Chọn nhập ngũ hay học đại một trường đại học?

  1. Hướng nghiệp

Mình có 1 người bạn đã đi nghĩa vụ quân sự chỉ vì bạn không biết chọn ngành nghề nào phù hợp. Bạn tin rằng việc đi sẽ giúp bạn có thời gian để suy ngẫm về sự nghiệp cũng như phát triển những kĩ năng làm việc cần thiết sau khi xuất ngũ (làm việc nhóm, tính cam kết, kỉ luật...)...

Nghĩa vụ quân sự- là việc học tại trường "đại học" không tên hay là "học đại" khi không biết chọn trường nào?

Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Từ khóa: 

chọn trường đại học

,

nghĩa vụ quân sự

,

hướng nghiệp

Có một câu chuyện về người anh của bạn mình. Trước đây thì anh này không học hành gì chỉ lêu lổng ăn chơi thêm cái tính nghịch ngợm hay phá. Đại học thi bừa một trường cũng không đỗ mà ở nhà thì bố mẹ mệt mỏi vì suốt ngày quậy phá. Thế là có đợt nhập ngũ thì cũng ép rồi khuyên bảo đủ cách và rồi anh này nhập ngũ. Bạn mình thì lâu lâu đi thăm về kể chuyện cũng bảo anh thay đổi lắm cả ngoại hình lẫn tính cách. Mặt mũi trông hiền lành hơn, ăn nói nhẹ nhàng, không còn bạo ngược mà giờ còn tìm thấy cả đam mê là nấu ăn =)) Nghe thì buồn cười vì anh này hay nấu ăn cho mọi người trong quân ngũ, có hôm lơ đễnh thế nào để chó ăn mất đồ thế là xin lỗi rối rít rồi còn bảo tự lấy tiền bù. Nói chung là thay đổi rất nhiều, trưởng thành, có trách nhiệm và biết nghĩ cho tương lai hơn. Giờ gặp lại mình cũng bất ngờ, anh bảo sẽ chuẩn bị mở quán ăn nhỏ để kinh doanh và phụ giúp thêm việc cho gia đình. Mình thấy là quân ngũ rèn kỷ luật và trách nhiệm tốt, giúp con người nhận ra nhiều điều và biết đâu cũng có thể may mắn như anh bạn mình là tìm thấy đam mê.

Trả lời

Có một câu chuyện về người anh của bạn mình. Trước đây thì anh này không học hành gì chỉ lêu lổng ăn chơi thêm cái tính nghịch ngợm hay phá. Đại học thi bừa một trường cũng không đỗ mà ở nhà thì bố mẹ mệt mỏi vì suốt ngày quậy phá. Thế là có đợt nhập ngũ thì cũng ép rồi khuyên bảo đủ cách và rồi anh này nhập ngũ. Bạn mình thì lâu lâu đi thăm về kể chuyện cũng bảo anh thay đổi lắm cả ngoại hình lẫn tính cách. Mặt mũi trông hiền lành hơn, ăn nói nhẹ nhàng, không còn bạo ngược mà giờ còn tìm thấy cả đam mê là nấu ăn =)) Nghe thì buồn cười vì anh này hay nấu ăn cho mọi người trong quân ngũ, có hôm lơ đễnh thế nào để chó ăn mất đồ thế là xin lỗi rối rít rồi còn bảo tự lấy tiền bù. Nói chung là thay đổi rất nhiều, trưởng thành, có trách nhiệm và biết nghĩ cho tương lai hơn. Giờ gặp lại mình cũng bất ngờ, anh bảo sẽ chuẩn bị mở quán ăn nhỏ để kinh doanh và phụ giúp thêm việc cho gia đình. Mình thấy là quân ngũ rèn kỷ luật và trách nhiệm tốt, giúp con người nhận ra nhiều điều và biết đâu cũng có thể may mắn như anh bạn mình là tìm thấy đam mê.

Mình cũng đã đi nghĩa vụ. Và người xưa có câu đi 1 ngày dài học 1 sàn khôn.... Và khi vào môi trường kỷ luật như quân đội sẽ giúp đầu óc của mình phát triển cực kỳ vì có câu cái khó ló cái khôn mà sống trong 1 tập thể và kỷ luật khó như trong quân đội giúp mình thứ nhất là có nhiều mối quan hệ mới thứ 2 là gặp nhiều người nhiều lĩnh vực và kiến thức từ các người đó. Có người dạy võ . Có người nghiên cứu về chiêm tinh các chòm sao. Có người thì dược sĩ có người thì nghiên cứu về thiên đinh có người thì gym và yoga có người làm chủ cửa hàng bánh kẹo vv... Giao lưu nhiều người mỗi người đó đều tâm sự chia sẻ kiến thức cho mình đôi lúc sau khi đi nghĩa vụ về còn giới thiệu giúp đỡ cong ăn việc làm nữa hehehe. Với lại mình mang tiếng đi nghĩa vụ 2 năm thật ra thì mình đi chỉ có 3 tháng tân binh xong là mình đào ngũ đến khi xuất ngũ mới lên (vì mình hơi khôn lỏi nên đào ngũ mà sĩ quan biết cũng bó tay và lúc xuất ngũ nhiều người nể phục mình lắm hahah) lãnh tiền xong còn được học bằng lái xe 4 bánh miễn phí nữa. Hahaha Lính lầy là lính sướng, lính bướng là lính khổ hahah.

Rất hay nhé.

Mình chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng đúng là các kỹ năng bạn nêu ra (làm việc nhóm, tính cam kết, kỉ luật) là cái mình thiếu trong quá trình làm việc 10 năm nay. Nếu đâu đó mình dành 2 năm kinh nghiệm (haha, cái năm kinh nghiệp là khái niệm chết tiệt) để đi nghĩa vụ, chắc hẳn giờ đây mình sẽ khác nhiều lắm.

Giờ mà có chương trình nghĩa vụ trong 2 năm đó mà được dàn trải, đóng quân ở nhiều địa phương khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam nhỉ, dám cá là rất nhiều bạn trẻ sẽ thích thú. Nó sẽ là 2 gap years tuyệt vời.

Hôm Tết họp lớp đám bạn em ngồi lại với nhau, có một đứa bảo nếu được quay lại năm 12 sẽ không học đại học hay ít nhất sẽ ra học ở nước ngoài. Nếu là em của 4 năm trước sẽ vô cùng cực đoan trong việc học hành, rằng là mỗi người khi học hết cấp 3 phải tiếp tục học đại học. Đó là con đường thành công và duy nhất.

Tuy nhiên giờ nghĩ lại em thấy có rất nhiều cách để kiếm tiền nuôi sống bản thân mà không nhất thiết phải học đại học. Vốn dĩ nhiều người học xong 4 năm vẫn chưa thể kiếm việc làm và mất nhiều thời gian cho việc trau dồi kĩ năng mềm, tiếng anh giao tiếp,v.v.. Còn việc đi nhập ngũ, theo cá nhân em, vừa là cách hoàn thành trách nhiệm công dân, nhưng trên hết là có được khoảng thời gian suy nghĩ chín chắn hơn về con đường của mình. Em không cho đó là một trường đại học của tri thức, dĩ nhiên rồi, và cũng chưa vào đó để biết nó là trường đời, dạy trải nghiệm. Nhưng chắc chắn bạn của chị sau khi đi về sẽ trưởng thành và tự lập hơn rất nhiều. Từ đó họ tự khắc biết mình nên làm gì để nuôi sống bản thân, lúc đó đi học đại học hay bắt đầu lại vẫn chưa hề quá muộn.

Xã hội nào cũng có một kiểu khuôn mẫu danh dự: đi học là danh dự, đỗ đại học là danh dự, kiếm được công việc tốt là danh dự. Em không phủ nhận vì điều này đúng với đa số, chỉ là cũng có thiểu số còn lại không thích đi theo lối mòn này thôi.

Còn việc học đại, em nghĩ giống như cố thích một người không thích mình vậy ấy. Có thể lâu lâu sẽ vui, lâu lâu sẽ hạnh phúc, nhưng cuối cùng cái kết vẫn là chẳng có gì.

Theo mình nếu bạn muốn thì mình tin rằng năm đó sẽ mang lại cho bạn rất nhiều điều thú vị nào là tính kỷ luật cách quản lý thời gian, hay là học được nhiều điều bổ ích. Hai năm nghĩa vụ quân sự không tốn đâu bạn

Mình thấy không nên nhập ngũ, trốn được thì cứ trốn.

Môi trường quân ngũ bây giờ dậy được 3 điểm hay thì lại dậy thêm 7 điểm dở. Được không bằng mất. Chưa kể lãng phí mất 2 năm tuổi trẻ rất quan trọng. Nếu là 2 năm tuổi già hoặc trung niên thì có lẽ ít ảnh hưởng hơn.

Tùy thuộc vào sở thích của từng người và còn tùy vào điều kiện gia đình của bạn đó nữa đúng là trong môi trường quân ngũ có nghiêm khắc kỉ luật cao vì đó là huấn luyện các bạn cho chiến tranh để khi cần đất nước luôn có lực lượng dự bị và sau khi hoàn thành chương trình các bạn còn được tạo điều kiện đi học nghề mà chẳng mất tiền và còn được 1 khoảng tiền nhỏ nữa và nên nhớ nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc là thiêng liêng nhất năm nay tôi 18 cũng dự định học hết 12 thì đi nghĩa vụ vì đây là nguyện vọng và ước mơ của tôi