Chiếc Giày Của Lọ Lem

  1. Sáng tác

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

Tiếng chuông 12 giờ đêm vang vọng khắp tòa lâu đài, đó là lúc phép màu biến mất.

Hoàng tử bàng hoàng nhìn cô gái trước mặt. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, duy chỉ có bộ trang phục vốn lộng lẫy lại biến thành chiếc váy rách rưới, bẩn thỉu không thể tả.

Cả khán phòng im bặt.

Khi giây phút bối rối qua đi, những tiếng cười dần xuất hiện, chẳng mấy chốc, đám quý tộc phá lên cười ầm ĩ:

– Hoàng tử của chúng ta nhảy cùng một ả hầu gái rách rưới, hahaha.

Lúc Lọ Lem nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn. Cô bị lính canh tống ra khỏi cung điện.

Không còn xe ngựa, không còn trang sức lộng lẫy, không còn người hầu tháp tùng.

Lọ Lem đi bộ về nhà.

Câu chuyện trở thành trò cười cho cả vương quốc.

Hoàng tử cảm thấy vô cùng xấu hổ mà lâm bệnh mấy ngày. Ngắm nghía chiếc giày pha lê trong tay, thứ mà cô gái xinh đẹp kia đánh rơi khi bị lôi đi, hoàng tử có chút tiếc nuối.

Cuối cùng, chàng gạt bỏ nỗi xấu hổ, quyết tâm tìm bằng được chủ nhân chiếc giày.

Vậy là hoàng tử ra lệnh tập hợp các thiếu nữ trong toàn vương quốc, đến ngày cuối cùng, họ chọn ra được hai trăm cô gái đi vừa chiếc giày kia.

Lọ Lem ngồi ở bậc cửa, nhìn chiếc áo tả tơi của mình.

Đột nhiên bà tiên hiện lên hỏi:

– Sao con không đi thử giày?

Lọ Lem ngước lên đáp:

– Không cần đâu, rồi họ lại cười nhạo con thôi.

Bà tiên buồn rầu nói:

– Nhưng ta chỉ có mỗi một đôi giày ấy thôi.

Lọ Lem liếc nhìn đôi chân trần lấm lem bùn đất của bà tiên.

Cô chợt hiểu ra: “Hèn gì còn sót mỗi đôi giày không biến mất.”

Ngẫm nghĩ một lát, Lọ Lem đứng lên an ủi bà tiên:

– Bà đừng lo lắng, ta đã có cách!

Phép màu của bà tiên luôn biến mất khi ngày mới bắt đầu.

Lọ Lem không cần sự giàu sang ngắn ngủi ấy, nhưng người khác thì lại rất cần.

Nhiều người biết đến câu chuyện của Lọ Lem, họ tìm cô để được giúp đỡ. Lúc thì xe ngựa, lúc thì váy áo hay đồ trang sức…

Thật ra cũng không hẳn là giúp, Lọ Lem cho thuê.

Một năm trôi qua, Lọ Lem có số vốn kha khá, cô sắm sửa những thứ trước kia chỉ có được nhờ vào phép màu. Tuy không lộng lẫy như một nàng công chúa, nhưng cũng là một tiểu thư xinh đẹp.

Vào mùa vũ hội tiếp theo, Lọ Lem quyết tâm đến cung điện gặp lại hoàng tử.

Thật ra nếu chỉ để tìm giày, cô không cần phải đợi lâu như vậy. 

Nhưng lần này, Lọ Lem muốn nắm tay hoàng tử thật lâu, chẳng màng đến thời gian kia nữa.

Cô đợi mãi, cuối cùng, hoàng tử cũng đã xuất hiện!

Trên tay chàng ôm một đứa bé sơ sinh, tay kia dắt một phu nhân quyền quý.

Đúng vậy! Hoàng tử đã kết hôn với vị tiểu thư xinh đẹp nhất trong số hai trăm cô gái thử vừa giày kia.

Họ vừa sinh một hoàng tử bé.

Lọ Lem diện kiến hoàng tử, xin nhận lại chiếc giày pha lê rồi ra về.

Trên đời này, làm gì có đôi giày nào chỉ vừa một đôi chân.
Cũng làm gì có ai chỉ vừa mắt có một ai.

Nat
Nguồn:

https://cdn.noron.vn/2022/07/23/49956199998635487-1658589462.jpg
Từ khóa: 

lọ lem

,

chuyện cổ tích

,

sáng tác

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Hé chào bạn, ra truyện mới ròi nè

Trả lời

Hé chào bạn, ra truyện mới ròi nè

Haha, một câu chuyện cổ tích phiên bản thực tế 😆😆😆
Câu chuyện này xịn quá. Góc nhìn cũng rất thú vị

Thú vị nha. Như chính bạn vậy😉