Chuyện thi HSG?

  1. Noron

Chào mọi người, năm nay em mới bước vào lớp 8 và đang có ý định đổi từ đội tuyển HSG Anh sang học bên Sinh (hoặc các môn KHTN khác, em đang cân nhắc). Môn Anh thì kiến thức em nắm cũng ổn áp rồi ấy (b/c là năm lớp 6, 7 em đều giành giải nhất Anh ở trường mình). Tuy vậy em lại đang suy nghĩ muốn chọn môn Sinh bởi em nghĩ là bản thân cần một thứ gì đó mới mẻ hơn để học. Mời anh chị tư vấn cho em với ạ! Tiện thể cho em hỏi là khi học hsg Sinh thì sẽ phải gặp những thách thức gì ạ. Em cảm ơn!

Từ khóa: 

noron

Chào em, thật vui khi đọc được một câu hỏi từ một bạn trẻ học tập tốt và có tinh thần cầu thị như em.

Anh chưa thi học sinh giỏi môn Sinh (trước đây anh thi môn Lịch Sử) em ạ. Nhưng có một chi tiết trong câu hỏi của em khiến anh quan tâm: "Bản thân cần một thứ gì đó mới mẻ hơn để học".

Nếu em cần một điều gì đó mới mẻ để học thì anh tin môn Sinh là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, từ căn bản cho đến mức giỏi anh nghĩ cần thời gian, kể cả với những bạn học lực khá. Vì Tiếng Anh và Sinh Học không có nhiều điểm chung em ạ. 

Do đó, nếu em tham gia đội tuyển để đi thi trong tâm thế học hỏi những điều mới mẻ thì có thể nỗ lực, niềm hi vọng, sự đầu tư thời gian của bản thân em, gia đình và thầy cô giáo ôn luyện sẽ nhận được một kết quả tương đối. Trong khi đó, nếu em kiên nhẫn ôn luyện Tiếng Anh, em sẽ có cơ hội phát triển năng lực này tốt hơn.

Anh đọc được em đã có thành tựu đáng tự hào là đạt giải nhất cấp trường năm lớp 6 và lớp 7. Nhưng em có muốn vươn xa hơn, thi thố với các bạn trường khác để xem năng lực "ổn áp" của mình ở mức nào không em?

Chúc em đưa ra lựa chọn phù hợp, duy trì tinh thần say mê học tập, khám phá nhé em.

Trả lời

Chào em, thật vui khi đọc được một câu hỏi từ một bạn trẻ học tập tốt và có tinh thần cầu thị như em.

Anh chưa thi học sinh giỏi môn Sinh (trước đây anh thi môn Lịch Sử) em ạ. Nhưng có một chi tiết trong câu hỏi của em khiến anh quan tâm: "Bản thân cần một thứ gì đó mới mẻ hơn để học".

Nếu em cần một điều gì đó mới mẻ để học thì anh tin môn Sinh là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, từ căn bản cho đến mức giỏi anh nghĩ cần thời gian, kể cả với những bạn học lực khá. Vì Tiếng Anh và Sinh Học không có nhiều điểm chung em ạ. 

Do đó, nếu em tham gia đội tuyển để đi thi trong tâm thế học hỏi những điều mới mẻ thì có thể nỗ lực, niềm hi vọng, sự đầu tư thời gian của bản thân em, gia đình và thầy cô giáo ôn luyện sẽ nhận được một kết quả tương đối. Trong khi đó, nếu em kiên nhẫn ôn luyện Tiếng Anh, em sẽ có cơ hội phát triển năng lực này tốt hơn.

Anh đọc được em đã có thành tựu đáng tự hào là đạt giải nhất cấp trường năm lớp 6 và lớp 7. Nhưng em có muốn vươn xa hơn, thi thố với các bạn trường khác để xem năng lực "ổn áp" của mình ở mức nào không em?

Chúc em đưa ra lựa chọn phù hợp, duy trì tinh thần say mê học tập, khám phá nhé em.