Có món ăn nào bạn không muốn ăn nhưng buộc phải ăn chỉ vì phép lịch sự không?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Ẩm thực

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

ẩm thực

Rau cải đặc biệt là rau cải luộc. Món này nó siêu siêu phổ biến luôn. Nếu t là người đi chợ theo sở thích cá nhân thì cả năm t có thể không mua rau cải lần nào. 
Hoa quả thì có chuối và dưa lê. 

Trả lời

Rau cải đặc biệt là rau cải luộc. Món này nó siêu siêu phổ biến luôn. Nếu t là người đi chợ theo sở thích cá nhân thì cả năm t có thể không mua rau cải lần nào. 
Hoa quả thì có chuối và dưa lê. 

Đó là mắm tôm nhé ạ. Cả nhóm mình hẹn nhau đi ăn bún đậu mắm tôm, ngồi vào trong quán ai cũng gọi mắm tôm, mình không ăn được nên muốn gọi nước mắm. Nhưng mà...ngại quá, sợ bị mọi người nhìn nên gọi mắm tôm luôn. Thực sự là vừa ăn vừa khóc TT.

Mình không thích ăn hành nhưng nhà nào nấu ăn cũng hay sử dụng hành nên đi đâu ăn mình cũng phải cố @@

Nhớ thời sang nhà thằng bạn ăn cơm. Nhà nầu khổ qua 7x7 49 món. Nguyên bữa ăn 2 chén cơm trắng, bảo ăn trc rồi. Cuối buổi thấy mời hoài cũng ngại, húp tý nước canh khổ qua. Tý thì phun hết ra bàn. Hú hồn :D
Có chứ món tiết canh vs thịt cầy. Đi nhậu vs ae không ăn mà uống chay thì khó chịu lắm. 

Mình là thể loại không ăn được nhiều món nên đi ăn nhà người khác rất bất tiện.

Nhiều lúc gắng nhắm mắt ăn được nhưng nhiều thứ không thể ăn được thì mình đành mặt dày thật thà, vừa cười vừa nói "Cháu không biết ăn cái này". Nếu hên có món khác mình thích/ ăn được thì nói thêm "nhưng cho cháu đĩa này đi cháu thích món này lắm". Xui thì bất lịch sự vậy. :((