Có điều gì ở giới tính khác mà bạn thắc mắc, khó hiểu không?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Con trai dễ cảm nắng lắm à? Đây là một vài trường hợp mình từng gặp, thực sự là băn khoăn luôn. Bối cảnh chung đều là trong những buổi đi chơi.

- Cả nhóm (hơn 100 người) có một chuyến đi du lịch dài ngày. Một buổi, 1 team 8 người tách lẻ cùng đi chơi 1 buổi ở Vinpearl. Sau khi kết thúc chuyến đi, A đã viết trong cuốn sổ lưu bút cho mình, kiểu giá mà biết mình sớm hơn thì thật tốt biết bao, kiểu muốn làm quen ấy.

- Mình tham gia 1 team hay đi đạp xe thể dục, chỉ gặp nhau cuối tuần. Sau vài buổi, B như kiểu crush mình, dù trong mọi chuyến đi, mình hầu như không nói hay giao tiếp gì. Mình không hiểu đã gây ấn tượng gì cho B mà 1 vài tháng sau đó B đều muốn rủ mình đi dạo phố, ăn uống các thứ. Nhưng ngay sau đó mình không tỏ thái độ gì, với có 1 lần viết stt hơi mơ hồ nên có lẽ B tưởng là mình đang không hài lòng vì bị làm phiền nên đã rút lui, không kịp có gì xảy ra. (Nhưng có lần B định tỏ lòng với mình thì phải, vì thấy nhắn tin, xong rồi lại unsend, chắc ngại :v )

- Lại là 1 team đi chơi khác. Qua vài buổi, C lại crush mình. Suốt ngày nhắn tin kêu nhớ nhung, dù đã có vợ và con (mình sock luôn). Dù trong buổi đi chơi, mình không có làm gì đặc biệt, thậm chí ít nói và giao lưu với mọi người. Mà giờ mình cũng băn khoăn không biết xử trí vụ này ra sao. Vì kêu đừng nhớ em nữa à :v Không được chơi cùng mọi người thì cũng thật buồn.

Nói chung là trong những chuyến đi, mình không hiểu tại sao lại có thể gây ấn tượng với các bạn nam như vậy. Dù là các chuyến đều có nhiều nữ, các bạn cũng xinh xắn. Và mình thì lại khá hướng nội, chứ không vui vẻ hoạt bát gì.

À, lắm người crush như vậy nhưng mình vẫn ế các bạn ạ. Có lẽ vì không tin tưởng vào độ cam kết của con trai.

Trả lời

Con trai dễ cảm nắng lắm à? Đây là một vài trường hợp mình từng gặp, thực sự là băn khoăn luôn. Bối cảnh chung đều là trong những buổi đi chơi.

- Cả nhóm (hơn 100 người) có một chuyến đi du lịch dài ngày. Một buổi, 1 team 8 người tách lẻ cùng đi chơi 1 buổi ở Vinpearl. Sau khi kết thúc chuyến đi, A đã viết trong cuốn sổ lưu bút cho mình, kiểu giá mà biết mình sớm hơn thì thật tốt biết bao, kiểu muốn làm quen ấy.

- Mình tham gia 1 team hay đi đạp xe thể dục, chỉ gặp nhau cuối tuần. Sau vài buổi, B như kiểu crush mình, dù trong mọi chuyến đi, mình hầu như không nói hay giao tiếp gì. Mình không hiểu đã gây ấn tượng gì cho B mà 1 vài tháng sau đó B đều muốn rủ mình đi dạo phố, ăn uống các thứ. Nhưng ngay sau đó mình không tỏ thái độ gì, với có 1 lần viết stt hơi mơ hồ nên có lẽ B tưởng là mình đang không hài lòng vì bị làm phiền nên đã rút lui, không kịp có gì xảy ra. (Nhưng có lần B định tỏ lòng với mình thì phải, vì thấy nhắn tin, xong rồi lại unsend, chắc ngại :v )

- Lại là 1 team đi chơi khác. Qua vài buổi, C lại crush mình. Suốt ngày nhắn tin kêu nhớ nhung, dù đã có vợ và con (mình sock luôn). Dù trong buổi đi chơi, mình không có làm gì đặc biệt, thậm chí ít nói và giao lưu với mọi người. Mà giờ mình cũng băn khoăn không biết xử trí vụ này ra sao. Vì kêu đừng nhớ em nữa à :v Không được chơi cùng mọi người thì cũng thật buồn.

Nói chung là trong những chuyến đi, mình không hiểu tại sao lại có thể gây ấn tượng với các bạn nam như vậy. Dù là các chuyến đều có nhiều nữ, các bạn cũng xinh xắn. Và mình thì lại khá hướng nội, chứ không vui vẻ hoạt bát gì.

À, lắm người crush như vậy nhưng mình vẫn ế các bạn ạ. Có lẽ vì không tin tưởng vào độ cam kết của con trai.

Không biết con gái có giác quan thứ 6 thật không nhỉ?
Nghe nó cứ ảo ảo thế nào ấy , nhiều người kể mà mình cứ tưởng đùa.

Tại sao con trai lại ít chia sẻ cảm xúc, chuyện buồn, những khó khăn trong công việc, gia đình cho đối phương hơn là con gái ( khi 2 người đang trong một mối quan hệ yêu đương)???