Chia tay rồi thì là gì

  1. Tình yêu

chuyện là mình và ny đã ct 2 3 lần, cũng có quay lại rồi xong lại ct tiếp, và người nói ct là mình. Sau lần cuối ct đó, anh nt hỏi han mình, lúc đó là mình cũng chuẩn bị đi học đại học nên là ko còn cơ hội gặp nhau nữa, giờ đây mỗi đứa học 1 nơi. Mấy lần ct trước quay lại thì mình lại cảm thấy ko ổn nên mình ct tiếp, nhưng mỗi lần anh níu kéo ql thì mình vẫn đồng ý. Sau đó lại ct, gần đây nhất thì anh nói là muốn cho nhau cơ hội để ko bỏ lỡ nhau nữa, mình cũng đồng ý nhưng mình lại lầm tưởng là chúng mình quay lại rồi, hôm ấy mình nói ra xong anh bảo là ko bt quay lại khi nào vậy, chúng ta chỉ đang cố gắng hơn để có nhau, để ko mất nhau nữa chứ giờ ql mệt lắm, phải đợi cái suy nghĩ của em thay đổi đã( tại vì mình hay suy nghĩ nhiều và đa nghi). Mình cũng chấp nhận như vậy. Thời gian trôi qua, tuy ko gặp nhau nhưng mỗi tối tụi mình vẫn hay nhắn tin, lâu có có vài bữa ko nhắn. Mình đã từng hỏi là khi nào quay lại, anh bảo sẽ nhanh thôi, em đợi anh được không, mình cũng chấp nhận đợi bởi vì giờ mình vẫn còn yêu anh và không thể mở lòng với ai khác nữa. Mình có nên tiếp tục mqh này nữa hay ko? 

Từ khóa: 

nyc

,

chia tay

,

tình yêu

chia tay vì không hợp, vì mqh chán nản, vì mọi thứ k như ý mình... mình thấy các bạn chỉa tay rồi qay lại cũng có thể cũng vì yêu cũng có thể vì cái cảm giác quen thuộc hàng ngày nên sợ bản thân tổn thương, sợ cô đơn. Nhưng nói thật đã qay lại 2 3 lần mà vẫn chia tay thì các bạn vẫn có những thứ bất đồng với nhau và k đủ bỏ qua từ hai phía. Đó không phải là yêu. Đã k níu kéo đc thì KỆ ĐI, mình nói là kệ nhé, k coi nó là yêu và cũng chả coi là gì. Nếu yêu tự dưng sẽ cảm thông thấu hiểu và gắn bó nhau, không yêu thì cũng chỉ đơn giản là một kỷ niệm đẹp. Với mình yêu là hạnh phúc và vui vẻ chứ k phải là sự mệt mỏi. Bạn thích cuộc sống là những ngày đơn giản, bình yên hay chỉ ngập trong nỗi buồn. Không ai trong cảm nhận của bạn nên khuyên bạn thì chả khuyên đc điều gì. Do lựa chọn của trái tim bạn thôi
Trả lời
chia tay vì không hợp, vì mqh chán nản, vì mọi thứ k như ý mình... mình thấy các bạn chỉa tay rồi qay lại cũng có thể cũng vì yêu cũng có thể vì cái cảm giác quen thuộc hàng ngày nên sợ bản thân tổn thương, sợ cô đơn. Nhưng nói thật đã qay lại 2 3 lần mà vẫn chia tay thì các bạn vẫn có những thứ bất đồng với nhau và k đủ bỏ qua từ hai phía. Đó không phải là yêu. Đã k níu kéo đc thì KỆ ĐI, mình nói là kệ nhé, k coi nó là yêu và cũng chả coi là gì. Nếu yêu tự dưng sẽ cảm thông thấu hiểu và gắn bó nhau, không yêu thì cũng chỉ đơn giản là một kỷ niệm đẹp. Với mình yêu là hạnh phúc và vui vẻ chứ k phải là sự mệt mỏi. Bạn thích cuộc sống là những ngày đơn giản, bình yên hay chỉ ngập trong nỗi buồn. Không ai trong cảm nhận của bạn nên khuyên bạn thì chả khuyên đc điều gì. Do lựa chọn của trái tim bạn thôi