Có lúc nào bạn nghĩ cả đời nãy sẽ không có người yêu/bạn đời hay chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Có chứ, có nhiều chứ! Và mình nghĩ ai cũng sẽ có cảm giác này! Nhưng nghĩ như vậy luôn có 2 suy nghĩ tiêu cực và tích cực

Tiêu cực đó là quá bi quan về cuộc sống! Luôn nghĩ mình sẽ ko được yêu thường và trân trọng chẳng hạn

Tích cực đó là nghĩ ở hiện tại là chưa ai yêu mk thô, nhưng nếu nỗ lực cố gắng thì sẽ có người đợi mình ở phía trước!

Trả lời

Có chứ, có nhiều chứ! Và mình nghĩ ai cũng sẽ có cảm giác này! Nhưng nghĩ như vậy luôn có 2 suy nghĩ tiêu cực và tích cực

Tiêu cực đó là quá bi quan về cuộc sống! Luôn nghĩ mình sẽ ko được yêu thường và trân trọng chẳng hạn

Tích cực đó là nghĩ ở hiện tại là chưa ai yêu mk thô, nhưng nếu nỗ lực cố gắng thì sẽ có người đợi mình ở phía trước!

Hiện tại này, dù cũng đầu 2 rồi những cũng chưa già dặn lắm vậy mà mình đã đang sợ sẽ không ai yêu mình nữa và cũng chẳng lấy được chồng nữa này. Mình đã trải qua 1 mối tình mấy năm nhưng mà cũng chia tay rồi, dù vậy nhưng dư âm của nó vẫn ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc của mình ít nhiều. Không biết sao nữa nhưng từ sau khi chia tay, cảm giác mình chẳng rung động hay có bất cứ cảm xúc nào với những người khác giới ở xung quanh cả, đôi lúc cũng muốn mở lòng mình nhưng gượng gạo lắm nên rồi cũng thôi. Hoặc cũng có thể do vẫn còn tổn thương từ chuyện tình cũ và vẫn cần thời gian dài nữa để chữa lành. Độc thân cũng phải được hơn 2 năm rồi, thấy bản thân sống một mình đã thành thói quen, có thể tự mình làm tất cả mọi việc, ốm đau cũng tự lo được cho bản thân, dù có lúc cô đơn những cũng chỉ là trong suy nghĩ bâng quơ. Đấy một người có đời sống tình cảm nhạt nhẽo như vậy chẳng biết đến bao giờ mới có thể rung động trước một người và có thể tìm được 1 người phù hợp nữa, thực lòng chẳng muốn sống độc thân cả đời đâu. Vẫn hàng ngày cố gắng làm việc để tương lai có thể tự do độc lập không phải phụ thuộc ai nhưng chắc chắn vẫn luôn muốn có một người có thể che chở mình về mặt tinh thần :<<<

Mình chưa nghĩ tới điều này bao giờ, mình cứ để mọi việc diễn ra 1 cách tự nhiên
Mình thì học cách làm bạn, làm tri kỉ với bản thân mình trước. 
Có, đến bây giờ mình vẫn nghĩ như vậy. Đối với mình thì tìm được một người mà mình thích cũng thích mình khó lắm, cũng không thể tìm đại một ai đó làm người yêu được đúng không? 
Mình có nghĩ đến rồi. Hiện tại mình không có hứng thú yêu đương lắm, cũng không mong đợi mình sẽ tìm được người cùng đi đến cuối đời. Đến đâu thì đến không có thì mình vẫn có thể đứng trên đôi chân của mình. Mình có thể nhận con nuôi, nuôi thêm 1 chú cún,... cuộc sống vẫn có thể tiếp diễn
Nếu bạn đang ở với gia đình thì vẫn sẽ thoải mái khi không có người yêu hoặc bạn đời. 
Còn ở một mình thì sẽ nhanh chóng cảm thấy cô đơn và dễ bị căng thẳng stress. Đặc biệt sau 30 rồi thì số lượng bạn bè càng ngày càng ít và cũng rất khó gặp vì ai cũng có gia đình rồi. 
Bản thân mình là cần có baby trước năm 35 tuổi 😹 sớm hơn thì càng tốt.