Cơ duyên đưa bạn đến với lịch sử?

  1. Lịch sử

Trong 1 dịp tình cờ nào đó đã khơi gợi sự tò mò của bạn về lịch sử và từ đó bạn yêu thích, tìm tòi các vấn đề về lịch sử. Bạn có thể chia sẻ tình huống/cơ duyên mà mình gặp không?

Mình hỏi nên mình làm mẫu trước. Hồi đâu học lớp 3 hay 4 gì đó có 1 dịp xem trích đoạn Linh Nhân xử Thượng Dương lúc ấy mình nghe Thượng Dương gọi Linh Nhân là em mà xưng chị trong khi Lý Đạo Thành gọi Linh Nhân là thái hậu mà Thượng Dương là hoàng hậu nên tò mò tìm hiểu thử. Lý do thứ 2 là hồi nhỏ rất thần tượng (mê) vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa nên cái nào mà dính đến những danh xưng đó là tìm hiểu liền

Từ khóa: 

tò mò

,

lịch sử

,

kỷ niệm

,

lịch sử

Năm lớp 10 mình vào chuyên học, lúc mình đang chọn khối ngành thì mình có đi học thử của một thầy giáo sư dạy sử HN về. Hồi đó mình nghe thầy nói mà ù ù cạc cạc, không hiểu gì hết nên tính bỏ đi làm đứa học thường thôi.

Xong rồi mình chọn bạn XH, mình học tiết đầu tiên Sử của thầy, thầy dạy lại từ đầu nên mình bị mê =))))) thầy dạy hay cực kì luôn, còn hài hước nữa.

Rồi mình xin thầy vào ĐT, thầy cho mình làm bài test. Đề của nó là " Em nhìn nhận như thế nào về vai trò của người nông dân xuyên suốt chiều dài lịch sử nước ta?", Mình chưa học gì, rồi chém đại vài câu, nghĩ chắc sắp bị đuổi cổ rồi, về KTX mà buồn mấy ngày luôn.

Xong mấy bữa sau thầy gọi mình lên nói là mình đậu rồi, nói mình tư duy tốt.

Rồi mình vào học ĐT, trong phòng chuyên môn có mấy tủ sách về Sử lận, mình rảnh lại đọc, đọc nhiều nên thích luôn.

Trả lời

Năm lớp 10 mình vào chuyên học, lúc mình đang chọn khối ngành thì mình có đi học thử của một thầy giáo sư dạy sử HN về. Hồi đó mình nghe thầy nói mà ù ù cạc cạc, không hiểu gì hết nên tính bỏ đi làm đứa học thường thôi.

Xong rồi mình chọn bạn XH, mình học tiết đầu tiên Sử của thầy, thầy dạy lại từ đầu nên mình bị mê =))))) thầy dạy hay cực kì luôn, còn hài hước nữa.

Rồi mình xin thầy vào ĐT, thầy cho mình làm bài test. Đề của nó là " Em nhìn nhận như thế nào về vai trò của người nông dân xuyên suốt chiều dài lịch sử nước ta?", Mình chưa học gì, rồi chém đại vài câu, nghĩ chắc sắp bị đuổi cổ rồi, về KTX mà buồn mấy ngày luôn.

Xong mấy bữa sau thầy gọi mình lên nói là mình đậu rồi, nói mình tư duy tốt.

Rồi mình vào học ĐT, trong phòng chuyên môn có mấy tủ sách về Sử lận, mình rảnh lại đọc, đọc nhiều nên thích luôn.

Mình rất nghiện ngôn ngữ nói chung và cổ ngữ nói riêng. Tiếng Hy Lạp và Latinh dẫn mình tới Cổ điển học Tây phương

Biết đọc chữ đã đọc sử :)))

Mình thích đọc sách, hồi nhỏ mình đọc tất cả những gì lọt vào mắt, trong đó có lịch sử dần dần cả thấy mê

Còn mình thì từ nhỏ hay tò mò xem phim tài liệu. Lên lớp 9 do không được nhận đội tuyển Anh nên bị đẩy sang đội Địa. Lơ ngơ thế nào hôm đầu tiên đi học đội tuyển, bước nhầm sang đội Sử :)) . Ngồi 15p sau mới phát hiện ra mà ngại không dám xin ra :v . Sau tiết đấy báo cô "Em nhầm đội tuyển" mà cô vẫn giữ lại vì quý, hehe . Đấy là bước ngoặt quan trọng cho nhiều thay đổi tích cực trong cuộc đời mình.

Đến với Lịch sử từ những vở chèo xem cùng ông và những cuốn truyện bố mua tặng; rồi cứ dần dần có nhiều sách hơn, tình yêu sử cũng càng thêm sâu đậm. Giờ đi đâu ai hỏi dân khối A sao lại thích sử cũng chỉ biết mỉm cười mà thôi❤️

Hồi bé bị bố mẹ nhốt tại nhà khi họ đi làm không cho đi chơi, thế là chạy qua kho mót sách của mẹ đọc, toàn khổng tử, sử ký, chiến quốc .... dẫn dần mê thôi

Do cô giáo gọi vào đội tuyển, chả hiểu vì sao nưa hj

Cá nhân mình thích đọc truyện cổ tích, thần thoại, truyền thuyết, dã sử... Các thể loại trên ít nhiều đều có dính đến lịch sử, khi đọc có gì thú vị, có gì đấy thắc mắc thì mình tìm hiểu thêm. Ah ngoài ra mình cũng có tí hứng thú với chiến tranh, bom mìn, cháy nổ nên sử cận đại cũng chủ yếu là đọc về các cuộc chiến tranh và các tác phẩm liên quan.

Thực tế thì sử VN mình ko biết quá nhiều, vì các tác phẩm lịch sử của VN ko so được với 1 loạt các tác phẩm của Tàu như Đông Chu liệt quốc, Tam Quốc, Thủy Hử, Đại Đường song long... Mà thực ra cho tới bây h mình cũng ko cho rằng mình là người thích lịch sử, cái mình thích là đống truyện ở trên, lịch sử chỉ là khuyến mãi thêm thôi =)).

Cái gì cũng là cái duyên. Mình đến với lịch sử cũng là cái duyên. Hồi bé đi học chẳng thích sử tý nào, cảm thấy nó rất khô khan. Năm 2010 mình xem phim về Lý Thái Tổ và không hiểu tại sao lúc đó mình lại tò mò và hứng thú với lịch sử. Sau đó thì mình bắt đầu đọc và tìm hiểu, và nhờ nó mà mình nói chuyện với bố và ông ngoại mình nhiều hơn sau những buổi tranh luận về lịch sử. Mình có khá nhiều kỉ niệm hay ho với những quyển sách và sự kiện lịch sử, và mình yêu sử!