Christopher Columbus là kẻ tồi tệ trong lịch sử nhưng lại được mọi người vinh danh như một anh hùng.
Từ khi đặt chân lên đảo Hispaniola (gần Haiti), ông đã bắt rất nhiều người Anh-điêng làm đầy tớ cho mình. Ông thậm còn gửi họ sang Tây Ban Nha làm nô lệ. Và khi người Anh-điêng lên tiếng phản đối, ông bắt giết họ và kéo lê xác họ trên đường. Khi sự việc bị báo chí phanh phui, ông chỉ bị bắt rời khỏi hòn đảo chứ hầu như không bị trừng phạt gì.
60 năm sau khi Columbus đặt chân lên Hispaniola, số dân trên đảo giảm từ 250.000 xuống còn vài trăm người. Ông gần như đã gây ra một cuộc tuyệt chủng.
Nguồn: Quora
60 năm sau khi Columbus đặt chân lên Hispaniola, số dân trên đảo giảm từ 250.000 xuống còn vài trăm người. Ông gần như đã gây ra một cuộc tuyệt chủng.
Nguồn: Quora
lịch sử
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
