Có lời nào bạn muốn tặng cho các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT QG?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

Từ khóa: 

thpt_qg

,

giáo dục

,

xã hội

Tính tặng các em nhiều câu mà quên béng mất. Thôi giờ thi xong rùi tặng vậy. Có 1 câu thui à, xõa đi em, đổi tóc xanh đỏ tím vàng đii

Trả lời

Tính tặng các em nhiều câu mà quên béng mất. Thôi giờ thi xong rùi tặng vậy. Có 1 câu thui à, xõa đi em, đổi tóc xanh đỏ tím vàng đii

Mới công bố điểm thi rồi nên mình dành lời khuyên này lại cho các bé 2k5, 2k6. Hãy học hỏi các thủ khoa đi các em. Đừng lãng phí thời gian cho những trang mạng xã hội độc hại như facebook, tik tok,... Đừng bỏ qua những kiến thức cơ bản quan trọng trong sách giáo khoa vì đó là nền tảng để các em tiếp thu kiến thức mới nâng cao tốt và hiệu quả hơn. Đừng lao đầu theo mấy lò luyện thi làm gì khi đã có thầy cô trên lớp luôn tâm huyết và đã truyền dạy cho các em mọi kiến thức...

Chúc em có trải nghiệm vui trong đời

Ngày thi nên lên trước 30 phút để ổn định tinh thần, ngồi kiếm chỗ nào đó ngồi nhìn đất nhìn trời nhìn hoa, ăn uống nhẹ nhàng (tránh ăn xôi và uống nước ngọt) khuyến khích không nên ôn bài lúc này kẻo vô thi thì lại cái não thành Đa vũ trụ hỗn loạn nữa =)) 

Khoảnh khắc mà các em kết thúc môn thi cuối cùng, đừng vội vàng rời khỏi phòng, hãy ngồi đó ngắm nhìn thật kĩ những gương mặt đã cùng nhau trải qua hàng chục bài kiểm tra trong suốt 3 năm qua, vì rất có thể sau đó ta sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại họ nữa.

Một câu nói hơi dài mình lượm nhặt được để dành tặng các em. "Hi vọng ngày thi ấy, thời tiết sẽ mát mẻ, chẳng nắng chói chang, cũng chẳng gió mưa. Hi vọng đường đến trường thi sẽ chẳng kẹt xe, ùn tắc. Hi vọng các em sẽ phát huy tốt hơn cả mong đợi. Hi vọng các em sẽ thi cùng phòng với một hai người quen, không vì gì cả, chỉ vì mỗi khi các em ngẩng đầu sẽ bắt gặp một gương mặt thân quen, để biết rằng các em không phải đang chiến đấu một mình. Hi vọng các em có thể dùng tâm trạng ổn định làm câu cuối, chỉ có câu hỏi mà mình không biết, chứ làm gì có việc bỏ lỡ cơ hội nộp một bài làm đầy đủ. Hi vọng các em đừng để cuộc đời mình thêm chút tiếc nuối. Cố lên."