Cho tiền người ăn xin, thế nào cho tốt?

  1. Phong cách sống

Thái độ và ứng xử của bạn với người ăn xin là gì?
- Không cho (vì nhiều lí do khác nhau)
- Ai thích thì cho (người già, người tàn tật...)
- Ai xin cũng cho?...

Làm thế nào để biết ai là người cần cho, cho như thế nào để tốt cho cả người cho và người nhận?

Mình vừa trở lại youtube bằng vlog "Cho tiền người ăn xin thế nào cho tốt?" Anh chị em xem thử và chia sẻ thêm nhé.

Anh chị em login Gmail subscribe giúp mình với nhé, đang cần đủ chỉ tiêu 1000 sub huhu. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.

Từ khóa: 

ăn xin

,

xã hội

,

chia sẻ

,

từ thiện

,

phong cách sống

Gieo hạt giống tốt là việc nên làm. 

Nhưng phải chọn đất tốt mà gieo. 

Bạn không nên gieo hạt trên mảnh đất bị ô nhiễm. 

Hãy giúp người, giúp đời theo công thức tương tự.

==> Trước khi thương, thì phải “Hiểu” trước. ==> Tuy nhiên, thực tế thì các bạn hãy làm miễn sao các bạn cảm thấy thoải mái. Còn thật giả bây giờ lẫn lộn khó mà phân biệt ngay được.


Trả lời

Gieo hạt giống tốt là việc nên làm. 

Nhưng phải chọn đất tốt mà gieo. 

Bạn không nên gieo hạt trên mảnh đất bị ô nhiễm. 

Hãy giúp người, giúp đời theo công thức tương tự.

==> Trước khi thương, thì phải “Hiểu” trước. ==> Tuy nhiên, thực tế thì các bạn hãy làm miễn sao các bạn cảm thấy thoải mái. Còn thật giả bây giờ lẫn lộn khó mà phân biệt ngay được.


Việc sub cho bạn thì mình xl nhé vì mình ko sub bất cứ kênh nào.

Còn việc cho ng ăn xin. Mình cho và hầu hết mọi người, kể cả mấy bạn sv bán kẹo kéo. Nhưng mình sẽ tuyệt đối ko bao giờ cho những ng ẵm hoặc dắt theo các em bé. Kể cả việc họ ko đi xin mà chỉ đi bán kẹo cao su, mình cũng ko bao giờ mua. Việc dùng những đứa trẻ để tạo lòng thương hại có thể nói là một trong những điều mình ghét nhất. Thấy quá tội nghiệp cho những đứa trẻ.

Tôi thường cho theo hứng. Khi nào tôi có tâm trạng muốn cho thì tôi sẽ cho, còn khi nào không muốn thì có năn nỉ cũng không bỏ một xu.

Và khi tôi đã cho thì tôi không quan tâm đến chuyện người ta dùng làm gì. Có thể sẽ có một đường dây móc ngoặc phía sau... Nhưng tôi không cần biết, tôi chỉ cho vì muốn mình có một trạng thái thoải mái trong tâm hồn mình thôi.