Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thả vịt con vào một bầy thiên nga?

  1. Sách

  2. Giáo dục

  3. Hỏi xoáy Đáp hay

  4. Sáng tác

Trong truyện cổ tích “Con vịt xấu xí”, trứng thiên nga lạc vào một đàn vịt, tuy ban đầu vẻ ngoài xấu xí hơn những con vịt con song đến cuối cùng nó vẫn trở thành thiên nga, loài chim đẹp nhất hành tinh.

Vậy đổi ngược lại, nếu trứng vịt lạc vào một đàn thiên nga, khiến chú ép buộc phải sống dưới vỏ bọc loài chim này, phải chăng câu chuyện sẽ có một kết thúc khác? Liệu vịt con khi trưởng thành có chịu thừa nhận mình "xấu xí" hơn những con cùng đàn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu vịt con ở giữa một đàn thiên nga?

https://cdn.noron.vn/2023/02/15/13883174014705825-1676427729.png
Từ khóa: 

sách

,

giáo dục

,

hỏi xoáy đáp hay

,

sáng tác

Nếu không thể hòa nhập, nó chắc chắn sẽ trở nên lạc loài và cô độc. Chỉ bằng cách rời đi, nó mới có thể tìm được chính mình và nơi mình thuộc về. Vì vậy, để có thể sống sót giữa bầy thiên nga, nó phải luôn nỗ lực và cố gắng. Cũng giống như chúng ta cố gắng hòa đồng vào một tập thể, “hòa đồng” chỉ mang ý nghĩa tích cực khi nó được hiểu theo ý nghĩa là “hòa hợp, phối hợp” với mọi người xung quanh. Nhưng nếu ta coi việc hòa đồng là việc chúng ta phải “hòa mình cho giống với đám đông” thì nó lại mang chiều hướng tiêu cực. 

Trả lời

Nếu không thể hòa nhập, nó chắc chắn sẽ trở nên lạc loài và cô độc. Chỉ bằng cách rời đi, nó mới có thể tìm được chính mình và nơi mình thuộc về. Vì vậy, để có thể sống sót giữa bầy thiên nga, nó phải luôn nỗ lực và cố gắng. Cũng giống như chúng ta cố gắng hòa đồng vào một tập thể, “hòa đồng” chỉ mang ý nghĩa tích cực khi nó được hiểu theo ý nghĩa là “hòa hợp, phối hợp” với mọi người xung quanh. Nhưng nếu ta coi việc hòa đồng là việc chúng ta phải “hòa mình cho giống với đám đông” thì nó lại mang chiều hướng tiêu cực. 

Chú vịt ấy sẽ trở nên tự ti,khó hòa nhập với một môi trường toàn những con thiên nga xinh đẹp hơn mình hoặc cũng có thể môi trường thiên nga ấy cũng sẽ giúp chú vịt đó trở nên tốt hơn dù chỉ là chú thiên nga "pha kè" hay chú vịt ấy cũng sẽ trở nên thật đặc biệt vì xung quanh toàn là những chú thiên nga còn bản thân thì là một chú vịt xinh xắn dễ thương.Có nhiều cách nghĩ,khía cạnh khác nhau,tùy theo bản thân mỗi người sẽ có lăng kính nhìn và cảm nhận tình huống khác nhau,nhưng hãy cứ suy nghĩ theo cách tích cực nhất có thể nhé!!^^

Bị đá khỏi bầy.

Không có đứa trẻ xấu. Chỉ có đứa trẻ sinh ra trong môi trường không tốt thôi. Trong truyện gốc thì vịt con xấu xí phải tự bản thân vượt qua giới hạn để tìm chính mình. Còn biết đâu đấy với sức hút ngay từ khi còn bé của mình thì em bé vịt sẽ trở thành 1 em bé thiên nga (pha ke nhưng) vô cùng đặc biệt thì sao.
Ngoài đời cũng vậy mà, trong nhà mỗi người hoặc họ hàng sẽ luôn có vài người đặc biệt và toả sáng nhất đó. Nói chung dù là theo chiều hướng nào thì sự giáo dục trong môi trường sống vẫn là rất rất quan trọng. 
https://cdn.noron.vn/2023/02/15/2u4a8515-jpeg-4344-1621656062-1676438782.jpg