Chút lúng túng buổi hẹn đầu tiên :<?

  1. Tình yêu

Em là học sinh. Anh là sinh viên đại học. Tụi e cũng mới quen nhau được tháng, cũng kiểu mến nhau chứ chưa đến mức người yêu gì á. Tối nay a có hẹn e đi uống nước, ban đầu định vào quán gần nhà nhưng e cũng ngại người quen ấy:> nên ảnh chở vào một cái quán cũng xa xa cách tầm 3 cây. Quán đấy kiểu cũng hơi chanh sả làm e hơi bất ngờ, toàn mấy thứ nước uống mắc mắc (so với túi tiền hs). Làm e ngại lắm ý, e đành chọn cái trung trung tầm 49k tại sợ chọn 29k giá thấp nhất thì có khi làm ngta ngại o chừng🥲 
rồi e p về sớm nữa nên uống chưa đc nửa cốc bỏ lại. Lần đầu đi cafe với zai thực sự bỡ ngỡ. 
Cả nhà cho e hỏi liệu e chọn giá đó có hợp lý chưa, e có nên chọn giá bèo nhất o nhỉ, vì cũng là sinh viên đh thui mà@@
Edit: bạn nam mời ạ
Từ khóa: 

tình yêu

Theo tôi với kn một người hẹn hò từ thời hs cấp2 tới sv, trên dưới tầm trăm lần thì bạn hãy đặt kết quả buổi hẹn hò làm đầu, cả hai c̣ó được vui vẻ hay không? Cả hai có điểm chung về tính cách, học hỏi lẫn nhau gì không? Cả hai cùng muốn thêm lần gặp nữa không?

Về học hỏi, khi về nhà bạn có tự nhắc nhở mình trong ái ngại là: "Lần sau gặp mình nên nói thế này...thế này... Thay vì "Anh ăn gì chưa? em uống gì chưa? Em chọn món này nhé, món kia rẻ vv...".

Không nên chùm hum vào giá cả bạn ạ, cái đấy lộ ra bạn quan tâm tới giá cả nhiều quá, lại bỏ qua điều quan trọng nhất tình bạn là tìm tiếng nói chung để hiểu nhau nhiều hơn. Tôi là sv nghèo chia sẻ tẹo cho vui thôi nhé.

Trả lời

Theo tôi với kn một người hẹn hò từ thời hs cấp2 tới sv, trên dưới tầm trăm lần thì bạn hãy đặt kết quả buổi hẹn hò làm đầu, cả hai c̣ó được vui vẻ hay không? Cả hai có điểm chung về tính cách, học hỏi lẫn nhau gì không? Cả hai cùng muốn thêm lần gặp nữa không?

Về học hỏi, khi về nhà bạn có tự nhắc nhở mình trong ái ngại là: "Lần sau gặp mình nên nói thế này...thế này... Thay vì "Anh ăn gì chưa? em uống gì chưa? Em chọn món này nhé, món kia rẻ vv...".

Không nên chùm hum vào giá cả bạn ạ, cái đấy lộ ra bạn quan tâm tới giá cả nhiều quá, lại bỏ qua điều quan trọng nhất tình bạn là tìm tiếng nói chung để hiểu nhau nhiều hơn. Tôi là sv nghèo chia sẻ tẹo cho vui thôi nhé.

Mua 2 cốc trà chanh + bánh tráng trộn hoặc nem chua rán, khoai tây chiên hoặc snack ngồi ngắm cảnh chỗ nào đấy đẹp đẹp mà yên tĩnh thì vui hơn 🤭

Tài chính còn eo hẹp thì nên tự lựa từ lúc vào quán rồi. Nếu có lỡ thì rút kinh nghiệm, lo về tiền nhiều quá cũng mất cái hay của tình yêu đi. Cứ vui vẻ và đừng nghĩ nhiều quá bạn ạ, thấy không hợp lí thì cứ bảo thẳng với anh ny thôi, cứ ậm ừ có rồi mình không handle nổi thì quê lắm.

Tình yêu thời học sinh, sinh viên cứ thấp thỏm, lo âu ấy nhể? Giờ muốn trở lại cũng không được, ngày xưa tôi mua que kem vị cam cho nyc thôi là đã thấy oai lắm rồi, 1 nghìn/2 cái. 😂

Anh người yêu chọn quán nhưng vẫn phải campuchia hẻ :'< Nếu biết là không trả cho nhau thì nên chọn quán vừa tầm một tý, đỡ phải ngồi tập trung về giá cả. Ngồi nói chung cứ kiểu bị bồn chồn, lo lo, tiếc tiếc -> Không vui