Cô đơn trong ngày sinh nhật của chính mình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Dạ em xin chào cả nhà ạ , chuyện là hôm nay là ngày sinh nhật thứ 16 của em và em muốn tâm sự với cả nhà về ngày hôm nay vì thật sự nó khiến em rất buồn ạ. Chuyện là cách đây mấy ngày trước thì mẹ em muốn em sn 16 tuổi phải mời thật nhiều bạn bè và họ hàng thân thiết của em đến chung vui vì mẹ em muốn tổ chức sinh nhật cho em một cách hoành tráng nhất có thể nhưng với em thì em muốn tổ chức đơn giản hoặc thậm chí là không có cũng ko sao nhưng vì thấy mẹ muốn tổ chức hoàng tráng quá nên em cũng không nỡ để mẹ buồn, nên em đã cố gắng mời những bạn nữ em có chơi nhiều dù chưa thân ở cấp 3 (hiện tại em học lớp 10) với một vài bạn cũ c2 tuy cũng ko thân nhưng cũng có tiếp xúc nhiều và một vài người chị họ hàng bằng tuổi có và hơn em 1-2 tuổi cũng có nhưng có thân tình bằng cách nhắn tin cho họ biết . Nhưng chỉ có điều là em mời họ thì 10 người thì đã hết 9 người đều nói là bận việc không thể tới từ bạn bè cho tới họ hàng và thậm chí có một người chị họ hàng đã seen tn của em nhưng lại ko rep gì hết.Rồi sau đó em đã nói chuyện này cho mẹ biết thì mẹ em đã bắt đầu nóng giận với em và nói một vài câu khiến em cảm thấy bị tổn thương rất nhiều và cảm thấy bản thân rất tội lỗi như "Mày ăn ở sao mà sinh nhật người ta không thèm tới vậy?" , "Hỏng phải là người ta bận mà là người ta không thích con thôi" ,xong mẹ em so sánh em với những bạn hàng xóm gần nhà nhưng có nhiều bạn bè tới chung vui mỗi khi các bạn ấy có sinh nhật rồi sau đó mẹ em nói một câu đó là "Con nên xem lại cách sống của bản thân đi" rồi mẹ em bỏ về phòng . Thật sự thì em đang khóc khi viết những dòng tâm sự này với mọi người , thật sự trước giờ thì em luôn đối xử tốt và hiền lành với mng xung quanh mặc dù tính cách em là một người ít nói , trầm tính và sống có phần tách biệt nhưng không hiểu sao mà em cảm thấy cô đơn và buồn quá mặc dù trước giờ em luôn ổn khi ăn sinh nhật nhật một mình nhưng sao riêng sinh nhật 16 nàu em cảm thấy lạ quá .Từ sáng tới giờ không một ai nhắn tin chúc mừng s inh nhật em cả kể cả những người em mới ngoại trừ một bạn nam c3 cùng lớp tên H vì em và bạn ấy cũng có tiếp xúc cũng nhiều ở trong lớp nhưng chỉ mức bạn bè là người duy nhất chúc mừng sinh nhật em hôm.nay mặc dù em không có nhắn tin mời bạn ấy. Mọi người có thể an ủi em được ko ạ vì em buồn lắm vì ngày đáng lẽ ra là vui nhất trong năm lại là ngày buồn nhất đối với em ...😢 Cảm ơnng đã lắng nghe em ạ!

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật bạn nhé. Chúc bạn thêm tuổi cuộc sống thêm thay đổi. 🎵🎶🎶🎼🎉🎉🎂
Ko sao đâu, bạn chỉ là 1 người khép kín thôi. Những năm cấp 2 mình cũng giống bạn lắm. Nhưng có điều mình ko và ko đc có điều kiện như bây giờ. Những ngày sinh nhật trôi qua ko khác gì ngày thường cả. Nhưng bạn thấy đấy, giờ mình vẫn chúc sinh nhật bạn đấy thôi. Ko có gì to tát cả. Bù lại, lên cấp 3 mình đc lớp chúc mừng hoành tráng nhất, đơn giản vì vào lớp 10 mình đã thay đổi để giao tiếp rộng hơn. Nên chỉ hơn 1 tháng (sn tháng 10), mọi ng toàn ng mới nhưng vẫn sớm "sít lại gần nhau". Nói vậy để bạn thấy nếu muốn 1 sự thay đổi thì nó sẽ thay đổi đc thôi. Bạn ko cần phải buồn vì chuyện đó, mình cùng từng trải qua cả 4 năm cấp 2 khi chẳng ai nhớ sn, kể cả ng trong gia đình luôn ấy, trong khi hàng xóm trc nhà hay anh chị em nhà bà con hay đám bạn thân cũng làm rình rang lắm, bùn lắm chứ, nhưng cũng chẳng để bụng. Và do vậy mình vẫn sống khỏe để thay đổi bản thân.
Đối với mẹ bạn, bạn cũng đừng trách bà. Thấy con mình khép kín, ít giao du thì bố mẹ nào ko lo lắng. Chỉ là cách nói chưa phù hợp thôi. Bạn cứ thẳng thắn rằng thích 1-2 đứa thân thôi, bạn bè nhiều đàn đúm ăn chơi ko học đc. Vậy là mẹ sẽ ko ép bạn nhiều nữa đâu. Hồi trc, mình còn bị mẹ tra có phải buê-đuê ko mà sao ko có bồ nữa kia, mới so tý ko là gì đâu (mình thẳng nhá 🤣🤣)
Rồi, xong 2 điiều trên đến việc chính bạn. Nếu thích và muốn hướng nội thì đc rồi, nhưng cũng có thể cân nhắc về việc thay đổi bản thân. Chúng ta sống trong xã hội, sẽ cần rất nhiều mối quan hệ, và bạn bè đi học là mối quan hệ free và chất lượng lắm đấy. Nhưng quan trọng nhất bạn nên nhớ, thời cấp 3 là đẹp nhất (ko phải thời sinh viên đâu, sinh viên xưa chứ giờ toàn bọn lớn trc tuổi,đầy toan tính à). Nên bạn cố gắng giao tiếp nhiều hơn, kết nối nhiều hơn để sau này đỡ tiếc nuối tuổi này nhé. Tuổi trăng tròn mà, còn gì đẹp hơn trăng tròn.
Tóm lại, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, dù hết cmn ngày sinh nhật 😂😂. Và đừng buồn, ít ra cũng có đc 1 lời chúc từ 1 ng xa lạ. Sau đó cũng thông cảm cho phụ huynh, lo lắm chứ ko phải đùa đâu. Và cuối cùng thay đổi để có nhiều trải nghiệm hơn nhé.
Thân
Trả lời
Chúc mừng sinh nhật bạn nhé. Chúc bạn thêm tuổi cuộc sống thêm thay đổi. 🎵🎶🎶🎼🎉🎉🎂
Ko sao đâu, bạn chỉ là 1 người khép kín thôi. Những năm cấp 2 mình cũng giống bạn lắm. Nhưng có điều mình ko và ko đc có điều kiện như bây giờ. Những ngày sinh nhật trôi qua ko khác gì ngày thường cả. Nhưng bạn thấy đấy, giờ mình vẫn chúc sinh nhật bạn đấy thôi. Ko có gì to tát cả. Bù lại, lên cấp 3 mình đc lớp chúc mừng hoành tráng nhất, đơn giản vì vào lớp 10 mình đã thay đổi để giao tiếp rộng hơn. Nên chỉ hơn 1 tháng (sn tháng 10), mọi ng toàn ng mới nhưng vẫn sớm "sít lại gần nhau". Nói vậy để bạn thấy nếu muốn 1 sự thay đổi thì nó sẽ thay đổi đc thôi. Bạn ko cần phải buồn vì chuyện đó, mình cùng từng trải qua cả 4 năm cấp 2 khi chẳng ai nhớ sn, kể cả ng trong gia đình luôn ấy, trong khi hàng xóm trc nhà hay anh chị em nhà bà con hay đám bạn thân cũng làm rình rang lắm, bùn lắm chứ, nhưng cũng chẳng để bụng. Và do vậy mình vẫn sống khỏe để thay đổi bản thân.
Đối với mẹ bạn, bạn cũng đừng trách bà. Thấy con mình khép kín, ít giao du thì bố mẹ nào ko lo lắng. Chỉ là cách nói chưa phù hợp thôi. Bạn cứ thẳng thắn rằng thích 1-2 đứa thân thôi, bạn bè nhiều đàn đúm ăn chơi ko học đc. Vậy là mẹ sẽ ko ép bạn nhiều nữa đâu. Hồi trc, mình còn bị mẹ tra có phải buê-đuê ko mà sao ko có bồ nữa kia, mới so tý ko là gì đâu (mình thẳng nhá 🤣🤣)
Rồi, xong 2 điiều trên đến việc chính bạn. Nếu thích và muốn hướng nội thì đc rồi, nhưng cũng có thể cân nhắc về việc thay đổi bản thân. Chúng ta sống trong xã hội, sẽ cần rất nhiều mối quan hệ, và bạn bè đi học là mối quan hệ free và chất lượng lắm đấy. Nhưng quan trọng nhất bạn nên nhớ, thời cấp 3 là đẹp nhất (ko phải thời sinh viên đâu, sinh viên xưa chứ giờ toàn bọn lớn trc tuổi,đầy toan tính à). Nên bạn cố gắng giao tiếp nhiều hơn, kết nối nhiều hơn để sau này đỡ tiếc nuối tuổi này nhé. Tuổi trăng tròn mà, còn gì đẹp hơn trăng tròn.
Tóm lại, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, dù hết cmn ngày sinh nhật 😂😂. Và đừng buồn, ít ra cũng có đc 1 lời chúc từ 1 ng xa lạ. Sau đó cũng thông cảm cho phụ huynh, lo lắm chứ ko phải đùa đâu. Và cuối cùng thay đổi để có nhiều trải nghiệm hơn nhé.
Thân

Chúc mừng sinh nhật em nha!

Sinh nhật năm trước, ngoài ba má ra thì chỉ duy nhất một người bạn nhớ sinh nhật của chị và đã gửi tin nhắn chúc mừng vào đúng 0h. Nhưng uổng công nó căn đúng 0h để gửi tin nhắn. Chị đã trùm mền đi ngủ từ 20h vào buổi tối trước ngày sinh nhật.

Tuy có vài đứa bạn không nhớ sinh nhật chị. Nhưng chị không buồn một tý nào cả! Vì.... chị cũng nhớ sinh nhật của tụi nó đâu, nhưng nhờ có đánh dấu ngày sinh của tụi nó trong điện thoại, nên chị quên thì đã có điện thoại nhắc rồi.

Nhật nhọt gì 30 mấy năm chưa từng nhớ sn mình và cũng có vài đứa bạn nhớ chúc mừng thì cũng chỉ thank thôi chứ, vừa rồi con vk nó tổ chức sn cho mà ngại với ko thích bày vẽ, nhưng thôi cho bọn trẻ con nó thích cũng được.với tôi ngày nào cũng như ngày nào ấy ko có gì đặc biệt cả.hi cũng chỉ là trái đất quay quanh một vòng rồi lại quay quanh mặt trời thôi mà

Sinh nhật vui nha em bé! Thêm một tuổi mới không ước tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, chỉ mong chiên, xào, hấp, luộc món nào cũng được ăn, thành công rực rỡ và cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào hãy cứ vững tin cố gắng hơn nữa em bé nhé!

Tôi thấy mẹ bạn mới là người có vấn đề đấy, không phải bạn đâu.