Có cách nào xoá giải tiêu cực không?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tip & Trick

  3. Tình yêu

Chuyện của em là thế này ạ, em và anh người yêu yêu xa đã 4 tháng rồi, dạo gần đây anh ấy có quen một cô gái quán trà sữa rất xinh, đối với em mà nói nếu em là con trai nhìn cũng mê đấy các bác ah! Em thì chỉ được cái dễ nhìn chứ không xinh đẹp diễm lệ, có lần cô gái đó còn người bạn trai em đi sinh nhật, lúc ngồi em vẫn nt với ny em hỏi hơi mới biết hai người ngồi gần nhau ngẫm lại thì khá bình thường em vẫn tin ny em sẽ không làm điều mà khiến em buồn vì hai đứa đã trải qua rất nhiều khó khăn từ việc ngăn cấm từ gia đình cũng như yêu xa. Chỉ là em cứ có cảm giác tự ti mn ạ! Có cách nào xoá bỏ loại tiêu cực này không vậy 😔

Từ khóa: 

tiêu cực

,

tâm sự cuộc sống

,

tip & trick

,

tình yêu

Yêu vào khổ thế đấy :)))

Tin tưởng đủ lớn thì cậu chẳng phải sợ gì cậu ạ.

Mình cũng chẳng biết khuyên như nào ngoài việc cứ thuận theo tự nhiên đi. Trải qua càng nhiều thì ta mới biết đâu là tình yêu đích thực của mình mà^^

Trả lời

Yêu vào khổ thế đấy :)))

Tin tưởng đủ lớn thì cậu chẳng phải sợ gì cậu ạ.

Mình cũng chẳng biết khuyên như nào ngoài việc cứ thuận theo tự nhiên đi. Trải qua càng nhiều thì ta mới biết đâu là tình yêu đích thực của mình mà^^

Đồng cảm với câu chuyện của bạn. Nếu bạn không xinh đẹp diễm lệ thì hãy cố gắng làm đẹp, ăn uống, tập luyện để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Còn trong tình yêu, có lẽ bạn là người yêu nhiều hơn nên khi cùng đối phương trải qua mọi chuyện, đến giờ anh gặp người mới xinh hơn, bạn thấy tự ti. Là con gái, cứ đẹp cứ cư xử văn minh, bạn không có lý do gì để phải tự ti cả.

Rút ra từ câu chuyện của bản thân, mình khuyên bạn nên nói ra hết với anh những vấn đề bạn đang bận tâm, về sự nghi ngờ của chính bạn. Yêu mà im lặng như thế dễ khiến vấn đề từ bé xé ra to, có khi dẫn đến rạn vỡ mối quan hệ. Mình tin là đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, anh người yêu bạn sẽ lắng nghe và hiểu bạn thôi

Các bạn có vẻ thích tình yêu nhưng lại hay đau đầu về tình yêu nhỉ? Tôi thấy bỏ thời gian đấy đi chơi với bạn, kiếm tiền, trang trí cho bản thân còn vui hơn nhiều so với việc nơm nớp lo ngyeu cắm sừng này nọ :))) 

Chị nghĩ do em rảnh quá đấy, em mà bận thì chả có thời gian đi so sánh mình với người khác rồi nghi ngờ người yêu này nọ đâu.

"Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu" có thể sẽ là cuốn sách em cần đọc ngay lúc này.