Chúng ta có quá làm lố vấn đề của cô gái Trâm anh ko?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

xã hội

,

dư luận xã hội

,

văn hóa

,

giáo dục

Thật ra mình k để ý lắm về vấn đề này nhưng cũng khá bức xúc khi dân tình làm quá lên. Đành rằng nó giống như hot trend nhưng đâu thể suốt ngày nhắc đến vấn đề này như vậy được. Hơn nữa, dân mạng cào bàn phím chỉ để sướng cái tay, họ rất quá đáng vì không nghĩ đến cảm nhận của người trong cuộc

Trả lời

Thật ra mình k để ý lắm về vấn đề này nhưng cũng khá bức xúc khi dân tình làm quá lên. Đành rằng nó giống như hot trend nhưng đâu thể suốt ngày nhắc đến vấn đề này như vậy được. Hơn nữa, dân mạng cào bàn phím chỉ để sướng cái tay, họ rất quá đáng vì không nghĩ đến cảm nhận của người trong cuộc

Nên để cho mọi chuyện lắng xuống
trước giờ vẫn thế đâu chỉ có mỗi vụ trâm anh đâu :). suy cho cùng họ chỉ cần một tư liệu cho một câu chuyện phiếm, một cơ hội để chứng tỏ mình đạo đức hơn người bị hại, hay đơn giản chỉ để chửi rủa cho vui theo số đông, những hạng người như vậy nếu bạn không nằm trong số đó thì đừng quan tâm làm gì .

Có.

Vì cái tôi của con người quá lớn, đặc biệt lớn hơn qua sự ẩn danh của thế giới mạng.

Hơn cả, sự quá khích của bộ phận xã hội ngày nay đang càng lúc càng hủy hoại và dồn con người ta vào bước đường cùng.

Như những tác phẩm văn học hay đời thực, một người bị một làng dè bỉu, còn uất ức đến tự vẫn. Trong khi ở đây, cô gái bị cả một xã hội nhìn vào và đem ra làm trò cười.

Vấn đề trọng nam khinh nữ chưa bao giờ thay đổi, người tổn thương sau cùng luôn là cô gái. Người ta sẵn sàng mắng nhiếc chửi rủa chẳng cần nguyên do, hay thậm chí là lấy đại một vài lí do vớ vẩn như nghe được ở đây, ngóng được ở kia.

Tựu chung lại, làm quá hay không, nằm ở suy nghĩ con người. Nhân cách của một người không phải là thứ mà kẻ khác có thể đánh giá qua bề nổi. Chỉ bản thân mới biết thật sự mình là ai.

Cũng chỉ là chuyện giường chiếu, bản năng sinh học của con người .... anh Quang Vũ nói đúng, không thể căn cứ vào đây để đánh giá đạo đức người ta được... cũng chưa biết ai tử tế hơn ai. Tốt hơn hết, mình chẳng quan tâm làm gì!