Có bao giờ bạn bị đối xử khác biệt tại sân bay bởi vì passport của bạn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mình chưa từng bị nhưng đứa bạn thân của mình thì bị rồi. Khi xuất cảnh sang Sing (đi du lịch) nó bị giữ lại, ra góc riêng hỏi han vài câu sau khi kiểm soát viên xem passport của nó. Một số câu hỏi như là sang Sing làm gì? Mang theo bao nhiêu tiền? Sang rồi ở đâu? Dự định bao giờ về? Bên đó có người thân họ hàng gì không?

Sau này nghe giải thích thì có vẻ là do có khá nhiều con gái Việt Nam sang Sing, dùng vốn tự có để "khởi nghiệp" nên họ rất gắt gao kiểm soát xuất nhập cảnh. Mình đi thì lại không bị, nhưng có lẽ là do mình đi chung với gia đình, còn đứa bạn mình đi với bạn nó, hai đứa con gái đi với nhau nên bị nghi hơn thì phải. :))

Trả lời

Mình chưa từng bị nhưng đứa bạn thân của mình thì bị rồi. Khi xuất cảnh sang Sing (đi du lịch) nó bị giữ lại, ra góc riêng hỏi han vài câu sau khi kiểm soát viên xem passport của nó. Một số câu hỏi như là sang Sing làm gì? Mang theo bao nhiêu tiền? Sang rồi ở đâu? Dự định bao giờ về? Bên đó có người thân họ hàng gì không?

Sau này nghe giải thích thì có vẻ là do có khá nhiều con gái Việt Nam sang Sing, dùng vốn tự có để "khởi nghiệp" nên họ rất gắt gao kiểm soát xuất nhập cảnh. Mình đi thì lại không bị, nhưng có lẽ là do mình đi chung với gia đình, còn đứa bạn mình đi với bạn nó, hai đứa con gái đi với nhau nên bị nghi hơn thì phải. :))

Cái này hẳn là có, đặc biệt là nhập cảnh vào các nước phát triển kiểu Mỹ, Đức. Đặc biệt nếu mặt bạn toàn râu ria xồm xoàm như các thanh niên Arap thì lại càng bị kiểm soát gắt gao. Đội Vietnoy chúng ta cũng ko ngoại lệ =)). Ngày trước mềnh sang Ý có transist ở Frankfurt, đội đấy gọi mềnh ra "phỏng vấn" 1 lúc khá lâu, kiều mày ở đâu đến, sang châu Âu làm gì, mày có ở lại Đức hay ko đi nước khác... Trên cái giấy đội Ý đưa cho mềnh có tên của 1 lô trường đại học ở Châu Âu, đội này còn hỏi mềnh có biết ai ở mấy trường của Đức ko để gọi điện check. Cơ mà mềnh làm với mỗi đội Ý nên ko rõ sau có gọi ko, chỉ thấy bảo mềnh ngồi đợi xong 5, 10 phút sau thả cho đi, làm chặt chẽ phết.

Mình nghĩ việc bọn họ kiểm tra xem con gái qua đó có làm hooker ko rất là thiếu chuyên nghiệp,giả dụ có những quy định từ đầu để chứng minh đi thì ko sao,đây nhìn thấy người ta rồi thì mới gọi vào,là mih sẽ rất bực va tự ái

Ngày xưa khi Singapore xin ly khai ra khỏi Malaysia thì Malaysia vui mừng đồng ý ngay. Nhưng giờ Singapore đã được Lý Quang Diệu xây dựng thành một đất nước phát triển hùng mạnh.

Công dân Singapore được miễn thị thực tại 127 quốc gia và chỉ cần xin visa tại cửa khẩu ở 39 nước (Đức, ..)

Còn Việt Nam đứng thứ 74 trong danh sách với 21 quốc gia miễn thị thực (Lào, Cambodia .... ) và 35 nước yêu cầu xin ở cửa khẩu.

Chỉ riêng cái này đã thấy có sự khác biệt rồi chứ chưa đề cập đến vấn đề phân biệt đối xử

undefined