Có bao giờ bạn cảm thấy mình kém cỏi hơn người yêu chưa?

  1. Tình yêu

Người yêu mình là 1 cô gái rất tốt, xinh đẹp và giỏi giang. Người theo đuổi cô ấy cũng nhiều nhưng cô ấy vẫn chọn mình. Nhiều khi mình có cảm giác rất tự ti dù cô ấy luôn động viên mình và yêu thương mình. Làm sao để loại bỏ cảm giác này nhỉ

Từ khóa: 

yêu đương

,

tư tưởng

,

tình yêu

Người yêu mình cũng giỏi, phải thừa nhận cô ấy giỏi hơn mình. Nhưng may mắn mình chưa có cảm giác như bạn bao giờ. Có lẽ do tư tưởng mình cũng thoải mái và ít để ý. Có được một người bạn gái thông minh, giỏi giang là may mắn của mình. Nhìn bạn gái thành công, mình tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn. Đó là một động lực lớn để mình phấn đấu. Hơn nữa, những người đứng trên cao luôn có thật nhiều áp lực, mình xác định là chỗ dựa tinh thần, luôn lắng nghe, an ủi và động viên bạn gái những lúc cô ấy mệt mỏi.

Hy vọng bạn sẽ tìm ra được câu trả lời cho riêng mình, nên chia sẻ với người yêu tâm trạng của bạn đừng giấu trong lòng. Cô ấy tâm lí như vậy nhất định sẽ cho bạn lời khuyên hợp lí. Cô ấy chọn bạn vì bạn có những điều mà những điều các chàng trai tài giỏi khác không có và cô ấy yêu những điều đó, vậy là bạn cũng giỏi rồi. Phải có năng lực nào đó mới thu hút được 1 cô nàng thông minh xinh đẹp như thế chứ đúng không. Đừng tự ti quá nhé.

Trả lời

Người yêu mình cũng giỏi, phải thừa nhận cô ấy giỏi hơn mình. Nhưng may mắn mình chưa có cảm giác như bạn bao giờ. Có lẽ do tư tưởng mình cũng thoải mái và ít để ý. Có được một người bạn gái thông minh, giỏi giang là may mắn của mình. Nhìn bạn gái thành công, mình tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn. Đó là một động lực lớn để mình phấn đấu. Hơn nữa, những người đứng trên cao luôn có thật nhiều áp lực, mình xác định là chỗ dựa tinh thần, luôn lắng nghe, an ủi và động viên bạn gái những lúc cô ấy mệt mỏi.

Hy vọng bạn sẽ tìm ra được câu trả lời cho riêng mình, nên chia sẻ với người yêu tâm trạng của bạn đừng giấu trong lòng. Cô ấy tâm lí như vậy nhất định sẽ cho bạn lời khuyên hợp lí. Cô ấy chọn bạn vì bạn có những điều mà những điều các chàng trai tài giỏi khác không có và cô ấy yêu những điều đó, vậy là bạn cũng giỏi rồi. Phải có năng lực nào đó mới thu hút được 1 cô nàng thông minh xinh đẹp như thế chứ đúng không. Đừng tự ti quá nhé.

Những định kiến này của bạn đôi khi có thể làm tình yêu nhạt dần và tan vỡ lúc nào chẳng hay, khiến con gái dù mạnh mẽ đến mấy cũng phải lăn tăn suy nghĩ. Cô ấy giỏi giang, thông minh nhưng đã bao giờ áp đảo hay thể hiện tài giỏi trước mặt bạn chưa? Nhiều khi cô ấy sợ bạn chán,tự ti đành phải giả vờ ngơ ngơ, thật ra trong lòng biết hết nhưng không dám phát biểu vì sợ chàng cảm thấy bị “trên phân”. Kéo dài mãi cảnh đó khiến cả 2 cùng mệt mỏi. Con gái mà dù giỏi giang đến mấy cũng vẫn có lúc yếu đuối và cần 1 người ở cạnh, cô ấy cần 1 người có thể che chở bảo vệ và mang lại cho cô ấy cảm giác được yêu thương chứ không phải 1 người ngang hàng vừa lứa để so đo đẳng cấp.

Tự tin lên và yêu thương người yêu như cách cô ấy thương yêu bạn.

èo! Vậy là không ổn rồi! Có vẻ đây là biểu hiện của việc bạn cua được gái quá dễ dàng mà bỏ rất ít công sức (bởi vì bạn chưa có sự nâng cấp bản thân. Cô gái mà có giá trị cao thật sự, phải phát triển bản thân, giành giật chứng minh tình yêu kinh hồn lắm nên ba cái tự ti này ăn nhằm gì) hoặc đến với việc hẹn hò trong khi 1 hoặc cả 2 còn thương tích trong tình yêu mà không biết! Thôi, để thời gian trả lời vậy! :)

  • Tốt thì cả 2 sẽ chia tay, đợi cả 2 thay đổi sẽ tính tiếp!
  • Tệ thì 1 trong 2 hoặc cả 2 sẽ đám cưới với tình trạng chả mấy tích cực!

Mà bạn bao tuổi thế? Chắc còn trẻ lắm đúng không? :))

Bạn hãy thử chia sẻ chân thành điều đó với người yêu bạn xem sao. Mình nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho bạn, nếu bạn đủ can đảm để bày tỏ những mềm yếu của bản thân với nửa kia.