Chúng ta có thể đối xử thật lòng với người nhà, khác với khi phải đeo mặt nạ giả dối ở ngoài xã hội không Liệu gia đình có cảm thấy hài lòng?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Mỗi lần về nhà là lại cảm thấy mệt mỏi. Ngay cả với người nhà mình cũng vẫn phải đeo một lớp mặt nạ. Mình không được sống đúng với bản thân ngay cả trong chính gia đình mình. Bố mẹ, anh chị chắc chắn sẽ phản đối nếu mình nói ra điều đó, mình đã từng thấy họ phản ứng như vậy trước đây rồi. Mình sợ hãi, mình không dám nói, mình thấy nghẹn đứng ở cổ mỗi khi cả nhà bàn luận về chủ đề đó. Những lời kì thị, chửi rủa, chê bai ấy chắc cũng sẽ dành cho mình nếu mình nói ra. Mình trở nên khép kín, không hay tâm sự với bố mẹ, cứ cố gắng vui vẻ nhất có thể thôi. Thật sự rất mệt mỏi.

https://cdn.noron.vn/2021/07/24/e4ac1f6bc824edffcbd0cd3f89683af0-1627102018.jpg
Trả lời

Mỗi lần về nhà là lại cảm thấy mệt mỏi. Ngay cả với người nhà mình cũng vẫn phải đeo một lớp mặt nạ. Mình không được sống đúng với bản thân ngay cả trong chính gia đình mình. Bố mẹ, anh chị chắc chắn sẽ phản đối nếu mình nói ra điều đó, mình đã từng thấy họ phản ứng như vậy trước đây rồi. Mình sợ hãi, mình không dám nói, mình thấy nghẹn đứng ở cổ mỗi khi cả nhà bàn luận về chủ đề đó. Những lời kì thị, chửi rủa, chê bai ấy chắc cũng sẽ dành cho mình nếu mình nói ra. Mình trở nên khép kín, không hay tâm sự với bố mẹ, cứ cố gắng vui vẻ nhất có thể thôi. Thật sự rất mệt mỏi.

https://cdn.noron.vn/2021/07/24/e4ac1f6bc824edffcbd0cd3f89683af0-1627102018.jpg

Theo quan điểm của mình

Thì việc này phải xem xét khách quan về 2 phía là môi trường gia đình và tính cách bản thân.

Nếu bạn sống trong môi trường gia đình không tốt hoặc bị đàn áp từ ba mẹ từ nhỏ, không có tự do thì dễ sinh tâm lý phản kháng hoặc nói dối để trốn tránh vấn đề.

Có nhiều bạn từ nhỏ đã sống trong gia đình không vui vẻ lớn có thể xem gia đình như người ngoài vậy, luôn phải đeo mặt nạ phòng thủ, thậm chí còn cảnh giác hơn gấp nhiều lần người bên ngoài:(:(

Tùy trường hợp thôi bạn ơi.

Kiểu như đi làm mà bực khách hàng nhưng không dám chửi.

Còn ở nhà, khi vợ chồng xích mích. Nóng quá, chửi vợ là "con đ*" thì bạn nghĩ xem người vợ đó có hài lòng không?

Mình ngồi nghe mà thấy tức dùm luôn á!

Có con bé xóm mình nói chuyện khá là dẹo, "điệu chảy nước luôn ấy". Cứ mỗi lần mẹ của bé ấy nghe nó nói chuyện dẹo quá sức, đâm ra "nổi khùng" với nó luôn.

Lâu lâu mình cũng nói chuyện giọng kiểu sắp "bể bóng" tới nơi với má mình. Hên quá chưa bị chửi lần nào. Những lúc đó mình thấy mình dẹo không kém gì con bé trong xóm =]]]