Chúng ta sẽ cưới người mình yêu thương nhất hay sẽ cưới người đến đúng thời điểm?

  1. Phong cách sống

  2. Tình yêu

Đa số đàn ông không cưới người phụ nữ mà họ yêu thương nhất. Họ cưới người phụ nữ phù hợp, xuất hiện khi mà bản thân họ đã sẵn sàng cho hôn nhân. Điều này có đúng không? Và với phụ nữ thì sao?
Từ khóa: 

hôn nhân

,

kết hôn

,

cưới

,

đàn ông

,

phong cách sống

,

tình yêu

Điều này phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người, có người chọn người mình yêu, làm hết sức để đi tới trọn vẹn mối tình, có người thì nhìn ra được ai là người phù hợp, lựa chọn vì sự phù hợp.

Hôn nhân khác với yêu rất nhiều, hôn nhân đến từ nhiều khía cạnh:

- Sự phù hợp của hai người

- Sự tương đồng của 2 gia đình

- Sự sẵn sàng và chịu trách nhiệm của từng cá nhân

- Sự đồng điệu trong cuộc sống

Có rất nhiều thứ mà khi yêu ta chưa thể hình dung ra được, cũng như có nhiều thứ mà bước vào cuộc hôn nhân rồi mới phát sinh.

Cá nhân tôi là một người cưới người phù hợp với mình - về gia đình, học thức, quan điểm... vậy mà vẫn có chuệch choạc, vẫn có va chạm khi sống với nhau bình thường.

Người tôi yêu nhất lại không chọn tôi, cũng không có ý định tiến tới mối quan hệ lâu dài với tôi, đó gọi là có duyên mà không có số, nhưng không phải tất cả đều như vậy.

Chỉ có điều, nếu đã lựa chọn thì hãy chấp nhận lựa chọn đó, đừng ân hận vì hôn nhân không phải phép thử mà là sự bồi đắp, cả hai cùng nhìn về một phía mới có thể tiến xa được.

https://cdn.noron.vn/2021/03/18/234613054910234503-1616063231.png
Trả lời

Điều này phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người, có người chọn người mình yêu, làm hết sức để đi tới trọn vẹn mối tình, có người thì nhìn ra được ai là người phù hợp, lựa chọn vì sự phù hợp.

Hôn nhân khác với yêu rất nhiều, hôn nhân đến từ nhiều khía cạnh:

- Sự phù hợp của hai người

- Sự tương đồng của 2 gia đình

- Sự sẵn sàng và chịu trách nhiệm của từng cá nhân

- Sự đồng điệu trong cuộc sống

Có rất nhiều thứ mà khi yêu ta chưa thể hình dung ra được, cũng như có nhiều thứ mà bước vào cuộc hôn nhân rồi mới phát sinh.

Cá nhân tôi là một người cưới người phù hợp với mình - về gia đình, học thức, quan điểm... vậy mà vẫn có chuệch choạc, vẫn có va chạm khi sống với nhau bình thường.

Người tôi yêu nhất lại không chọn tôi, cũng không có ý định tiến tới mối quan hệ lâu dài với tôi, đó gọi là có duyên mà không có số, nhưng không phải tất cả đều như vậy.

Chỉ có điều, nếu đã lựa chọn thì hãy chấp nhận lựa chọn đó, đừng ân hận vì hôn nhân không phải phép thử mà là sự bồi đắp, cả hai cùng nhìn về một phía mới có thể tiến xa được.

https://cdn.noron.vn/2021/03/18/234613054910234503-1616063231.png

Cái người mà mình yêu thì chỉ đơn giản là trong mối quan hệ yêu đương thôi, còn người để cưới và cùng đi với mình đến cuối cuộc đời thì nên chọn người có trách nhiệm, ý chí và xuất hiện đúng thời điểm nhé bạn.

https://cdn.noron.vn/2021/03/06/330927565233054-1615027068_1024.jpg

Tình yêu là Tương đối, thời điểm là Tuyệt đối (ít tương đối hơn). Tình yêu là cảm xúc, cảm xúc từ trí não. Do đó cảm xúc được quyết định bởi trí não, tức tình yêu hoàn toàn có thể kiểm soát, điều khiển. Do đó, Bạn sẽ cưới vợ (hoặc chồng) của bạn vào một thời điểm nào đó (đó gọi là đúng thời điểm), và hãy kiểm soát để người đó là người bạn yêu thương nhất (so với những cô gái hay anh chàng người dưng).

Mình là nữ và mình xin trả lời là gần như mọi thứ luôn tương đối tuân theo thuyết tương đối. Nói hơi khó hiểu nhỉ, ý mình là mọi việc thường đều mang tính chất thời điểm. Người bạn yêu thương nhất ở thời điểm này chưa chắc đã là người bạn yêu thương nhất ở thời điểm khác; và khi bạn quyết định sẽ cưới người này mà không cưới người kia thì ở thời điểm quyết định bạn cũng phải xác định người ta là người phù hợp nhất (về tình cảm hai bên, về gia cảnh, background...). Nên hãy trân trọng quyết định của mình, và trước khi quyết định hãy cân nhắc thật kỹ, làm swot slideshow nếu cần :D :D :D
Còn lựa chọn của mình là cưới người yêu thương mình hơn những người khác và mình cũng có tình cảm với người đó (ít hơn người đó dành cho mình một chút) - và hiện tại mình vẫn khá hài lòng với lựa chọn trước kia bị nhiều người trách là lý trí và thiệt thòi cho chồng mình. Vì mình cảm thấy phụ nữ rất dễ mềm lòng, anh ấy đối xử tốt với bạn lâu dần sẽ cảm hoá được bạn, anh ấy có thể chưa giàu có nhưng chắc chắn vì thương bạn sẽ cố gắng để giảm thiểu tối đa sự vất vả của bạn; nhưng với đàn ông không yêu chính là không yêu, trường hợp ngược lại mình thấy khá hiếm.

Chúng ta không có hoàn toàn làm chủ được vấn đề này. Đây là quyết định của đôi bên. Nhưng nếu được chọn mình sẽ chọn người yêu nhất.

No way :)) chúng ta sẽ cưới người đầu tiên chúng ta tìm thấy sau khi quyết định sẽ dừng cuộc chơi và lập gia đình :v

Người mình thương nhất chắc gì đã thương mình. Thế mới có điều được gọi là: "Thất tình"

cậu nên cưới người yêu mình nhé

Là phước thì không phải là họa mà nếu là họa thì không tránh khỏi=]]]quan trọng là phước hay là họa=]]] bạn phải tu 10 kiếp thì mới quen và cưới được mình thật đấy=]]]

Chuẩn rùi và đa số đàn bà cũng vậy đó.hi tôi nghĩ vậy