Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ta qua đời?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tâm linh

Mỗi nền văn hoá, mỗi tôn giáo chắc sẽ có những quan niệm khác nhau. Mọi người nghĩ thế nào?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm linh

Hi bạn, việc đưa ra câu trả lời chắc chắn cho những vấn đề như này là bất khả thi. Mình nghĩ bạn có thể dành thời gian nghiên cứu & đọc những câu chuyện chia sẻ của những người đã từng trải qua cái chết cận tử (near-death experience, ở âu mỹ người ta hay gọi tắt là NDE).

Trên Netflix hiện có 1 series tài liệu khoảng 5-6 tập về chủ đề này, tên là Surviving Death (''Sống Sót Sau Cái Chết''). Thông tin trong phim rất đa chiều, không bị phiến diện (không cổ súy cho cả giới vô thần hay những người tin vào luân hồi), chỉ đơn giản là đưa ra những bằng chứng & nhân chứng xác đáng nhất cho người xem. Phim có khai thác cả các chủ đề lên đồng (mediumship), truy hồn (séance), người âm, v.v...

Bạn nào không có sẵn tk Netflix thì có thể xem series mình kể trên tại đây:

Còn nếu như bạn muốn hỏi về quan điểm, thì theo những gì mình nghiên cứu & trải nghiệm, nói 1 cách ngắn gọn thì: chúng ta (mình, bạn, tất cả con người & sinh vật trên Trái đất) về bản chất là những khối năng lượng vô hình dạng, cơ thể vật lý chỉ là chiếc vỏ bên ngoài. Những thứ thuộc về nhân dạng (cân nặng, chiều cao, tuổi tác, giới tính, sắc tộc, giống loài...) theo đó đều chỉ như những bộ quần áo mà chúng ta mặc tạm thời trong thời gian ta sống trên hành tinh này, hay tôn giáo gọi là kiếp sống.

Khi chết, chúng ta cởi bỏ bộ quần áo này & trở về với bản chất thật, với thế giới thật của mình, ghi nhận lại những bài học, trải nghiệm đã gặt hái được trong kiếp này & chuẩn bị cho kiếp tiếp theo, hoặc cho các cảnh giới tái sinh tiếp theo. Vũ trụ này có thể là một ngôi trường khổng lồ, mà nhiệm vụ của mỗi chúng ta là liên tục tiến hóa về mặt tâm linh/tâm thức/đạo đức để có thể liên tục nâng cao cảnh giới tái sinh của mình, và vào một thời điểm nào đó có thể ''tốt nghiệp'' khỏi ngôi trường này.

Thân.

Trả lời

Hi bạn, việc đưa ra câu trả lời chắc chắn cho những vấn đề như này là bất khả thi. Mình nghĩ bạn có thể dành thời gian nghiên cứu & đọc những câu chuyện chia sẻ của những người đã từng trải qua cái chết cận tử (near-death experience, ở âu mỹ người ta hay gọi tắt là NDE).

Trên Netflix hiện có 1 series tài liệu khoảng 5-6 tập về chủ đề này, tên là Surviving Death (''Sống Sót Sau Cái Chết''). Thông tin trong phim rất đa chiều, không bị phiến diện (không cổ súy cho cả giới vô thần hay những người tin vào luân hồi), chỉ đơn giản là đưa ra những bằng chứng & nhân chứng xác đáng nhất cho người xem. Phim có khai thác cả các chủ đề lên đồng (mediumship), truy hồn (séance), người âm, v.v...

Bạn nào không có sẵn tk Netflix thì có thể xem series mình kể trên tại đây:

Còn nếu như bạn muốn hỏi về quan điểm, thì theo những gì mình nghiên cứu & trải nghiệm, nói 1 cách ngắn gọn thì: chúng ta (mình, bạn, tất cả con người & sinh vật trên Trái đất) về bản chất là những khối năng lượng vô hình dạng, cơ thể vật lý chỉ là chiếc vỏ bên ngoài. Những thứ thuộc về nhân dạng (cân nặng, chiều cao, tuổi tác, giới tính, sắc tộc, giống loài...) theo đó đều chỉ như những bộ quần áo mà chúng ta mặc tạm thời trong thời gian ta sống trên hành tinh này, hay tôn giáo gọi là kiếp sống.

Khi chết, chúng ta cởi bỏ bộ quần áo này & trở về với bản chất thật, với thế giới thật của mình, ghi nhận lại những bài học, trải nghiệm đã gặt hái được trong kiếp này & chuẩn bị cho kiếp tiếp theo, hoặc cho các cảnh giới tái sinh tiếp theo. Vũ trụ này có thể là một ngôi trường khổng lồ, mà nhiệm vụ của mỗi chúng ta là liên tục tiến hóa về mặt tâm linh/tâm thức/đạo đức để có thể liên tục nâng cao cảnh giới tái sinh của mình, và vào một thời điểm nào đó có thể ''tốt nghiệp'' khỏi ngôi trường này.

Thân.

Cũng lâu lắm rồi, lúc chuẩn bị đi ngủ thì mình có nghịch điện thoại và có nhìn thấy 1 bức ảnh về 1 con sông chảy trên núi đá, tạo thành 1 cái thác và nó khắc thành 1 cái rãnh rất sâu. Đột nhiên mình nhận ra trước khi mình sinh ra rất rất lâu, con sông đó đã bắt đầu chảy và bào mòn núi đá đó, và chắc chắn sau khi mình chết đi rất lâu nữa con sông đó sẽ tiếp tục bào mòn mõm núi đó xuống sâu hơn nữa đến khi ko còn cái thác đó nữa.

Mình tự nhiên nhận ra, cuộc sống và cái chết nó chẳng là gì cả, sinh mạng con người cũng chỉ là 1 sinh mạng, sống và chết đi, chẳng khác gì sinh mạng của 1 con kiến, con giun cả. Ta chết đi, mọi thứ sẽ vẫn diễn ra như nó diễn ra, đối với ta thời gian kết thúc, nhưng đối với thế giới xung quanh, chẳng là gì cả, biết bao cái chết đã diễn ra và dòng sông đó vẫn miệt mài khắc sâu cái rãnh vào lòng đá.

Nên chi, việc sống cứ sống cho đàng hoàng, cho tốt thì há cần quan tâm sau khi chết sẽ như nào. Con người sợ cái họ ko biết, ko muốn bước vào 1 nơi hoàn toàn mù mù tăm tăm. Nhưng chỉ người đã chết mới biết chết như thế nào, và chưa có ai chết mà nói được, nên muốn thế nào cũng chẳng thể biết đc.

Còn các tôn giáo, đây ko phải là 1 sự đụng chạm, luôn đưa ra khái niệm sau cái chết, chẳng ai biết thì sao phản bác.

Nên cứ biết cái có thể biết là cái sống, sống đàng hoàng, sống tốt, sống vui,... Mà đừng cần quan tâm đến cái chết. Gieo nhân nào ắt gặp quả nấy, sống gieo nhân tốt thì chẳng sợ nơi mù tăm của cõi chết có cái nhân xấu.

Mình đồng ý với ý kiến bên dưới của Woo Map. Theo nghiên cứu của dr Michael Newton qua thôi miên quy hồi thì chúng ta (con người) sau khi qua đời này thì đến một đời khác :)) Tức là sự sống vẫn tiếp diễn, tiếp diễn để hoàn thành những nhiệm vụ nhất định của mỗi cá nhân. Mình nhớ sơ sơ vài trường hợp linh hồn quay lại trái đất, vài linh hồn khác thì đi đến những hành tinh khác, vài linh hồn khác nữa thì đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, mentor cho các linh hồn ở thế giới linh hồn,... Bạn có thể tự nghiên cứu thêm.

Điều thú vị nhất mình rút ra được chính là:

1. Tất cả những ký ức đó đều nằm ở tiềm thức của chúng ta. Tức là bạn không cần phải hỏi ai rằng tôi là ai, vì sao tôi làm người,... Câu trả lời nằm ở trong bản thân bạn :))

2. Tất cả chúng ta đều kết nối với nguồn (Đấng sáng tạo, tạm gọi vậy) nơi chúng ta ra đi và quay về.

3. Linh hồn tổng thể cơ bản tồn tại ở dạng ánh sáng, các màu sáng biểu hiện vai trò của mỗi linh hồn.

4. Quá khứ, hiện tại và tương lai nằm trong sự sắp đặt từ trước. Và người tham gia sắp đặt là chính chúng ta :)) Tức là bạn chính là người chọn bạn là ai, con ai, nhà ở đâu, sẽ làm gì, cần trải qua những gì để học những gì :))

Mong bạn vui vẻ, bình an <3

Tôi vô thần theo quan niệm của tôi là chết là hết¡¡¡¡ khi bạn chết đi bạn sẽ chuyển sang dạng này sang dạng khác bạn sẽ biến thành đất bạn có thể hiểu đơn giản năng lượng 0 tự nhiên sinh ra và mất đi nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác đây là nghiêm cứu của tôi¡¡¡