Chuyện gì đang xảy ra với "cột sống" của genZ vậy trời !

  1. Xã hội

Không biết mọi người có để ý hay không, nhưng mà những câu đùa tếu táo của GenZ ngày nay rất hay liên quan đến vấn đề xương khớp và cột sống. Hôm trước khi theo dõi trận đấu của đội tuyển Đức và đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng bảng EURO 2020 thì có một bình luận viên đã bình luận như thế này: “ Tuy đã 36 tuổi nhưng vẫn khỏe như một GenZ”

Câu bình luận này ngay lập tức được lan truyền trong một Fanpage của GenZ và nhận được câu những phản hồi từ các GenZ đích thực như sau:

+ Chú Rô đi tậ bóng về xuống bể bơi 7749 vòng. Tôi buổi đêm dậy đi vệ sinh bị tê chân

+ Đang nằm xem bóng đá hết pin với tay lấy sạc bị chuột rút khóc thét

+ Cái lưng của tôi chưa bao giờ là ổn lại đi ví khỏe như Ronaldo

+ Ông nội tao năm nay 80 tuổi dáng đi thẳng hơn cả thằng cháu

+Khen hay khịa đấy =)) vì genZ chúng tôi cột sống chưa bao giờ là ổn, lưng đau, eo mỏi, xương kêu răng rắc nhá

Ông sống thử trong cơ thể genZ một ngày đi rồi ông phán nhá

…..

Những câu phản hồi thật sự hài hước và vui vẻ tới từ những người đang ở cái tuổi mà người ta gọi là bẻ gãy sừng trâu. Vậy thì điều gì làm cho những GenZ chỉ 18 tuổi mà lại mang bộ xương khớp của một ông lão 81 tuổi thế nhỉ

Có lẽ là mọi người đơn giản nghĩ là GenZ chỉ đang đùa cho vui tuy nhiên bản thân là một GenZ tớ xác nhận là xương khớp của rất nhiều GenZ khác cũng không hề ổn áp nha. Tuy nhiên ngoài phần bông đùa ra thì thật sự là có những thứ đang khiến cho “Cột sống của GenZ chúng tớ khum hề ổn” có vẻ là gánh vác những thứ ấy khiến bộ xương của chúng tớ hơi bị hẹo mất rồi

Những thứ đè lên “cột sống GenZ”

Như mọi người biết thì GenZ là những người thuộc thế hệ sinh ra vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước đến khoảng đầu những năm 2000. Dễ dàng suy luận rằng phần lớn các GenZ hiện nay đều đang là sinh viên hoặc vừa mới tốt nghiệp xong

Những GenZ vừa tốt nghiệp và có cho mình những công việc tốt đầu tiên hẳn là rất vui mừng và phấn khích. Qúa trình mài mông trến ghế giảng đường, ngày đêm học hành 7749 kỹ năng mềm rồi kỹ năng chuyên môn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng một công việc tốt. Và bên cạnh niềm hân hoan ấy là những đêm dài thức trắng chạy deadline và làm báo cáo. Mỗi ngày đi làm đều phải nở một nụ cười thân thiện với các anh chị đồng nghiệp. Nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm mà không dám than. Tìm được công việc tốt thì không sao, tìm được một công việc vốn mình đã không thích mà cấp trên lại ối dồi ôi nữa thì quả thật là đến trầm cảm mất thôi. GenZ giai đoạn này cũng ít khi về thăm nhà nhưng hễ về thăm nhà là lại phải đối mặt với vô số câu hỏi về chuyện gia đình cũng như là thu nhập của bản thân. Muốn qua nhà bác hàng xóm chơi một xíu mà nghĩ đến việc đối mặt với “lương bao nhiêu thế cháu” hay là “khi nào lấy chồng thế cháu” thì tụt hứng luôn khỏi đi.

GenZ và đống sách vở cùng những thứ không tên

Những GenZ đang ngồi trên ghế giảng đường thì sao nhỉ?

Những GenZ thế hệ này đang làm gì? Để lý giải cho sự xuống cấp của xương khớp GenZ có lẽ là những ngày nằm nhà chơi game, thức khuya cày tikok đến thâm quầng cả mắt hay là việc quá lười vận động nghe có vẻ rất hợp lý. Đúng là có những GenZ như vậy đó nhưng nó không hề đại diện cho cả một thế hệ.

Cũng như những GenZ đã ra trường thì công việc tiêu biểu nhất cho những các bạn ấy ở giai đoạn này là việc học. Môi trường đại học có thể gây ra cú shock đối với nhiều người, để thích nghi được là một sự nỗ lực không nhỏ. GenZ độ tuổi này thật sự rất hoang mang về lựa chọn của mình. Rất nhiều người không có biết là tại sao mình lại chọn ngành này? Tại sao mình không đi theo đam mê? Mà đam mê của mình là gì ? Những câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí ngày này qua ngày khác. Phải đưa ra lựa chọn là mạo hiểm hay an phận với thứ mình đã chọn. Thật là không biết làm sao cho đúng nữa, có điều là deadline và bài tập trên trường thì vẫn phải hoàn thành đủ.

Cũng chỉ là con người, cũng đã đủ 18 tuổi GenZ chẳng tránh được vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Bên cạnh những thìa vàng có thể ngày ngày đi học thoải mái, đêm về một căn phòng lớn ngủ ngon giấc thì cũng có những người thức trắng cùng với đêm vì đồng tiền. Chẳng dám về xin tiền của nhà đâu, ở nhà còn chẳng có thu nhập cao bằng mình nữa cuộc sống vẫn phải tiếp tục nên cứ cố gắng thôi, được đi học đã là tốt lắm rồi. Chả biết từ khi nào mà GenZ đã biết nói dối nữa, rõ ràng trên tay là cái bánh mì mà lại nói con ăn cơm rồi, rõ ràng đang mặc đồng phục cửa hàng mà lại nói con chuẩn bị đi ngủ

GenZ tuổi này cũng còn rất ham vui, nhìn đời còn rất đẹp. Những câu chuyện tình cảm của GenZ cũng thật là muôn hình vạn trạng. Nghĩ cho cùng thì với tất cả những điều kia đè lên “cột sống” kia thì có thêm một người gánh vác cùng thì đỡ đi bao nhiêu đó chứ. Nhân lúc còn trẻ tại sao không yêu, yêu cho cái nhiệt huyết tuổi trẻ này được thỏa mãn. Nhỡ chúng ta độc thân cả đời thì sao. Ai có một câu chuyện đẹp thì thật là đáng ngưỡng mộ lắm. Nhưng cái “cột sống” của GenZ hẳn là cũng sẽ nặng nề thêm biết bao khi mà mọi thứ không như những gì mà chúng ta mong đợi. Rồi sau cùng lại chấp nhận gánh vác thêm một nỗi nềm

Không biết liệu rằng với ngần ấy thứ có bao nhiêu chiếc “Cột sống” sẽ gục ngã, có bao nhiêu sẽ vững vàng đến cuối. Chúc cho tất cả GenZ có một bộ xương khớp khỏe mạnh. Có thể nó đau nhức, nó mỏi, nó đau nhưng mà đừng có rũ bỏ nha. Hãy giữ nó lại thay vì bỏ tất cả xuống để “cột sống khỏe hơn” thì hãy cố thêm chút nữa để cái “cột sống” này mạnh mẽ hơn. We are GenZ

https://cdn.noron.vn/2021/06/25/60042224014922541-1624606990.jpg
Từ khóa: 

xã hội

Vì vậy các bạn Gen Z nhớ ngồi đọc sách đúng tư thế nhé ạ ^^

Trả lời

Vì vậy các bạn Gen Z nhớ ngồi đọc sách đúng tư thế nhé ạ ^^

eo ơi sao y chang tôi vậy nè, gen Z khốn khổ 😶

''cột sống'' gen Z ngày càng vẹo 😆

Bài viết ý nhị và vui tươi. Thích đọc những bài kế tiếp 😃.

Sức khỏe quả là vấn đề đáng quan ngại trong thời đại của chúng ta :(

Chuẩnnnn luônnn !! :<<< Gen Z yếu vì ti tỉ thứ đè lên vai,lên đầu,lên cổ T.T