lại một câu hỏi triết học cổ điển có từ lâu
Mình vựa đọc xong cuốn Origin của Dan Brown ,khá ám ảnh với câu hỏi xuyên suốt từ đầu tới cuối truyện " chúng ta là ai ,chúng ta sẽ đi về đâu " câu trả lời của tác giả sau cùng cũng không thuyết phục được mình mấy , " rằng con người sinh ra chỉ vì vốn dĩ sẽ như vậy" ,mọi người có suy nghĩ thế nào về câu hỏi này ?
Xin mượn ý của Trang Tử trong chương Chí Lạc - cuốn Nam Hoa Kinh. Thuở trước vốn không sống, không hình. Chẳng qua là tạp chất ở trong hư không biến ra mà có khí có hình, có sanh có tử. Khí, hình, sanh, tử, có khác nào xuân, hạ, thu, đông bốn mùa hành vận.
Chúng ta chỉ là kết quả của sự vận hành của vũ trụ. Từ thinh không rồi có Big Bang, rồi từ Big Bang lại tạo ra các hạt, các hạt tụ lại thành sao, thành thiên hà, rồi các sao lại phát nổ tạo ra vật chất, vật chất đó lại tạo nên Mặt Trời, Trái Đất, rồi lại sinh ra vạn vật, trong đó có cả con người.
Chúng ta, chẳng qua chỉ là 1 sản phẩm của vũ trụ, chỉ là kết quả của những quá trình tương tác trao đổi năng lượng của vũ trụ này mà thôi. Từ đầu đã ko có, rồi lại có, rồi lại thành ko có. Chẳng qua chúng ta có trí thông minh để nhận biết vũ trụ quanh ta mà thôi.
😅😅