Chúng ta có nên yêu mà không mong đợi tình yêu đổi lại?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Yêu đơn phương như chó gặm xương, yêu ko tiếc thương mà ko có tý dinh dưỡng. Vậy tại sao lại mắc vào cái vòng luẩn quẩn đáng tiếc đó, chỉ tổ hao tâm tổn trí thôi. Mất nhiều thứ mà đổi lại chỉ có sự đau khổ.

Tốt nhất nên dứt ra ngay khi có dấu hiệu, đừng để lún sâu thì phải mất vài năm để trở lại, mà thanh xuân thì cũng chỉ có bấy năm thôi, qua rồi thì còn đâu nữa.

Trả lời

Yêu đơn phương như chó gặm xương, yêu ko tiếc thương mà ko có tý dinh dưỡng. Vậy tại sao lại mắc vào cái vòng luẩn quẩn đáng tiếc đó, chỉ tổ hao tâm tổn trí thôi. Mất nhiều thứ mà đổi lại chỉ có sự đau khổ.

Tốt nhất nên dứt ra ngay khi có dấu hiệu, đừng để lún sâu thì phải mất vài năm để trở lại, mà thanh xuân thì cũng chỉ có bấy năm thôi, qua rồi thì còn đâu nữa.

Mình nghĩ bạn nên xem phim hoặc đọc truyện Mắt Biếc để hiểu cái cảnh yêu đơn phương giống anh Ngạn là như nào ...

Anh ấy mất nửa đời người để yêu và bảo vệ một cô gái, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình.Chỉ có tuổi xuân và thời gian là vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Không, cuộc đời đừng nên lãng phí nhưng gì không có kết quả. ...

Yêu hay thích là cảm xúc cá nhân của bạn, ko có nên hay ko nên, và hầu như chẳng có ai kiểm soát được cả. Bạn có thể tự nói 1 trăm 1 nghìn lần với mình là ko nên thích/ yêu người ta nữa, nhưng rồi sau đấy vẫn ko cầm lòng được ^^.

Tuy vậy, cũng rất hiếm người có thể yêu đơn phương được 1 thời gian dài hay xa hơn nữa là cả đời. Một tình cảm ko được đáp lại thì thường sớm hay muộn nó cũng sẽ khô héo, và sẽ chỉ còn là 1 đoạn kỷ niệm của bạn thôi. 

Và ko lâu sau đó bạn sẽ lại tiếp tục yêu/ thích 1 người khác, và hy vọng lần này bạn sẽ được đáp lại. Good luck!