Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các Pokémon thực sự tồn tại?

  1. Phim ảnh

Hãy tưởng tượng rằng thay vì chó, mèo, chim, cá...thế giới của chúng ta ngoài con người ra còn có các Pokémon cùng chung sống. Sẽ như thế nào nếu ta hằng ngày có thể thấy các Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Eevee, Pidgey...xung quanh mình?

Theo bạn thì lúc đó, thế giới của chúng ta sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn (các Pokémon với năng lực đặc biệt có thể giúp đỡ con người trong rất nhiều việc), hay tiêu cực hơn (chúng cũng có thể làm phản, âm mưu chống lại, thậm chí nô lệ hóa con người, đặc biệt là với các Pokémon rất thông minh & mạnh mẽ như Alakazam hay Mewtow)?

Các bạn nghĩ thế nào?

https://cdn.noron.vn/2019/05/10/4afde38135bf37690e7c69d7c3a1f7d0.png
Từ khóa: 

pokemon

,

detective pikachu

,

pikachu

,

giả thuyết thú vị

,

phim ảnh

Hi bạn, mình thì luôn thích pokemon vì rất muốn chúng tồn tại và mình nghĩ thế giới sẽ không đi theo hướng tiêu cực đâu bởi vì có pokemon ghét thì cũng có pokemon thích con người mà với lại ta chỉ cần đối xử tốt với pokemon thì mắc gì chúng lại làm phản chứ, nói chung là không có pokemon nào xấu cả.hì hì.

Trả lời

Hi bạn, mình thì luôn thích pokemon vì rất muốn chúng tồn tại và mình nghĩ thế giới sẽ không đi theo hướng tiêu cực đâu bởi vì có pokemon ghét thì cũng có pokemon thích con người mà với lại ta chỉ cần đối xử tốt với pokemon thì mắc gì chúng lại làm phản chứ, nói chung là không có pokemon nào xấu cả.hì hì.

Trật tự không còn như trước con người cũng bị cuốn theo có 2 hướng tích cực và tiêu cực

Hồi nhỏ mình là fan của phim "Bảo bối thần kỳ", đã từng rất mong có một thế giới như vậy. :)

Mình thì không phải fan cứng, nhưng hồi xưa cũng có theo dõi một vài mùa phim. Cá nhân mình thấy cho dù có pokemon hay ko thì thế giới này cũng chẳng thay đổi mấy đâu. Sẽ vẫn những vấn đề, vấn nạn cũ, vì nó vẫn là thế giới của con người, với sự tham lam, mê muội cố hữu. Thậm chí còn kinh khủng hơn. Vì con người hiển nhiên sẽ săn bắt các loài pokemon và lợi dụng chúng nhằm đạt được lợi ích cá nhân.

Chưa cần bàn đến chuyện pokemon nổi loạn, bản thân con người, qua việc sử dụng năng lực của pokemon để chống lại nhau đã đủ gây bao nhiêu thiệt hại cho môi trường, xã hội rồi. Hãy tưởng tượng các cuộc chiến diễn ra không phải với xe tăng, máy bay nữa, mà với các 'hạm đội' Charizard hay Raichu, thử hỏi mức độ tàn phá của chúng sẽ còn đến mức nào.

thế giới sẽ đảo lộn lên

Không có thật
Bắt pikachu chơi

Bản thân mình thì nghĩ việc này nó cũng khá tương đồng như mối quan hệ của chúng ta với công nghệ. Nếu chúng ta tận dụng tối đa sức mạnh của nó với một mục đích tốt, thì các Pokemon sẽ giúp xã hội theo hướng tích cực. Nhưng nếu tận dụng theo hướng tiêu cực thì các Pokemon sẽ khiến nhân loại khốn đốn.

Nếu trong bối cảnh đó, Pokemon cũng giống các thiết bị điện tử của chúng ta trong thế giới ngày nay. Tốt hay không, xã hội đi lên hay đi xuống nhờ chúng thì đều do con người cả.

Vui
Cũng có mặt tốt và mặt xấu