Có ai từng không tin vào ma quỷ nhưng đã thay đổi suy nghĩ không?

  1. Tâm linh

Có chuyện gì khiến bạn tin vào ma quỷ vậy? Hóng những câu chuyện ma thú vị

Từ khóa: 

ma

,

tâm linh

Trước đây mình từng chia sẻ điều này trên Noron rồi, nhưng nay sẵn có câu hỏi này cũng tham gia trả lời cho xôm.

Mình hay đùa với những ng bạn mới là nếu họ gặp mình cách đây 5-6 năm, sẽ thấy mình là 1 ng hoàn toàn khác. Mình của 5-6 năm trước hoàn toàn là ng duy vật, ko chút duy tâm. Đụng đến các việc như tâm linh siêu hình, hồn ma bóng quế, đi lễ nhà thờ, Phật giáo, Thiên Chúa...mình nhất định ko quan tâm.

Nhưng rồi 1 lần vào nhà sách, vô tình đọc cọp được cuốn A New Earth của Eckhart Tolle (sách về Phật giáo) rồi nghiện các giáo lý nhà Phật từ lúc nào ko hay. Đỉnh điểm là vào khoảng 2016, mình theo dấu chân Phật giáo tìm hiểu đến môn Pháp Luân Công & đã tập cho đến tận bây giờ. Chính nhờ môn tập này mà mình đã bắt đầu có những trải nghiệm tâm linh siêu hình đầu tiên trong đời, kể từ đó thay đổi góc nhìn của bản thân về thế giới xung quanh luôn.

Mình vốn là ng nặng vía, nên trước giờ những chuyện ma quỷ mình ít thấy. Nhưng những trải nghiệm có được khi tập PLC đã vĩnh viễn khiến mình ko thể trở lại thành 1 con người duy vật, "thực dụng" như xưa được nữa. Cảm giác giống như phải tự lấy tay che mắt để mà sống vậy.

Thân. :D

Trả lời

Trước đây mình từng chia sẻ điều này trên Noron rồi, nhưng nay sẵn có câu hỏi này cũng tham gia trả lời cho xôm.

Mình hay đùa với những ng bạn mới là nếu họ gặp mình cách đây 5-6 năm, sẽ thấy mình là 1 ng hoàn toàn khác. Mình của 5-6 năm trước hoàn toàn là ng duy vật, ko chút duy tâm. Đụng đến các việc như tâm linh siêu hình, hồn ma bóng quế, đi lễ nhà thờ, Phật giáo, Thiên Chúa...mình nhất định ko quan tâm.

Nhưng rồi 1 lần vào nhà sách, vô tình đọc cọp được cuốn A New Earth của Eckhart Tolle (sách về Phật giáo) rồi nghiện các giáo lý nhà Phật từ lúc nào ko hay. Đỉnh điểm là vào khoảng 2016, mình theo dấu chân Phật giáo tìm hiểu đến môn Pháp Luân Công & đã tập cho đến tận bây giờ. Chính nhờ môn tập này mà mình đã bắt đầu có những trải nghiệm tâm linh siêu hình đầu tiên trong đời, kể từ đó thay đổi góc nhìn của bản thân về thế giới xung quanh luôn.

Mình vốn là ng nặng vía, nên trước giờ những chuyện ma quỷ mình ít thấy. Nhưng những trải nghiệm có được khi tập PLC đã vĩnh viễn khiến mình ko thể trở lại thành 1 con người duy vật, "thực dụng" như xưa được nữa. Cảm giác giống như phải tự lấy tay che mắt để mà sống vậy.

Thân. :D

Mình chắc không kể được chuyện gì thú vị rồi, vì mình phát triển ngược theo câu hỏi của bạn, tức là đã từng tin và giờ bớt tin 😱 dự là cứ đà này sẽ tiến đến hết tin :))

Hồi bé mình cũng yếu bóng vía, cũng có kha khá trải nghiệm tao nhã với thế giới siêu hình. Ngoài việc bị hú hồn vì chúng bạn cứ đến khi gió mùa về lại tổ chức đại hội cầu chuyện ma thì mình cũng có vài lần mơ thấy cảnh không đâu giống đâu trên sách vở chuyện trò. Nhưng vì thế mà mình quyết tâm tìm hiểu cho ra ngô ra khoai.

Quá trình tìm tòi này cũng qua bao nhiêu đấu tranh tư tưởng nhiều năm, cuối cùng mình mới ngả theo hướng Phật giáo giải thích. Trong Kinh Thập Nhị Nhân Duyên và kinh Pháp Môn Căn Bản đã xác định không có các cõi siêu hình (linh hồn), 33 cõi Trời toàn là các cõi tưởng tri chứ không phải là cõi liễu tri. Nói cách khác cho dễ hiểu, có nghĩa là ý thức không thấy, hiểu, biết được, nên phải vận dụng tưởng thức tưởng tượng. Khi một người còn sống là có cõi hữu hình (hữu sắc) và có cõi siêu hình (vô sắc). Khi một người mất đi thì cõi hữu hình mất và cõi vô hình cũng mất luôn.

Đối với người bình thường chưa tu tập, các hiện tượng siêu hình thường xảy ra chung quanh và có thể "tạm thấy" bằng giác quan hoặc nghe người khác kể lại, người ta cứ nửa tin nửa ngờ không rõ được có thế giới siêu hình thật không. Trong việc tìm hài cốt liệt sĩ, linh hồn người chết về nhập đồng cốt để chỉ cho thân nhân tìm xương cốt, khiến cho người ta phải chấp nhận có linh hồn, mà đã có linh hồn thì phải có thế giới siêu hình, vấn đề này làm các nhà khoa học điên đầu.

Đối với những vị tu sĩ Phật giáo đã nhập Tứ Thánh Ðịnh vượt qua thế giới tưởng ấm thì họ xác định thế giới siêu hình đúng đắn giống như đức Phật đã dạy: “Thế giới siêu hình chỉ là một thế giới của tưởng tri chứ không phải liễu tri” từ đó thấy và biết vạn vật đúng như bản chất thật của nó. Mình cũng đã gặp một số tu sĩ, cư sĩ và những người dân thường "cả gan" đêm hôm canh mộ hoặc miếu hoặc nhập thất, độc cư một mình trong rừng và tất cả vẫn sống rất khỏe mạnh an toàn. Được các tấm gương sáng như thế khích lệ nên tự bản thân mình cũng đã phá bỏ một số điều kiện an toàn để trải nghiệm, dần dà vía lại cứng đanh lên 😚

Đến lúc hiểu cơ chế vận hành thì bạn sẽ thấy chỉ có người sống không lương tâm mới đáng sợ chứ ma chưa chắc đã làm gì được người sống.

https://cdn.noron.vn/2021/06/03/concept-art-the-lovely-bones-the-film-27552128-433-500-1622736993.jpg

Chào bạn, mình nghĩ vì tò mò mà bạn mong muốn được nghe những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn có màu sắc liêu trai khi đặt câu hỏi này.

Cá nhân mình nghĩ có cách giải quyết khác nhanh gọn, đúng trọng tâm hơn là bạn ra hiệu sách kiếm mấy cuốn truyện ma, lên Google search "tâm linh huyền bí" hoặc vào các hội nhóm trên facebook có chủ đề tương tự để "hóng".

Về chủ đề ma quỷ mình chưa bàn đến tin hay không, vì mình thấy nó là "trend" thỉnh thoảng lại nổi lên rồi sau đó lại lắng xuống khi người ta rảnh rỗi, no nê hoặc trà dư tửu hậu. Nhưng quan trọng là dù nổi hay chìm thì chuyện phiếm ấy không liên quan nhiều lắm đến thế giới chúng ta đang sống.

Chúc bạn có thêm những thú tiêu khiển lành mạnh, bổ ích hơn trong tương lai, bạn nhé.

tôi hay bị tình trạng có một đồ vật gì đó để sờ sờ ngay trước mắt nhưng tìm không ra, nhờ người khác tìm cũng không ra. cho tới khi mình không dụng tâm đi tìm nó nữa thì nó lại hiện ra NGAY-TRƯỚC-MẮT 🙄 giống như bị "ai đó" dùng Kamui giấu sang chiều không gian khác vậy đó 😅 thật ra việc bạn có tin vào sự tồn tại của ma quỷ hay không cũng không quan trọng. ví dụ: bạn chưa đập đầu vào tấm kính trong suốt thì tấm kính vẫn ở đó, bạn không va phải nó thì không có nghĩa là nó không tồn tại. thế giới này không chỉ giới hạn ở 5 giác quan Nghe-Nhìn-Ngửi-Chạm-Nếm. ngoài 5 giác quan đó ra thì vẫn có "những thứ khác" tồn tại, giống như dạng sóng dạng hạt nguyên tử, bạn phải dùng máy (một giác quan nhân tạo) để nhận ra sự tồn tại của nó 😃 nhưng đối với người không biết thì nó không tồn tại, trong phạm vi cá thể của con người đó.

Giống mình, nhưng chỉ nửa tin nửa ngờ thôi. Hồi trước ngta nói gì tui một mực ko tin ma có thật nhưng giờ tìm hiểu nhiều hơn thì thấy có 1 số hiện tượng kỳ lạ mà khoa học ko giải thích đc thì cứ ngờ ngợ... chắc họ sẽ sớm tìm ra lời giải thích thôi😉

Cũng tưởng rằng bản thân là 1 tay duy vật một cách hoàn toàn, cho đến khi dạy 1 con đệ có tài nuôi vong và điều khiển âm binh :))