Có ai đã và đang bị áp lực về điểm số hay không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ rằng đa số các bạn trẻ Việt Nam ngày nay có thể đang bị áp lực về những con điểm, những kỳ thi. Lý do đơn giản chỉ là nhu cầu của bố mẹ quá cao, và mình cũng vậy. Mình đã từng và hiện tại vẫn bị bố mẹ đem số điểm ra so sánh với người khác, bị bắt phải đạt điểm cao trong các kỳ thi, nếu không sẽ bị đánh đập hoặc phạt gì đó. Rất nhiều lần mình đã nghĩ đến việc tự tử, nhưng mình không có đủ can đảm để làm điều đó. Ngay cả bây giờ cũng vậy, mình đã cố tình quên nó đi nhưng dường như bố mẹ lại không cho. Bây giờ mình cũng muốn mình đi đến một nơi nào đó rất xa, một nơi không ai biết tới. Mình không muốn sống thêm một giây phút nào nữa. Và từ những lần đó, khoảng cách giữa mình và bố mẹ lại càng xa hơn vì khi mình tâm sự một điều gì thì bố mẹ cũng có vẻ không thích cho lắm nên mình cũng không muốn kể bất kỳ điều gì cho bố mẹ nghe cả, ngay cả những việc trên trường, trên lớp liên quan tới mình. Mình luôn giữ kín trong người nhưng hôm nay mình đã quá mệt mỏi và không muốn giữ nó nữa nên mình đã lên đây để giải toả hết những gì mình mang trong người bấy lâu nay. Thực sự mình đã quá mệt rồi. Mọi người nghĩ mình có nên sống tiếp hay không?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống