Chia tay xong có làm bạn được không?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Các dạng chia tay thường gặp:

  1. Cả 2 cùng hết tình cảm => Làm bạn vui lắm.
  2. Một trong 2 hết tình cảm => Làm bạn thì thằng còn yêu là thằng khổ thân.
  3. Cắm sừng => Cho nó bay màu đi còn chờ nó cắm thêm cái sừng ở lưng nữa hay sao?
  4. Chưa từng yêu nhưng tưởng là yêu, mối quan hệ thiếu sự tôn trọng, thấu hiểu => Độc hại.
  5. Chia tay bản lĩnh (có thể 1 người đã cắm sừng, nhưng người kia cũng không bóc mẽ, chỉ đơn giản chọn chia tay) => Không nên làm bạn.

Đây là góc nhìn cá nhân của tôi. Không tiếp nhận phán xét. Dành cho chủ tus tham khảo.

Thân ái!

Trả lời

Các dạng chia tay thường gặp:

  1. Cả 2 cùng hết tình cảm => Làm bạn vui lắm.
  2. Một trong 2 hết tình cảm => Làm bạn thì thằng còn yêu là thằng khổ thân.
  3. Cắm sừng => Cho nó bay màu đi còn chờ nó cắm thêm cái sừng ở lưng nữa hay sao?
  4. Chưa từng yêu nhưng tưởng là yêu, mối quan hệ thiếu sự tôn trọng, thấu hiểu => Độc hại.
  5. Chia tay bản lĩnh (có thể 1 người đã cắm sừng, nhưng người kia cũng không bóc mẽ, chỉ đơn giản chọn chia tay) => Không nên làm bạn.

Đây là góc nhìn cá nhân của tôi. Không tiếp nhận phán xét. Dành cho chủ tus tham khảo.

Thân ái!

Mình nghĩ sẽ có 3 trường hợp:

+ Chia tay nhưng vẫn còn yêu: Ở trường hợp này thật khó để làm bạn đấy ạ. Như 

Trang Ngo
đã chia sẻ, nếu họ có người yêu mới thì mình đau lòng, còn nếu như họ vẫn độc thân thì mình lại nuôi hi vọng mong manh về sự hàn gắn của mối quan hệ đó. Dù có như thế nào thì người bị tổn thương nhất vẫn chính là bản thân mình. Ở trường hợp ngược lại, nếu chia tay mà họ vẫn còn tình cảm với mình, làm bạn bè với họ không phải sẽ rất khó xử sao? => Như này thì không nên làm bạn.

+ Chia tay trong mâu khuẫn, chán ghén lẫn nhau: Như này thì nghe tên nhau đã khó chịu rồi huống gì là làm bạn? => Không thể nha.

+ Chia tay vì cả hai hết yêu: Ở trường hợp này, có thể làm bạn được. Chúng ta chia tay vì đã hết yêu, đã cùng đi qua một đoạn đường, giờ không còn gì để luyến tiếc thì mỗi người một đường mới. Mình và bạn ấy vẫn tôn trọng lẫn nhau thì dừng lại để làm bạn cũng chẳng sao. Vậy nhưng, có ai thực sự muốn làm bạn với người mình từng thật lòng yêu?

Với mình thì không nên làm bạn sau thời điểm chúng ta vừa chia tay nhau.
Khi làm bạn với người yêu cũ, nếu họ có người yêu mới thì mình sẽ đau lòng, còn nếu như họ vẫn độc thân thì mình lại nuôi hi vọng mong manh về sự hàn gắn của mối quan hệ đó. Dù có như thế nào thì người bị tổn thương nhất vẫn chính là bản thân mình.
Sau khi một mối quan hệ tình cảm kết thúc, có lẽ điều tốt nhất là để cho hai người đi theo hai lối đi riêng, để họ có thời gian suy nghĩ và trải nghiệm những điều khác trong cuộc sống. Mình vẫn tin nếu như đủ duyên thì hai ta sẽ gặp lại, khi đó nếu cả hai còn yêu nhau thì cho nhau thêm một cơ hội để chúng ta yêu lại từ đầu. Còn nếu như duyên của hai người chỉ dừng lại ở thời điểm chúng ta chia tay thì sau một khoảng thời gian dài xa cách, khi nỗi đau về tình cũ phai dần, chúng ta chấp nhận đi tìm hạnh phúc mới thì khi ấy chúng ta có thể quay trở lại làm bạn của nhau.
https://cdn.noron.vn/2022/07/04/ly-do-khien-nguoi-ta-so-hai-viec-chia-tay-ngay-ca-khi-tinh-yeu-khong-con-dam-sau-645507-1656925092.jpg
Gặp nhau là cái duyên, và muốn đi cùng nhau hay không đó là sự lựa chọn. Hi vọng rằng chúng ta không bỏ lỡ "duyên" của mình và nếu như không thể tiếp tục cuộc hành trình yêu thì mong rằng cả hai cũng đừng khiến người kia phải bận lòng.

Được chứ. Đó là sự lựa chọn của mỗi cá nhân thôi. 

Nhưng theo mình, hai bạn nên duy trì mối quan hệ ở mức độ bạn xã giao để tránh lâm vào "vết xe đổ" từ trước và cũng là để tránh tổn thương cho người đến sau.