chọn nghề

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Nếu được chọn giữa một công việc nhà nước nhàn hạ với mức lương vừa đủ sống tại một vùng quê nghèo với công việc ở một công ty nước ngoài đóng trụ sở tại một thành phố lớn có mức lương ngất ngưỡng nhưng luôn cảm thấy ngột ngạt bức bối bởi áp lực, bạn sẽ lựa chọn thế nào?

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Thuyền lớn sóng lớn. Với mình có áp lực mới có sự phấn đấu, có cố gắng. Bản chất con người mình lười biếng nếu không có áp lực, kỷ luật, deadlines mình sẽ không bao giờ đạt thành tựu. Mình không phải COCC nên không tự bản thân cố gắng thì không ai mang tiền đến cho cả. Đây là tưởng tượng của mình cho hai lựa chọn

Viễn cảnh 1: Cuộc sống ở quê, an nhàn nhưng không nhiều tiền, không có cơ hội tiếp xúc với những người giỏi, tài chính không vững chắc

Viễn cảnh 2: Cuộc ống ở thành phố, áp lực có, stress có, nhưng bù lại bạn tự do, cả về vấn đề tài chính lẫn lựa chọn cuộc sống. Bản thân tôi luyện, phát triển hằng ngày


Mình sure sẽ chọn lựa chọn số 2. Bởi vì cái gì càng tốt đẹp thì càng mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để có được.-

Trả lời

Thuyền lớn sóng lớn. Với mình có áp lực mới có sự phấn đấu, có cố gắng. Bản chất con người mình lười biếng nếu không có áp lực, kỷ luật, deadlines mình sẽ không bao giờ đạt thành tựu. Mình không phải COCC nên không tự bản thân cố gắng thì không ai mang tiền đến cho cả. Đây là tưởng tượng của mình cho hai lựa chọn

Viễn cảnh 1: Cuộc sống ở quê, an nhàn nhưng không nhiều tiền, không có cơ hội tiếp xúc với những người giỏi, tài chính không vững chắc

Viễn cảnh 2: Cuộc ống ở thành phố, áp lực có, stress có, nhưng bù lại bạn tự do, cả về vấn đề tài chính lẫn lựa chọn cuộc sống. Bản thân tôi luyện, phát triển hằng ngày


Mình sure sẽ chọn lựa chọn số 2. Bởi vì cái gì càng tốt đẹp thì càng mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để có được.-

Đợi có tiền đã rồi về quê làm việc nhàn hạ đủ sống được không ? Quan trọng là mục tiêu cuộc sống của bạn đến đâu thôi , chứ bây giờ c/s khó khăn mà về quê vì an nhàn với mức lương đủ sống thì những lúc cấp bách vay mượn ai , nhờ vả ai ?? Còn trẻ , cố gắng được thì cố gắng , phấn đấu được thì phấn đấu , người ta già người ta mới mong công việc ổn định lương lậu vừa đủ thôi chứ còn trẻ còn nhiều thứ cần tiền nên cứ làm khi còn có thể nha bạn . Làm để mà có mà hưởng thụ chứ. Tất nhiên đây chỉ quan điểm cá nhân thôi nhé !

Thực ra với đàn ông thì công việc nhà nước không phải là lựa chọn hay. Vì đàn ông là phải có chí tiến thủ. Mình nghĩ vậy. Trừ khi làm nhà nước chỉ để làm bệ phóng tiến lên các vị trí cao hơn trong bộ máy nhà nước, chính trị. Với phụ nữ thì dễ hơn, nhàn hạ, để có thời gian thêm cho gia đình, cho chồng cho con thì đôi khi cũng là lựa chọn tốt. Có chút thu nhập vừa phải, còn lại để chồng làm trụ cột. Sống vậy cũng ok nếu có tấm chồng tốt.

Là mình thì mình sẽ chọn option 1. Nhàn hạ, nhưng mức lương vẫn đủ sống (tuy nhiên phải đủ sống nuôi cả bản thân và gia đình, chứ không phải đủ sống mỗi mình mình) là được rồi. Mình không có nhu cầu quá giàu có nhưng ngột ngạt bức bối và áp lực. Kiếm nhiều tiền để làm gì rồi không được tận hưởng cuộc sống? :)