Có khoảng cách với người trong gia đình?

  1. Tâm lý học

Đó là ba mình. Từ nhỏ mình đã không có cơ hội tiếp xúc ba mình nhiều, có khi mấy ngày liền. Vì ba mình đi làm, và...đi nhậu. Gia đình mình không mấy hạnh phúc nhưng chưa tới mức ly hôn (gần mức ly hôn thôi). Mình thân với mẹ như bạn bè, nhưng ba mình thì không. Hồi nhỏ mình rất ghét ba mình vì không giành thời gian cho gia đình. Nhưng giờ lớn mình suy nghĩ khác và không muốn là một người vô tâm. Nhưng giữa mình và ba không có chuyện để nói. Lâu lâu cuộc nói chuyện đi vào im lặng. Một ngày nói chuyện được 2 3 câu. Đi làm, đi học về thì ai về phòng nấy. Mình không biết phải làm sao nữa

Từ khóa: 

tâm lý học

Bạn nên nói về 1 chủ đề nào đó mà ba của bạn quan tâm. Ko biết bạn là nam hay nữ, nhưng có lẽ là nam vì nữ thường thân với bố hơn. Thường mấy ông bố thì thích thời sự, bóng đá. Nên nếu bạn là nam thì sẽ dễ dàng hơn, nữ thì phải tìm hiểu. Rồi dần dần nói chuyện trong mâm cơm, trong lúc xem thời sự. 1 - 2 câu mở đầu liên quan đến tin tức đang phát, rồi bàn luận về những đề tài nóng. Giá vàng này, giá dầu này, COVID-19 này, lên 57 ca rồi, có ca ở Quảng Nam này, mà chắc là ở Hội An chứ ko chạy đi đâu cả,... Bố bạn chắc chắn sẽ đáp lại vì cha con chứ ko phải người ngoài. Nói 1 tý mà bạn cảm thấy gượng thì dừng lại, đến mai lại nói tiếp. Dần dần, cũng sớm thôi, 2 người sẽ quen nói, và sau đó bạn có thể mở sang những chủ đề mới.

Mình cũng tương tự bạn (tất nhiên chưa đến nỗi "bi đát 😂😂" như bạn), và cũng áp dụng như vậy, giờ thì cũng nói đủ thứ. Nhưng cũng ko quá nhiều về chủ đề khác vì tính mình ít thích ai khác can dự sâu vào cuộc sống bản thân. Và đôi lúc cũng cãi nhau, đa phần vì 2 ông bà nhà mình khắc khẩu nên dễ cãi nhau, mình cứ ủng hộ bên đúng rồi dần hướng ng kia "chĩa mũi dùi" vào mình để nhà cửa yên ổn. Nhưng tật mình kiểu như say máu, cãi 1 lát cũng ồn cửa ồn nhà ko kém 😄😄. Nhưng kết rồi thì cha con cũng bình thường. Cũng nhờ nói chuyện thời sự nhiều cả.

Nên bạn cứ cố gắng đi, ng ta biến thù thành bạn đc thì sao cha - con mà lại ko là bạn của nhau đc. Chúc bạn sớm xóa bỏ (ko phải thu hẹp) khoảng cách với ba của bạn nhé.

Trả lời

Bạn nên nói về 1 chủ đề nào đó mà ba của bạn quan tâm. Ko biết bạn là nam hay nữ, nhưng có lẽ là nam vì nữ thường thân với bố hơn. Thường mấy ông bố thì thích thời sự, bóng đá. Nên nếu bạn là nam thì sẽ dễ dàng hơn, nữ thì phải tìm hiểu. Rồi dần dần nói chuyện trong mâm cơm, trong lúc xem thời sự. 1 - 2 câu mở đầu liên quan đến tin tức đang phát, rồi bàn luận về những đề tài nóng. Giá vàng này, giá dầu này, COVID-19 này, lên 57 ca rồi, có ca ở Quảng Nam này, mà chắc là ở Hội An chứ ko chạy đi đâu cả,... Bố bạn chắc chắn sẽ đáp lại vì cha con chứ ko phải người ngoài. Nói 1 tý mà bạn cảm thấy gượng thì dừng lại, đến mai lại nói tiếp. Dần dần, cũng sớm thôi, 2 người sẽ quen nói, và sau đó bạn có thể mở sang những chủ đề mới.

Mình cũng tương tự bạn (tất nhiên chưa đến nỗi "bi đát 😂😂" như bạn), và cũng áp dụng như vậy, giờ thì cũng nói đủ thứ. Nhưng cũng ko quá nhiều về chủ đề khác vì tính mình ít thích ai khác can dự sâu vào cuộc sống bản thân. Và đôi lúc cũng cãi nhau, đa phần vì 2 ông bà nhà mình khắc khẩu nên dễ cãi nhau, mình cứ ủng hộ bên đúng rồi dần hướng ng kia "chĩa mũi dùi" vào mình để nhà cửa yên ổn. Nhưng tật mình kiểu như say máu, cãi 1 lát cũng ồn cửa ồn nhà ko kém 😄😄. Nhưng kết rồi thì cha con cũng bình thường. Cũng nhờ nói chuyện thời sự nhiều cả.

Nên bạn cứ cố gắng đi, ng ta biến thù thành bạn đc thì sao cha - con mà lại ko là bạn của nhau đc. Chúc bạn sớm xóa bỏ (ko phải thu hẹp) khoảng cách với ba của bạn nhé.