Chơi nhóm 3 người nhiều lúc cũng không được mà 4 người thì....

  1. Tâm sự cuộc sống

mọi người cho mình xin ý kiến với:((. Chuyện là mình từng chơi 1 nhóm bạn thân 3 người mình với 1 đứa được 4 năm rồi xong thêm 1 đứa vào chung, 3 đứa chơi vs nhau đến bây giờ cũng được 2 năm rồi. Trong 2 năm nay mình biết mình ko được như 2 đứa kia, không được mặn mà, mình khá thích sự yên bình ổn định, vì mình đã gặp quá nhiều áp lực và tổn thương từ phía gia đình. Giờ còn phải suy nghĩ về việc ban bè, mình thật sự rất mêt mỏi với không biết nên sử như thế nào. Mình đã cố gắng hết sức khi 2 đứa nó gặp chuyện khó khăn. Có khi chúng nó giận dỗi nhau, mình lại dứng giữa giải hòa 2 đứa nó. Rồi đến ngày mình mới nghĩ thử tìm thêm bạn để ai có thể thấu hiểu mình không, xong chúng nó nhập bọn vs nhau bỏ qua mình. Giờ nhóm có 4 người, mình cũng suy nghĩ đơn giản lên là chắc 4 đứa thì mình ko bị lẻ loi, bơ vơ. NHưng ngược lại mình càng bị coi như vô hình. Buồn với tủi thân lắm ! Cho rằng mình là chị cả của nhóm, người đứng đầu về việc học tập nhưng vì 3 đứa nó mình đã lo sợ rằng điểm mình cao quá chúng nó ghét thì sao, vì đã có lần làm bài kiểm tra mình được điểm cao hơn chúng nó rất nhiều, lần nào mình cx cao hơn, mình cũng nghĩ nhiều lắm ý. Rồi mình 1 lần làm liểu kệ mẹ có chửi, cô có nói và mình đã làm. Đó là khi làm bài kiểm tra 1 tiết mình đã cố tình làm sai bài để điểm không cao hơn chúng nó, mặc dù bài đó đối với mình rất dễ. Đến lúc trả bài mình được 7,3 chúng nó ai cx cao hơn mình. KHông ai nhận ra sự bất thường từ mình. Mình lúc đó suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn gắng chơi trong vai trò 1 chị cả phải giúp các em của mình bất kể chuyện gì. Chúng nó còn lấy danh nghĩa của mình để xin tiền của 1 bạn nam thích mình nữa, thật sự khó chịu. Còn giận dỗi mình xong tỏ thái đô ý muốn mình dỗ mua đồ ăn cho chúng nó. Mình ngày nào cũng dậy sớm sang đón với rủ đi học mà chưa 1 lần được 1 ai sáng ra đến nhà mình đón đưa đi học. thất vọng chồng thất vọng. Có 1 đứa cho là em út nhưng lúc nào cũng muốn mọi người để ý đến mình mà chưa để ý đến 1 ai. Nó nói mình phiền thế hôm sau mình ko thèm suất hiện trước 3 chúng nó nữa, mình chới với 1 bạn khác hợp với tính cách lẫn hoàn cảnh, chúng nó đi ra nói mình là " chị là chị của bọn em phải đi cùng bọn em chứ sao đi với KHánh? mình mới trả lời " chị em cái gì đi đâu có rủ nhau đâu mà chị em " dần đến mình tâm sự với chị mình chị nói 1 câu rằng" người mà e yêu quý mà không hiểu được giá trị của e thì e nên... e hiểu ý chị chứ" mình đã hiểu ý, chính là từ bỏ. mình chấm dứt ra khỏi nhóm, từ lúc ra đến giờ đứa chơi với mình 4 năm năn nỉ xin lỗi muốn mình vào lại nhóm kéo dài tận 2 tháng nay, còn 2 đứa kia, đứa thì như 1 con ngốc ý không hiểu cái gì cũng nói xong tưởng mình đúng, đứa còn lại thì kiểu cũng biết lỗi cũng nhắn tin xin lỗi nhưng cũng không ép j hết. Giờ mình đang chơi rất thân với 1 nhóm 4 người 2 nam 2 nữ cả 4 cùng sở thích cùng hiểu nhau, mà 3 đứa kia cứ nhắn tin năn nỉ xong bảo " m quay lại vs bọn t được không....vv" Đúng như người khác thường nói mất đi mới biết giá trị của nó. 3 đứa kia cũng hứa xin mình 1 cơ hội thay đổi. mình thấy chúng nó cũng xuống nước, nhưng mình không muốn bỏ 3 bạn mới quen vì họ làm mình vui ,còn 3 đứa kia vui thì ít, lo sợ với buồn thì nhiều. Mình sợ vẫn như trước lắm, mong mọi người hiểu câu chuyện của mình và cho mình lời khuyên giải quyết chuyện này như thế nào được không? cảm ơn mọi người rất nhiều <333

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn kể chuyện khá là khó hiểu.

3 người bạn cũ lấy danh nghĩa của bạn để xin tiền đứa khác thì mình "bó tay" rồi.

Nếu vì bạn được điểm cao hơn mà chúng nó ghét bạn, thì cứ để chúng nó ghét luôn đi.

Hồi xưa mấy đứa bạn thường có điểm kiểm tra cao hơn mình. (Có lúc mình chỉ có3, 4 điểm) mà mình có ghét tụi nó đâu. Chứ không lẽ mình học dở, thì bắt mấy đứa bạn học dở giống mình à? Vô lý hết sức =]]]]

Quan niệm của mình về bạn bè rất đơn giản, nhắm chơi với nhau được thì chơi. Không chơi được gì giải tán.

Thậm chí mình còn chơi với mấy đứa là "kẻ thù" của nhau nữa kìa.(bọn nó nhìn thấy nhau là thấy không ưa nhau nổi rồi).

Nhưng không đứa nào yêu cầu mình phải nghỉ chơi với đứa kia cả.

Trả lời

Bạn kể chuyện khá là khó hiểu.

3 người bạn cũ lấy danh nghĩa của bạn để xin tiền đứa khác thì mình "bó tay" rồi.

Nếu vì bạn được điểm cao hơn mà chúng nó ghét bạn, thì cứ để chúng nó ghét luôn đi.

Hồi xưa mấy đứa bạn thường có điểm kiểm tra cao hơn mình. (Có lúc mình chỉ có3, 4 điểm) mà mình có ghét tụi nó đâu. Chứ không lẽ mình học dở, thì bắt mấy đứa bạn học dở giống mình à? Vô lý hết sức =]]]]

Quan niệm của mình về bạn bè rất đơn giản, nhắm chơi với nhau được thì chơi. Không chơi được gì giải tán.

Thậm chí mình còn chơi với mấy đứa là "kẻ thù" của nhau nữa kìa.(bọn nó nhìn thấy nhau là thấy không ưa nhau nổi rồi).

Nhưng không đứa nào yêu cầu mình phải nghỉ chơi với đứa kia cả.

Nếu bạn có 3 người thì không thể chơi theo luật "nhất xu-nhì chia-ba quỳ-bét cống" được vâyn nên khi có bốn người thì bạn có thể chơi được rồi :))