản đối, nên nỗ lực hơn để có thể chứng tỏ cô bạn chủ video kia đang "nghĩ quá" và thực tế rằng nơi cô ấy tồn tại thực sự đang vô cùng tuyệt vời. Một thế giới mà những video về sự "ưu tiên" và "bất công" quá mức với bất kì giới nào cũng cần được gắn mác - JUST FOR FUN. Bài học là, bạn không thể lấy một vấn đề (mà ở đây là thái độ của cô nàng) để phủ quyết đi sự tồn tại của một vấn đề khác. Bạn không thể bắt phe "yếu thế" ngừng việc "than vãn", nếu như bạn không "xỏ vừa chiếc giày và dẫm lên những dấu chân họ từng phải bước qua".

Nói như tư cách của một người ủng hộ phong trào nữ quyền thì: Khi sự bất bình đẳng giới tồn tại, thì mọi vấn đề đều không phải vấn đề, vì bản thân bất bình đẳng đã là vấn đề lớn nhất."

''Khóc, đôi khi là một kiểu cười. Và ngược lại.'' - Tôi là Bêtô