Chiến tranh Napoleon trong câu chuyện người buôn HÀNH?

  1. Lịch sử

Từ một nước khủng hoảng trầm trọng sau cách mạng Pháp , không lâu sau đó dưới thời Napoleon Bonaparte thì nước Pháp lại trở lên hùng mạnh nhờ nghề trồng hành ( vâng đó chính là hành ) . Khởi nguồn của nghề này xuất phát từ trong chiến dịch Marengo năm 1800 với Áo , chuyện kể rằng khi Bonaparte đi thăm các tiểu đội lính của mình vào buổi trưa , ông bắt gặp một anh lính đang ăn bánh mì và hỏi :- " Anh ăn gì với bánh mì thế " 

- " Đó là hành tây , thưa tư lệnh " 

Và trong phút giây đó , một ý tưởng khởi nghiệp đã xuất hiện trong đầu của vị tư lệnh này ....Những ý tưởng táo bạo luôn đến với chúng ta từ những thứ đơn giản nhất . 


Từ đó, nước Pháp dưới sự dẫn dắt của Napoleon đã trở thành một quốc gia xuất khẩu hành tây lớn nhất Châu Âu thời đó . Hành của Pháp nhanh chóng được ưa chuộng trên khắp Châu Âu và bạn hàng chủ yếu của là Áo, Phổ cùng với HRE . Ngoài ra ông còn đẩy mạnh xuất khẩu hành tây qua thị trường Bắc Phi và thị trường Nga khó tính .Những đội thương buôn có vũ trang đã mang hành ra khắp châu Âu với bài rao " Le Chant de L'oigon ". Tuy nhiên sau đó ở hội trợ Moskov thì năm đó nước Nga lại được mùa khoai tây to rồi đến hội trợ thương mại Borodino năm 1812 thì hành tây của Pháp đã chính thức bị khoai tây của Nga đánh bại . Sau đó là 1 loạt những cuộc cạnh tranh kinh tế diễn ra trên lục địa làm thị trường hành của Pháp xuống gía liên tục và bị thất thế trước Trà đen từ những tay lái buôn người Anh tại hội trợ quốc tế Waterloo và sau đó Nga Hoàng Alexandr I đã dẫn theo đội thương buôn đem theo khoai tây từ Nga đến làm lũng đoạn nền kinh tế trồng hành của Pháp . Sau khi Napoleon mất , nghề trồng hành của Pháp bị thất truyền và nước này lại chuyển qua nhập khẩu hành , một số người Phổ trước đây từng tham gia trong đoàn thương buôn của Na-san đã bí mật mang nghề này về dạy cho người dân của mình . Sau đó nước Phổ trở nên hùng mạnh sau 30 năm bằng việc bán hành cho các nước hàng xóm và lại quay lại xuất khẩu hành tây cho người Pháp và Áo ( vâng , lại là anh bạn Áo ) trong đó phải kể đến hội chợ xúc tiến thương mại tại Sedan 1871 

Ảnh : Đoàn thương nhân buôn hành của Na-san , có lẽ vì thời này lắm cướp nên họ mang theo cả súng Musket, đại bác và gươm để tự vệ khi cần thiết :D

Lời bàn: Đáng tiếc từ sau cái mốc 1815, sau sự từ trần vô cùng đáng tiếc của Napoleon- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuất khẩu Hành thế giới, sự nghiệp buôn Hành của nước Pháp đi xuống, Ex luôn âm. Tuy nhiên nhu cầu trong nước ngày càng tăng và do đó đáp ứng 90% sản lượng mỗi năm. Các năm như 1914,1917, 1940 còn phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu nội tại chủ yếu là từ Đức :D 

Đến năm 1945, Pháp dự tính khôi phục trang trại Hành ở Việt Nam và một số thị trường châu Phi nhưng đều thất bại. Đau đớn nhất là trong hội chợ Mini ở Điện Biên bị Việt Nam đánh bại bằng các sản phẩm nông nghiệp như lúa, khoai, sắn.... 

Quá đắng lòng cho Pháp :( 

Từ khóa: 

lịch sử

😂😂. Chả hiểu sao e đọc thấy buồn cười v. Hồi trước biết tới nước Pháp là đất nước của ..ứt chó, bây giờ thì lại thêm nước Pháp là đất nước từng gắn với hành tây... Sao món gây mùi không vậy? 😂😂
Trả lời
😂😂. Chả hiểu sao e đọc thấy buồn cười v. Hồi trước biết tới nước Pháp là đất nước của ..ứt chó, bây giờ thì lại thêm nước Pháp là đất nước từng gắn với hành tây... Sao món gây mùi không vậy? 😂😂